1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT đi đâu chơi

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi FBK, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oitinhyeudepqua

    oitinhyeudepqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ban co the ghe quan CAFE VUON XUA thu 1 lan coi,quan san vuon thoang mat,canh vat good lam,va rat la yen tinh nua
    Dia diem nay la noi giai khat ly tuong cho cac ban tre nhu ban day
    Toi rat hoan nghenh cac thanh vien den day,khi den quan nho keu Quang Vu(oitinhyeudepqua) ra tiep nhe.he he
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tui thích bến ninh kiều. tui ưa đi lang thang ngoài bến, đi dọc theo chợ mua đồ rồi theo phà qua xóm chài. nhưng xóm chài tối thấy ghê quá với lại ko có gì chơi. rồi lên tàu uống bia nghe ca vọng cổ. có khi tui xuống nhà hàng nổi kiếm cái bàn sát sông ngồi rất mát. nhưng sau này nhà hàng làm đám cưới dữ quá nên ồn ào, hết vẻ thi vị và hình như giá cả mắc hơn xưa. tui thích ăn bắp cần thơ, ngon hơn cả bắp mỹ, hột mềm mại, dẽo, thơm và ngọt thanh.
    tui thích vô mấy cái quán dọc bến ninh kiều, nhất là cái quán ngay góc đường xuống bến tàu, ra ngoài hiên ngồi đã lắm. tui có vô gold 4, lên tuốt nhà hàng pháp trên sân thượng. tui gặp anh người pháp làm bếp trưởng. giá cả mắc nhưng tui thấy vậy cũng đúng. thức ăn nấu cầu kỳ, đúng cách.
    chỗ ngồi tại nhà hàng này rất tuyệt vời. tui nghĩ đó là nhà hàng cao nhất đồng bằng sông cửu long tính từ long an trở xuống. ngồi trên nhà hàng đó, quí bạn thấy tất cả đồng bằng, thấy sông hậu rộng lớn và xa xôi, những khu vườn dừa um tùm xanh ngát. phong cảnh đó cộng với tiếng tàu chạy bịch bịch trên sông khiến bạn sẽ có một cảm giác êm đềm khó tả.
    chỉ vòng vòng tại bến ninh kiều, tui cũng có thể chơi vài ngày ở đó.
    am ur inbox
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tui thích bến ninh kiều. tui ưa đi lang thang ngoài bến, đi dọc theo chợ mua đồ rồi theo phà qua xóm chài. nhưng xóm chài tối thấy ghê quá với lại ko có gì chơi. rồi lên tàu uống bia nghe ca vọng cổ. có khi tui xuống nhà hàng nổi kiếm cái bàn sát sông ngồi rất mát. nhưng sau này nhà hàng làm đám cưới dữ quá nên ồn ào, hết vẻ thi vị và hình như giá cả mắc hơn xưa. tui thích ăn bắp cần thơ, ngon hơn cả bắp mỹ, hột mềm mại, dẽo, thơm và ngọt thanh.
    tui thích vô mấy cái quán dọc bến ninh kiều, nhất là cái quán ngay góc đường xuống bến tàu, ra ngoài hiên ngồi đã lắm. tui có vô gold 4, lên tuốt nhà hàng pháp trên sân thượng. tui gặp anh người pháp làm bếp trưởng. giá cả mắc nhưng tui thấy vậy cũng đúng. thức ăn nấu cầu kỳ, đúng cách.
    chỗ ngồi tại nhà hàng này rất tuyệt vời. tui nghĩ đó là nhà hàng cao nhất đồng bằng sông cửu long tính từ long an trở xuống. ngồi trên nhà hàng đó, quí bạn thấy tất cả đồng bằng, thấy sông hậu rộng lớn và xa xôi, những khu vườn dừa um tùm xanh ngát. phong cảnh đó cộng với tiếng tàu chạy bịch bịch trên sông khiến bạn sẽ có một cảm giác êm đềm khó tả.
    chỉ vòng vòng tại bến ninh kiều, tui cũng có thể chơi vài ngày ở đó.
    am ur inbox
  4. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tui nghía thấy chỗ đi chơi ở cần thơ đều là những chỗ chơi kiểu du lịch - thương mại. tui mong quí bạn chỉ cho tui chỗ chơi nào có tính văn hóa chút được hông ?
    rạp hát ? chòi oi, quá kinh khủng. nực muốn chết, hôi rình, chỗ ngồi kì cục, nhiều người tự đóng phim, làm trò bậy bạ, chuột gián chạy rột rột, phim dở ẹc, âm thanh, thuyết minh nghe hông vô ... rạp hát chắc ko fải là nơi giải trí của quí bạn rùi.
    sân khấu ? phải đi nghe nhạc chớ. âm nhạc là nơi lôi cuốn mạnh mẽ lắm đó. cần thơ chả thấy có. lâu lâu có mấy đoàn xuống đại học cần thơ hát chùa. chòi oi, tui thấy đông kinh khủng : 15.000 bạn tham gia. hông có chỗ nào uống cà phê nghe nhạc sống hết trơn thì gọi là chưa có chỗ chơi.
    nhà văn hóa thanh niên đúng nghĩa : hông có. trước đây có cung thiếu nhi nay đã bị trưng dụng xây trụ sở. vậy mà có biểu ngữ treo ngoài đường ghi là "dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất". nếu có dịp, bạn hãy nhìn nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hóa phụ nữ và nhà văn hóa thanh niên tp Hồ Chí Minh. cần thơ dư sức làm được nhưng vì sao chưa làm ? rùi thanh niên bít đi đâu chơi ngoài nhậu, cà phê, buôn dưa ?
