1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cái bánh gato, có 2 bàn tay trong ảnh, trong đó có tay em nên em phải vào oánh dấu ngay
    Hqua vui quá cả nhà ạh, dù phải đợi mọi ng đến hơi lâu chút thui, nhưng từ chiều đến tối thấy thời gian trôi qua nhanh ơi là nhanh . Chúc chị sm tuổi mới sẽ may mắn hơn nhé, và sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện tại .
    Tuy nhiên riêng em có 1chút xíu buồn tại có ng chê bai em, làm em thấy cũng hơi hụt hẫng . Nhưng mà thôi chắc hẳn đó chỉ là 1 câu nói vui ko hề có ý j, chỉ tại em cả nghĩ và nhạy cảm quá nên mới vậy. Lâu rồi ko gặp lại nhiều ng mình yêu quý đến vậy, gặp lại ko gian thân thương từ ngày xửa ngày xưa, thấy mình có đôi chút thay đổi về mặt suy nghĩ, nhưng tình cảm thì vẫn thế, quả thật càng yêu thương ai đó thì càng dễ gây tổn thương và có thể bị tổn thương bởi ng đó , âu cũng là lẽ thường tình, cả nhà nhỉ
  2. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    lạy hồn! Cứ suốt ngày ăn món nướng. Thế giả sử cô mua phải bò già thì cô xử lý thế nào? Cô trả lời được câu này mỹ mãn tôi sẽ ủng hộ cô món nướng từ đầu đến cuối
    Em F84 ơi, ai mà chê bai em đấy? Em cứ nói ra để ngta rút kinh nghiệm. Ý em ko phải là ám chỉ chị hôm qua mải vui dẫm vào chân em đấy chứ? Kẻ tội đồ dám chê em Hương chỉ có thể là Hoa, Cỏ Gấu, Sđà, ma thuyền, Ommi, Sm, còn chồng SĐ và bạn/em Tuyên thì chắc ko dám rì đâu nhỉ? Một trong những người kia bù lỗi mời em Hương đi ăn còn người khác đi chứng kiến nhé!
    Amore: Hôm qua bọn tôi đã tổng kết là người ta có thể lấy nhau vì tình nghĩa, tình bạn bè, tình anh em, tình đồng hương (ví dụ như cô SĐ) mà ko cần nhất thiết phải là tình yêu cô ạ haizzz
    Nhím ơi, mày ở đâu?
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ vàng vàng này là vụ nào mà chị ko bít nhỉ? Ai làm em út bùn thế, để chị xử lý cho (ko phải mình chư nhỉ? )
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là một ngày căng thẳng và muộn phiền của tớ....ui cuộc sống thời kỳ khủng hoảng thật lủng củng.....
    Thui đành an ủi, lấy cân bằng lại bằng câu chuyện cười vậy. Chúc cả nhà một tuần vui vẻ!!!
    @Chị biển nhỏ: he he...liên quan ở chỗ là em và chị cùng mong ngóng đến hum đó thui....
    Chuyện thứ 1:
    Cá nói: Anh không bao giờ thấy được nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước ? Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi ? Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh! Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn vây quanh em để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình?. Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự.
