1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Rất muốn nhưng xa vãi, qua đợt này xem thế nào đã
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, bây giờ phải nói là đại gia đình Canh Thân mới phải, tất cả mọi câu chuyện đều quay trở về với F1 của nhà mình. Có đứa bị tớ cắt cái xoẹt qua ức lắm nhưng ứ làm gì được vì....trụt hứng roài. Cám ơn mọi người nhiều nhé, cái bánh ngon ngon là....
    [​IMG]
    Và đây là tự tặng cho tớ ví cả nhà về loài hoa trong mùa sinh của tớ (tự nhận vơ thế cho oai). Loài hoa chỉ có 1 mùa trong năm và 1 tháng trong mùa, vừa có hương vừa có sắc, đẹp thanh tao, nhẹ nhàng
    Trong trẻo
    [​IMG]
    Sức sống mãnh liệt
    [​IMG]
    Quý phái
    [​IMG]

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Còn đây là một ít hoa lá tớ lang thang nhặt được nhé
    Phượng tím này
    [​IMG]

    Hôm qua tát nước đầu đình
    Để quên chiếc áo trên cành hoa sen

    Hoa sen đất
    [​IMG]
    Khi nở
    [​IMG]

  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở đây trời không nắng, bầu trời bàng bạc không mây, biển không có màu xanh thâm thẩm như vốn có, cái màu xanh mà càng xa thì càng xanh, nhìn không chán mắt. Công việc không còn quá bận rộn như những ngày đầu tiên ở đây làm con người ta có nhìu TG hơn, suy nghĩ lung tung hơn. Ước gì cuộc sống cứ thế này nhỉ (và lương chỉ cần tăng thêm nhìu nhìu chút nữa nhưng đừng làm sếp)Chỉ đi làm thêm 2 ngày nữa là được nghỉ 1 kỳ Lễ hơi dài ngày. Tuy không đi chơi đâu nhưng đối với mình thế này là vừa đủ.
    Cả nhà mình chắc hẹn hò đi chơi với nhau ngày SN rồi nhỉ, chắc Lễ này mọi người dành cho gia đình riêng cả rồi. Bít bao giờ mình mới đủ xiền để cả nhà Tina bay ra HN ăn chơi đập phá nhảy múa quay cuồng 1 bữa no say nhỉ. Tina cứ nhắc suốt về chuyến du lịch này.
    Dạo này Tina sắp thi, đang lo ôn bài. Mẹ em thì lo đào vàng nên chưa dạy em cách tự post bài, Tina tạm thời chưa bon chen được. Các dì thông củm nhá. Tina nói là ai cũng nhớ (hơi ba xạo chút) nhưng nhớ nhất là dì H, rồi kế đến là dì SĐ. Mỗi lần thấy dì H online là ôm lấy máy, chat lấy chat để, giành máy với mẹ cho được, bắt sợ luôn, làm như bỏ máy ra là dì H sẽ biến mất. Dì H bỏ bùa mê gì mà làm em nuôi khoái tỉ thế hả
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Chị biển nhừ iu quý ui!!! Thời tiết Nha Trang như thế rất phù hợp cho món nướng chị nhể Món nướng muôn năm, món nướng tuyệt vời...hoan hô món nướng....bỏ phiếu cho món nướng.......
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Tớ thích cái ảnh này của cậu, đẹp! Tớ thích hoa loa kèn vì vẻ đẹp thanh tao. Với lại nó đẹp mà ko cô đơn, hoa nở nhiều mà ko bon chen, he he . Thực ra thì hoa đẹp là thích. Tớ có cái ảnh này là loa kèn tặng cậu, lạy trời con post được hình.
    À, hôm qua lúc đi ra cửa đi về tớ thấy mẹ cậu ngồi rửa đống bát tớ thấy lỗi quá đi mất, mà ko dám bày tỏ, chỉ dám lí nhí chào ra về. Cậu về cho tớ thay mặt những đứa ăn uống hôm qua cảm ơn mẹ cậu nhé, mẹ cậu vất vả quá. Cái món gà hấp muối í ngon ngon, mỗi tội lên sau nên ko cạnh tranh được với cái bánh. he he he.
    Quay lại chủ đề quen thuộc này, con tớ dạo này biết theo mẹ rồi, thấy mẹ là cứ e e đòi bế. Mà nó nghịch lắm, nghịch hơn cả mẹ nó
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Tớ thích cái ảnh này của cậu, đẹp! Tớ thích hoa loa kèn vì vẻ đẹp thanh tao. Với lại nó đẹp mà ko cô đơn, hoa nở nhiều mà ko bon chen, he he . Thực ra thì hoa đẹp là thích. Tớ có cái ảnh này là loa kèn tặng cậu, lạy trời con post được hình.
    À, hôm qua lúc đi ra cửa đi về tớ thấy mẹ cậu ngồi rửa đống bát tớ thấy lỗi quá đi mất, mà ko dám bày tỏ, chỉ dám lí nhí chào ra về. Cậu về cho tớ thay mặt những đứa ăn uống hôm qua cảm ơn mẹ cậu nhé, mẹ cậu vất vả quá. Cái món gà hấp muối í ngon ngon, mỗi tội lên sau nên ko cạnh tranh được với cái bánh. he he he.
    Quay lại chủ đề quen thuộc này, con tớ dạo này biết theo mẹ rồi, thấy mẹ là cứ e e đòi bế. Mà nó nghịch lắm, nghịch hơn cả mẹ nó
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ko được, cô smkt bày tôi với, tôi cũng dùng photobucket mà nhỉ
    Được hoa_mai sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 27/04/2009
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em post cái nào cũng thích, đẹp quá! Quote hết lại nhìn cho "đã" mắt Tiếp tục đi em. Càng ngày càng "lên tay" hen.
    @Cỏ may: thời tiết NT hôm nay thì liên qua gì đến món nướng ở HN mười mấy ngày nữa nhỉ
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tôi up lại cho cô nhé
    [​IMG]
    Cô cứ mở vào album, đừng vào hẳn cái ảnh, cop nguyên xi cái link cuối cùng IMG code ấy rồi paste vào đây là okie
    Cô ơi, xoá bớt bài đi kìa, chắc là ttvn lỗi nên bị lặp 2 bài, bỏ bớt cho đỡ loằng ngoằng, hí hí
    E hèm, cảm ưn sư tỷ, hí hí, mũi đang to dần và sắp sửa vỡ ra, chậc chậc
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 27/04/2009

Chia sẻ trang này