    ko có cung thể dục thể thao tương xứng. muốn đánh tennis, tui xin ké chơi ở sân sở giáo dục hay cửu long hay dưới bến phà nhưng trò này đâu có phổ biến. muốn đánh bóng bàn kiếm lòi con mắt mới ra vài chỗ của phường. rùi vậy là hết ! hèn chi mà thanh niên cần thơ ngày nay chả bít chơi thể thao. những môn thể thao olympic, ngày xưa cần thơ rất nổi tiếng, nay thì thua tất cả các tỉnh đồng bằng sông cửu long.
    quí bạn hãy nghĩ coi tui nói có đúng hông ?
    i'm a secre1
  5. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tui nghía thấy chỗ đi chơi ở cần thơ đều là những chỗ chơi kiểu du lịch - thương mại. tui mong quí bạn chỉ cho tui chỗ chơi nào có tính văn hóa chút được hông ?
    rạp hát ? chòi oi, quá kinh khủng. nực muốn chết, hôi rình, chỗ ngồi kì cục, nhiều người tự đóng phim, làm trò bậy bạ, chuột gián chạy rột rột, phim dở ẹc, âm thanh, thuyết minh nghe hông vô ... rạp hát chắc ko fải là nơi giải trí của quí bạn rùi.
    sân khấu ? phải đi nghe nhạc chớ. âm nhạc là nơi lôi cuốn mạnh mẽ lắm đó. cần thơ chả thấy có. lâu lâu có mấy đoàn xuống đại học cần thơ hát chùa. chòi oi, tui thấy đông kinh khủng : 15.000 bạn tham gia. hông có chỗ nào uống cà phê nghe nhạc sống hết trơn thì gọi là chưa có chỗ chơi.
    nhà văn hóa thanh niên đúng nghĩa : hông có. trước đây có cung thiếu nhi nay đã bị trưng dụng xây trụ sở. vậy mà có biểu ngữ treo ngoài đường ghi là "dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất". nếu có dịp, bạn hãy nhìn nhà văn hóa thiếu nhi, nhà văn hóa phụ nữ và nhà văn hóa thanh niên tp Hồ Chí Minh. cần thơ dư sức làm được nhưng vì sao chưa làm ? rùi thanh niên bít đi đâu chơi ngoài nhậu, cà phê, buôn dưa ?
    ko có cung thể dục thể thao tương xứng. muốn đánh tennis, tui xin ké chơi ở sân sở giáo dục hay cửu long hay dưới bến phà nhưng trò này đâu có phổ biến. muốn đánh bóng bàn kiếm lòi con mắt mới ra vài chỗ của phường. rùi vậy là hết ! hèn chi mà thanh niên cần thơ ngày nay chả bít chơi thể thao. những môn thể thao olympic, ngày xưa cần thơ rất nổi tiếng, nay thì thua tất cả các tỉnh đồng bằng sông cửu long.
    quí bạn hãy nghĩ coi tui nói có đúng hông ?
    i'm a secre1
  6. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn vì những lời nhận xét này, nhiều cái rất đunngs, đã đúng.... nhưng có nhiều cái không đúng. Rạp hát thì bi giờ ở khu bãi cát đã xây mới mọot rạp rất đẹp, âm thanh tốt, chất lượng hình tốt và văn minh. Thanh niên Cần Thơ không phải chỉ biết rượu chè mà còn tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, năm nào cũng tích cực tham gia mùa hè xanh, tham gia các chiến dịch ánh sáng văn hoá, chống aids... Thể thao thì thể thao thành tích cao không có nhưng thể thao quần chúng thì xin mời hãy xuống đường sớm một chút, bạn sẽ thấy cụ già, em bé, nam thanh nữ tú sáng sáng chiều chiều đi tập thể dục: chạy bộ, đá cầu, đánh cầu, đá bóng nơi công viên, ngaòi đường (hơi nguy hiểm). Trường ĐCHT làm thêm một hai sân bóng mới vẫn chưa đủ nhu cầu chơi bóng của sinh viên, ngay khoảng 3h30 -5h là tôi không thể tìm được một chổ nào không bị va chạm để chơi...
    Chỗ đi chơi? Đúng là chạy vòng vòng trong tp thì không thể gọi là đi chơi được, tui là dân Ct cũng thấy vậy nói chi người ngoài. Tìm mọt cái quán cóc nào đó ngồi uuống nước với đứa bạn thân cũng gọi là vui (một tháng một lần thui).
    Nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất là đi vườn thui, nhưng dĩ nhiên không phải loại vườn thương mại hóa như bạn nói.. vườn nhà ngoại á. Đó là nơi tôi có thể quên tất cả, chỉ còn niềm vui với ruộng đồng, với bà con, anh em, với ông bà, với những kỷ niệm tuổi thơ... Những khi papa có khách nước ngoài hay khách phương xa cũng dẫn họ về nhà ngoại chơi thôi, và họ luôn luôn thấy hài lòng vì tình cảm, vì sự thanh bình rất đẹp của làng quê đúng nghĩa. Bởi vậy, bạn muốn về CT thì mau tìm người wen nhá
    Riêng về chuyện phát triển thể thao thì..thua... tui cũng rất buồn khi không ai quan tâm cả - các ngài đó á. Nhìn tuyển Ct thua sút anh em hoài buồn chết được.

