1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mất bao nhiu thời gian và bao thăng trầm của cuộc sống rồi nhỉ để cái cô Hoa mơ Hoa mận lãng mạn nhất nhà mình chiêm nghiệm ra 1 điều hay như cái vàng vàng ở trên
    Càng ngày chị càng thấy đúng là như vậy. Có nhiều khi niềm vui chính là cuộc sống bình yên trôi qua từng ngày với ta. Đôi khi ta không nhận ra, cứ đi tìm mộng tưởng những gì cao xa, bay bổng hơn. Em cứ nghĩ đúng như những gì Hoa vừa nhắn nhủ Muội ạ.
    Thật sự Lễ lạc chỉ là 1 dịp để chị nghỉ ngơi. Già rồi, hết mún đi chơi. Làm biếng kinh. Chỉ thích ăn, ngủ, ở nhà tận hưởng cho cùng hết cái sự sung sướng, thoải mái mà mình có chưa lâu
  2. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hì, có gì đâu chị ơi. Chẳng qua là cái duyên thôi mà
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em cũng chỉ mong có được sự bình yên là vui rồi mà tỷ, tất cả mọi thứ làm chỉ để mong có cuộc sống bình yên, an phận thủ thường vì bình yên luôn là mái nhà ấm cũng nhất ai cũng mong mỏi.
    Hôm nay được đi xả xì trét thoải mái được một chút, cũng nhẹ nhõm hơn. Cảm ơn...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình đi chơi đâu hết rồi vậy, định nghỉ lễ sớm thế hay sao. Hôm nay mưa mưa lép nhép, tặng cả nhà bài hát này nhé cùng với lời bình của nó, tớ nghe bài này cũng quen nhưng đúng thật đọc lời bình về bài hát bây giờ mới thấy được hết ý nghĩa của nó...
    SOMETIMES ?" BRITNEY SPEAR
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, tình yêu cũng vậy. Tình yêu trước đây của em đã đến bên em như một giấc mơ, em đã say đắm, bị cuốn vào tình yêu đó...Để đến khi anh ấy đột ngột dời xa em làm tất cả mọi thứ với em đảo lộn, em cảm thấy như thế giới như chỉ còn bóng đêm. Tình yêu đó đã để lại trong em một khoảng trống quá lớn. Nhưng những ngày tháng đó quả là ý nghĩa em đã nhận ra mình yêu quá vội vã và mù quáng
    Sometimes you have to let your lover go away in order to know
    if he loves you strong enough to come back to you ...
    Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy
    được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, em nhận ra rằng cuộc sống nếu chỉ có mầu hồng thì cuộc sống thật đơn điệu, nó cần nhiều mầu sắc. Cần có những màu nâu trầm lắng những mầu xám u buồn, màu trắng tinh lạnh lẽo để nhận ra mầu hồng thật dịu ngọt và ấm áp. Trong những lúc cô đơn, em đã nhận ra những người bạn thân thiết, những người luôn bên em giúp em vượt qua những khó khăn của cuộc sống.Em cảm ơn những khoảng lặng đã giúp em hiểu mình hơn, hiểu mọi thứ đang diễn ra quanh mình, giúp em nhìn lại, những trãi nghiệm đã qua, cảm nhận hạnh phúc và cõ hội thoáng qua không kịp với tay chạm lấy!
    [​IMG]
    Ðôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn
    Sometimes you have to run far and fast in order to know who is running after ...
    Sometimes you have to talk smaller in order to know who is listening ...
    Sometimes you have to had a wrong decision in order to know who will be with you to help you ...
    Ðôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn...
    Ðôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang lắng nghe...
    Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó...

    [​IMG]
    Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó...