    Chuyện thứ 2
    Một người Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng. Cuối cùng anh đến ga Vinh ở Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện: - Mi đi ga chi? - Tau đi ga ni. - Ga ni ga chi? - Ga chi như ri? - Ga như ri mi lo ra đi. - Tau đi nghe mi! Anh mừng rỡ reo lên " Đây chính là tổ tiên của người Nhật"
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thể theo nguyện vọng của Sư tỷ và cũng là nhu cầu của...tớ, he he, tớ quảng cáo cháu dâu tớ, ảnh mới update
    [​IMG]
    @...: Tớ đã bẩu là tớ ghét rồi, tớ tuyên bố ghét từ hôm qua rồi nhá nhá nhá. Nhưng mà nếu đang ốm thì nhanh khỏi nhá, không thì đi chơi 30-4 làm sao được, nếu là tớ chắc tớ ko dám ốm đâu, hê hê
    Comay thích sống trong khói lửa mờ, he he, thế nên luôn ủng hộ nướng nướng và nướng. Cơ mà tớ cũng thích món nướng, nhưng ở chỗ kín vậy có được không
    THÔNG BÁO LÀ ĐỔI LỊCH SINH NHẬT RỒI NHÁ, CHỦ NHẬT NGÀY 17/5 NHÁ​
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lỗi quá lỗi quá, sm ơi, hôm nào đi cafe cho tớ chuộc lỗi nhá (đừng báo các cô kia đi chứng kiến hihi). Từ hôm đi ctác về người tớ lao đao choáng váng, lại quá nhiều việc ko mở mắt ra nổi, tối hôm qua 9h30 mới xong việc, về đến nhà kịp thay bộ quần áo là lăn ra ngủ như chết, con gọi ko thèm dậy nó cũng chán mẹ luôn tự lăn ra ngủ hihi
    Nhìn ảnh đẹp quá, hôm nào các cậu đi chụp ảnh cho tớ đi với nhé, chồng tớ mang máy ra rùi, hihi, có đk để thực tập cho sướng
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhận luôn
    Mệt thế mà sao toàn thức khuya online thế này. Tớ bi chừ cũng máu chụp choẹt hơn làm mẫu, he he. Đem người nhà mình ra làm mẫu là chuẩn nhất
    @ Em: Em cứ coi mọi lời phê bình là đòn bẩy tiến bộ đeeeee, nhận tuốt nhận tuôt (hic, hi vọng nếu có là chị thì bỏ qua và thông củm vì dạo này chị 3 sôi 2 lạnh mờ, có nói xong cũng chả nhớ là đã nói gì nữa cơ)
    Tình hình là mắt tớ đang bị làm sao ý, đau nhức quá, lại còn lên 1 cái mụn trăng trắng như cái rôm ở mí mắt nữa, hít hít.
    Sắp nghỉ lễ rồi, tự dưng thấy bơ vơ....
    Nhím hết ốm chưa
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bơ vơ bơ veo cái rì, đấy là tự cô nghĩ ra thế thôi chứ có mấy ai đi nghỉ trong cái kỳ nghỉ này đâu. Cô nhá, cứ về quê, ăn uống nhiều vào cho béo khoẻ, về quê cầm máy đi chụp ảnh, quê cô đẹp bỏ xừ mà cứ lắm chuyện Ngày xưa tôi đi mãi đến lúc phải ở nhà vào kỳ nghỉ 30/4 cũng thấy "cô đơn" lắm he he, thế nhưng mà giờ quen rồi, chạ thấy gì mấy, thấy ở nhà cũng qua được ngày he he he
    Sáng nay trời đẹp quá thể, đi trên đường thấy một rổ hoa hồng đỏ đẹp thế
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, thì cũng phải có thời gian để quen chứ lị. Bây chừ cô có mặt trời bé con thì bận rộn lắm, đâu có phân biệt ngày nghỉ ngày thường. Thấy cô vác được cái bánh đến nhà tôi là tôi thấy hoành tráng lắm rồi ấy chứ
    Sáng nay nhận được một số thông tin, hơ hơ, 10h phải quyết định, băn khoăn quá thể, hơi vui vui cơ mà chả biết thế lào.
    Tôi cũng định về quê, cô dì chú bác cũng hò về tụ tập mà bạn bè cũng lôi kéo bẩu về đạp phá. Ấy mà tôi lại muốn yên thân 1 chỗ, lười vận động quá, có ai vác đi đâu thì vác Thấy tiếc công gìn giữ...làn da Châu Á đá Châu Phi. Chả biết cái hứng lang thang của mình nó lượn lờ đi đâu mất.
    À, tớ thấy uống iếc mà phơ phơ 1 tí đi xe hay lắm. Hôm trước tớ bị lơ tơ phơ, phải ngồi 1 lúc mí dám đi, vẫn còn hơi lơ tơ phơ, lượn trước ô tô và các loại xe đua cứ như không, đi vèo vèo, công nhận giống bạn bửn bửn bảo hồi xưa xưa ấy: cứ cảm giác như lái máy bay, tim đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy, máu chảy rần rật....Túm lại dạo này tớ hơi...tệ nạn. Hôm sinh nhật nhà mình tới bọn mình cùng tệ nạn đê, hay nhắm
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ là niềm vui nằm ở giây phút hiện tại, chứ ko phải ở những thứ đâu đâu. Ví dụ như giờ này đây cô đang ngồi đọc những dòng chữ chit chat này của nhà mình, đấy là niềm vui đấy. Ko phải là 30/4 này đi chơi đâu đó mới vui đâu. Bây giờ mình đang vui đây này!
    Cái dịp sinh nhật nhà mình cậu định tệ nạn, nhưng mà tớ cai "phê" rồi cậu ạ

Chia sẻ trang này