    Tui là Người CẦN THƠ

    (*·.¸(`·.¸..·:-*¨¨*:·. Trãi lòng đến với đất trời Tây Đô .·:-*¨¨*:·..¸.·´)¸.·*)
  7. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn vì những lời nhận xét này, nhiều cái rất đunngs, đã đúng.... nhưng có nhiều cái không đúng. Rạp hát thì bi giờ ở khu bãi cát đã xây mới mọot rạp rất đẹp, âm thanh tốt, chất lượng hình tốt và văn minh. Thanh niên Cần Thơ không phải chỉ biết rượu chè mà còn tham gia hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, năm nào cũng tích cực tham gia mùa hè xanh, tham gia các chiến dịch ánh sáng văn hoá, chống aids... Thể thao thì thể thao thành tích cao không có nhưng thể thao quần chúng thì xin mời hãy xuống đường sớm một chút, bạn sẽ thấy cụ già, em bé, nam thanh nữ tú sáng sáng chiều chiều đi tập thể dục: chạy bộ, đá cầu, đánh cầu, đá bóng nơi công viên, ngaòi đường (hơi nguy hiểm). Trường ĐCHT làm thêm một hai sân bóng mới vẫn chưa đủ nhu cầu chơi bóng của sinh viên, ngay khoảng 3h30 -5h là tôi không thể tìm được một chổ nào không bị va chạm để chơi...
    Chỗ đi chơi? Đúng là chạy vòng vòng trong tp thì không thể gọi là đi chơi được, tui là dân Ct cũng thấy vậy nói chi người ngoài. Tìm mọt cái quán cóc nào đó ngồi uuống nước với đứa bạn thân cũng gọi là vui (một tháng một lần thui).
    Nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất là đi vườn thui, nhưng dĩ nhiên không phải loại vườn thương mại hóa như bạn nói.. vườn nhà ngoại á. Đó là nơi tôi có thể quên tất cả, chỉ còn niềm vui với ruộng đồng, với bà con, anh em, với ông bà, với những kỷ niệm tuổi thơ... Những khi papa có khách nước ngoài hay khách phương xa cũng dẫn họ về nhà ngoại chơi thôi, và họ luôn luôn thấy hài lòng vì tình cảm, vì sự thanh bình rất đẹp của làng quê đúng nghĩa. Bởi vậy, bạn muốn về CT thì mau tìm người wen nhá
    Riêng về chuyện phát triển thể thao thì..thua... tui cũng rất buồn khi không ai quan tâm cả - các ngài đó á. Nhìn tuyển Ct thua sút anh em hoài buồn chết được.