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, tình yêu không chỉ là những tháng ngày bên nhau, những phút giây hạnh phúc. Nỗi nhớ khi xa anh, sự cô đơn, chờ đợi và những hờn ghen cũng là tình yêu mà em dành cho anh đó...Đứng trước một tình yêu mới, em không muốn mình vội vàng quá, trên tất cả, em muốn được bên anh hạnh phúc. Được chăm sóc anh, được ngày đêm gần bên anh.Người yêu hỡi, hãy cho em thời gian anh nhé.
    Anh nói rằng anh yêu em
    cứ như thể anh chẳng thế nào rời mắt khỏi em
    Không phải là em không muốn ở lại
    nhýng mỗi lần anh tiến đến gần,
    em lại muốn lùi ra xa
    Em muốn tin vào mọi điều anh nói
    vì chúng mới tuyệt làm sao
    Nhưng nếu anh thực sự muốn em, từ từ thôi
    Ðó là những điều về em mà anh nên biết
    (Chorus)
    Ðôi khi em chạy trốn
    Ðôi khi em lẩn tránh
    Ðôi khi em thấy sợ
    Nhưng thực sự em rất muốn ôm anh thật chặt
    Đối xử với anh thật tốt, ở bên anh cả ngày lẫn đêm
    Anh yêu, tất cả những gì em cần lúc này là thời gian
    Em không muốn quá nhút nhát
    Nhưng mỗi khi em cô đõn, em lại tự hỏi tại sao
    hi vọng anh sẽ chờ em
    [​IMG]
    Anh có biết rằng anh là duy nhất đối với em
    Em rất muốn tin vào mọi điều anh nói
    vì chúng mới tuyệt làm sao
    Nhưng nếu anh thực sự muốn em, từ từ thôi
    Ðó là những ðiều về em mà anh nên biết
    (Chorus)
    Chỉ còn một chút nữa thôi và anh sẽ thấy
    em chẳng muốn đi đâu cả
    Nếu anh yêu em, hãy tin em
    Đó cũng là cách để em tin vào anh​
    Tớ quên ko đưa link bài hát
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/21800/index.aspx

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 29/04/2009
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Canh Thân hầu hết có phải là những người lãng đãng. Mỗi tối trước khi đi ngủ mình thường nghe nhạc, những bài hát nhẹ nhàng, những bản nhạc không lời... Các ấy thử tắt đèn và nằm nghe nhạc xem, cảm giác thật tuyệt vời hihi ngủ lúc nào không biết.
    Tớ hay nghe ở trang nhạc này theoyeucau.com
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ai vote cho smkt ở trên kia 5* đấy
    Hôm qua tớ mới mua được cái đĩa của Tasaro (thì phải ) Âm nhạc thì hay và tinh tế mà khó nghe ra phết. Có cậu nào mê nhạc Nhật Bổn ở đây ko nhỉ? Ai biết đĩa nào hay thì recommend tớ với. Tớ dạo này đói văn hoá quá!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, bây chừ mới vào được, lúc này trang này cứ như bị sập ấy trong khi mọi người chuẩn bị nghỉ lễ hết rồi.
    Nghe nhạc ấy à, tớ cũng thích nghe, giờ còn thích nghe nhạc uống cà phê trên các triền núi con đèo cơ
    Ko những nhạc khó hiểu mà sách cũng khó hiểu. Tôi đang bon chen bắt chước F84 đọc sách mà chưa list ra được để mượn em í
    CHÚC NHÀ MÌNH NGHỈ LỄ VUI VẺ NHÉ​

  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả nhà. Mọi người nghỉ ngủ kỹ thế sao chưa thấy ai ló mặt ra nhỉ?