    Tui là Người CẦN THƠ

    (*·.¸(`·.¸..·:-*¨¨*:·. Trãi lòng đến với đất trời Tây Đô .·:-*¨¨*:·..¸.·´)¸.·*)
  8. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tui mới xin vô box cần thơ nhưng chưa ai cho. tui nặng lòng với cần thơ lắm đó. vì vậy tui mới nói vài điều có vẻ hơi bị bức xúc, có khi chưa chính xác. nhưng tui hy vọng là quí bạn cần thơ hiểu được cái lòng của tui mà đừng giận.
    tui với vài bạn (như 1inbox, vietnamheart1 ... chẳng hạn) coi cần thơ là quê nhà. nói hơi có vẻ cục bộ chớ tụi tui mến cần thơ lắm. từ từ rùi tụi tui sẽ đóng góp cho mục box cần thơ thêm phong phú vì đằng nào tụi tui là dân tứ xứ, nói yêu cần thơ có thể sẽ nghe sướng hơn là người cần thơ nói yêu cần thơ. he he !
    tụi tui đi cần thơ nát nước, từ hồi cần thơ bự rồi thành hậu giang rồi thành cần thơ - sóc trăng rồi bi giờ thành cần thơ - vị thanh và tp cần thơ. đối với tụi tui, cần thơ chính là cần thơ bự bao gồm tp cần thơ + sóc trăng + cần thơ.
    nói nào ngay là tụi tui ko thích ở tp cần thơ mà về tới là nhào vô vườn, vô ruộng. hôm nay tui chỉ nói với một chỗ mà tui hay dìa, đó là rạch bà bái - kinh cũ (phương bình, phụng hiệp). sau này nhờ có con đường vĩ đại - tuyệt đẹp từ cầu quang chạy vô tới kinh lái hiếu mà tụi tui mới thong dong vô đó chơi được. trong đó có một khu vực gọi là khu căn cứ tỉnh ủy cần thơ. ngày xưa bom đạn vậy mà rất đẹp.
    bạn bít ko, tui lang thang trong đó cả ngày. tui thích mùi sình, mùi sông nước, mùi lục bình, thích nghe tiếng tàu chạy, thích ngửi mùi khói nấu cơm, đốt rạ đồng. điều tui buồn là trong đó chỉ có mình tui vô chơi, tui hông thấy ai vô. cái topic "cần thơ đi đâu chơi" cũng chưa ai nói tới.
    tui bít là người ta đã xây dựng lại khu căn cứ bà bái để mục đích kỉ niệm, truyền thống, tham quan nhưng mọi vị trí các bộ phận đều sai chỗ, trừ cái hội trường và hầm tránh bom lớn nhất. các ngôi nhà lá làm việc xây y hệt nhau giống như đồ chơi đem đặt vô sa bàn, làm mất đi hết những gì là sự thật. tui chưa bao giờ vô được cái phòng chính gọi là triển lãm vì ai đó ko bao giờ mở cửa. khu căn cứ bị bóp nhỏ lại còn chút xíu trong khi trong đó đất bít là bao nhiu. thiết kế xây dựng như vậy hơi bị qua loa, đại khái. tui có đi khu căn cứ tỉnh ủy bên đồng tháp. tuyệt chiêu lun !
    dù sao thì quí bạn cũng đi thử xem. đi honda từ cần thơ xuống tới đó tui thấy km chỉ số 40. vô đó chơi rùi đi dọc kinh xáng lái hiếu cũng hay hay.
    chúc bạn chuyến đi đẹp.
    i'm a secre1