    Hà Nội hôm nay nắng to nhỉ? À, mà mấy hôm rồi đã có ai đi qua cái ngã 3-4 đoạn ks Sofitel Plaza với An Dương ko? Người ta chia làn đường ra buồn cười nhỉ? Khiếp, giờ mà đi từ Thanh Niên lên Yên Phụ lại phải vòng ra phía cầu Long Biên mấy trăm mét mới rẽ được. Hix :(
    Cô smkt ơi, cô ko biết đấy nhé, uống cafe ở HN cũng vui lắm í, ngồi uống cafe với bạn bè mình thích bốc phét luyên thuyên ngắm phố xá qua lại ngắm hoa bằng lăng nở thích ơi là thích í chứ/ À mà tất nhiên uống cafe ở lưng đèo gió núi cũng tuyệt vời. Ấy thế mà tôi chưa làm thế bao giờ đâu. Hoá ra trong nhiều chuyện mình vẫn còn trong trẻo lắm Hôm nào con tôi lơn lớn hơn một chút rủ tôi đi một chuyến mục đích uống cafe nhé! Hé hé, ước mơ lớn của tôi giờ là lên đến Mộc Châu là giấc mơ cổ thụ lắm rồi. Giờ mình thi thoảng ngồi đọc các bạn đi chơi thấy mình nhỏ bé, chả dám mơ ước gì nữa, dưng mà kệ, đời còn dài dazai còn nhiều, đâu khắc có đó
    Đôi khi ở Hà Nội mà khám phá ra một thứ gì đó thú vị thấy cũng vui lắm, ko đến nỗi bi bét đâu
  9. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chà?o cà? nhà?
    Ngươ?i ta nghì? lĂf 'Ă? nghì? ngơi sau nhưfng ngà?y thàng là?m viẶc cfng thf?ng, già?m stress. Nhưng tớ nghì? lĂf xong lài thẮy mẶt mò?i hơn mới bực chứ . KhĂng hiĂ?u cò ai như tớ k nữa.
    Tì?nh hì?nh vù sinh nhẶt thẮ nà?o rù?i nhì?, Cò? may ơ? ban tĂ? chức và?o lĂn tiẮng cài 'ìa chì? và? time 'Ă? anh em cò?n sf́p xẮp lìch chứ. HĂm 'Ắy 'Ă? nghì 'ư?ng cao su như hĂm ơ? nhà? sm nhè, tớ chơ? dà?i hẮt cà? cĂ? mà? chf?ng gf̣p 'ược ai, buĂ?n quà.
    @ F84 : hĂm 'ò cò vù j vẶy em? ai bf́t nàt em à?? nòi 'Ă chì uỳnh cho chìt lun
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    He he, Nhím đáng đời lắm cơ, đáng đời
    Tớ thì ngày nghỉ lễ xong thấy nhẹ nhàng đi được một chút.
    À, dĩ nhiên là cà phê với một cơ số người, luyên thuyên cũng thích lắm chứ bộ, đâu có phải ai mình cũng cà phê mà làm như thế được đâu, đấy là 1 hạnh phúc mà. Thực ra tớ cũng hay mọ mẫm linh tinh nên thấy Hoa Mơ nói thế cũng hứng hứng á. Cô Hoa Mơ mọ mẫm phát hiện được gì đấy, chỉ cho tôi với. Tôi vẫn để dành ít kỹ năng pha cà phê để mời cô và những người có thể uống bên đỉnh đèo mà.
    Mộc Châu à, đấy là một thảo nguyên rất đẹp và sâu lắng, hì hì, tớ có nhiều duyên nợ với nó lắm đấy. Mà ko hiểu rất nhiều lần đi bụi đều đi qua đấy và mỗi lần tớ lại nhìn thấy ở đó rất nhiều điều lạ lẫm. Khi nào có dịp nhỉ, tớ với cậu lang thang lên trên đó đi(dù tôi cũng chẳng tự chạy xe được xa liền tù tì như thế, hít hít), cứ mệt là nghỉ thôi, nhỉ. Mà nhà mình mà kéo nhau lên được Mộc Châu tán phét ở đấy thì hay tuyệt, chẹp, đồ ăn ngon và cảnh đẹp
    À, lúc nào chỉnh chọt được ảnh tớ sẽ bon chen đưa lên đây nhá, cũng có nhiều cái thú vị

Chia sẻ trang này