  9. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    tui mới xin vô box cần thơ nhưng chưa ai cho. tui nặng lòng với cần thơ lắm đó. vì vậy tui mới nói vài điều có vẻ hơi bị bức xúc, có khi chưa chính xác. nhưng tui hy vọng là quí bạn cần thơ hiểu được cái lòng của tui mà đừng giận.
    tui với vài bạn (như 1inbox, vietnamheart1 ... chẳng hạn) coi cần thơ là quê nhà. nói hơi có vẻ cục bộ chớ tụi tui mến cần thơ lắm. từ từ rùi tụi tui sẽ đóng góp cho mục box cần thơ thêm phong phú vì đằng nào tụi tui là dân tứ xứ, nói yêu cần thơ có thể sẽ nghe sướng hơn là người cần thơ nói yêu cần thơ. he he !
    tụi tui đi cần thơ nát nước, từ hồi cần thơ bự rồi thành hậu giang rồi thành cần thơ - sóc trăng rồi bi giờ thành cần thơ - vị thanh và tp cần thơ. đối với tụi tui, cần thơ chính là cần thơ bự bao gồm tp cần thơ + sóc trăng + cần thơ.
    nói nào ngay là tụi tui ko thích ở tp cần thơ mà về tới là nhào vô vườn, vô ruộng. hôm nay tui chỉ nói với một chỗ mà tui hay dìa, đó là rạch bà bái - kinh cũ (phương bình, phụng hiệp). sau này nhờ có con đường vĩ đại - tuyệt đẹp từ cầu quang chạy vô tới kinh lái hiếu mà tụi tui mới thong dong vô đó chơi được. trong đó có một khu vực gọi là khu căn cứ tỉnh ủy cần thơ. ngày xưa bom đạn vậy mà rất đẹp.
    bạn bít ko, tui lang thang trong đó cả ngày. tui thích mùi sình, mùi sông nước, mùi lục bình, thích nghe tiếng tàu chạy, thích ngửi mùi khói nấu cơm, đốt rạ đồng. điều tui buồn là trong đó chỉ có mình tui vô chơi, tui hông thấy ai vô. cái topic "cần thơ đi đâu chơi" cũng chưa ai nói tới.
    tui bít là người ta đã xây dựng lại khu căn cứ bà bái để mục đích kỉ niệm, truyền thống, tham quan nhưng mọi vị trí các bộ phận đều sai chỗ, trừ cái hội trường và hầm tránh bom lớn nhất. các ngôi nhà lá làm việc xây y hệt nhau giống như đồ chơi đem đặt vô sa bàn, làm mất đi hết những gì là sự thật. tui chưa bao giờ vô được cái phòng chính gọi là triển lãm vì ai đó ko bao giờ mở cửa. khu căn cứ bị bóp nhỏ lại còn chút xíu trong khi trong đó đất bít là bao nhiu. thiết kế xây dựng như vậy hơi bị qua loa, đại khái. tui có đi khu căn cứ tỉnh ủy bên đồng tháp. tuyệt chiêu lun !
    dù sao thì quí bạn cũng đi thử xem. đi honda từ cần thơ xuống tới đó tui thấy km chỉ số 40. vô đó chơi rùi đi dọc kinh xáng lái hiếu cũng hay hay.
    chúc bạn chuyến đi đẹp.
    i'm a secre1
  10. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ở CT thích nhất là ngồi quán tán gẫu với bạn bè hoặc đi ăn hàng thui.


    tomorrow's just another day,
    [​IMG]
                  another way to spend my day .All by myself .........​

     ​



Chia sẻ trang này