1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Công nhận Hoa nói hay. Thưởng cho Hoa 1 bông hoa. Làm gì thì làm, không được bán mình cho QUỶ SỨ nhá Muội.
    Đời còn dài, giai còn nhìu (câu này mới copy được), tội giề chứ

  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ui thung thướng quá!!! Được khen cảm giác thật thung thướng quá!! Xin đa tạ tấm thịnh tình của các bà con đã khen và cảm ơn bà con đã ngoác mồm cười mỗi khi tại Comay trọc ghẹo
    @smkt: hoa đẹp quá, ảnh đi MC cũng đẹp xúc xích cả người....
    @Hoa: thế bao giờ mày đi MC để tao và chị Biển nhỏ còn nhảy lò cò....hè hè
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe chắc cô này đang định chuyển nghề làm diễn viên cùng chồng ý mà
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Làm rì có Cỏ May. Giờ cô í còn quyến luyến MC lắm (mẹ chồng, ko phải Mộc Châu), cô í làm rì mà có TG cưỡi xe đi MC (Mộc Châu không phải mẹ chồng) trong 2 ngày như thế. In tâm đi Cỏ May, cô í cứ thích nói thế thôi, nói cho vui í mà. Đã nói là 5năm nữa chị mới ra HN, đâu mà dễ đi thế nhỉ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Nghe comay nói cái từ "xúc xích" lại nhớ cái bài mở đầu nhà mới tầng thứ n nào đấy của XUng, tranh lên xây móng xong ứ nói được câu nào, mãi sau về mới chích cho cái cảm xúc nó tuôn có hệ thống lên word rồi mới chỉnh sửa lại được, he he
    E hèm, cả nhà đã ai đi xem phim 7 viên ngọc rồng của u ét sì a chưa. Cả phim xem chả thấy hay mấy chỉ rút ra có mỗi 1 cái là trong mỗi người bao giờ cũng có 2 phần, phần người và phần QUỶ DỮ, nhưng cứ phải tin vào chính mình thì sẽ không bị QUỶ DỮ lấy mất linh hồn và cuối cùng Songoku sau khi biến thành con khỉ đột tay sai của...cái thằng da xanh tự dưng chả nhớ tên là gì cũng đã đấu tránh trở về với mình mạnh hơn và chiến thắng. Muốn kiểm soát được nội công thì 1 phần phải là mình, một phần phải là kẻ thù mình, chậc, loằng tà ngoằng nhưng cũng ý nghĩa. Em/tớ cũng đang cố gắng thành Songoku, he he, quán triệt

    Cô Hoa Mơ ơi, chiến lunnnnnnnnnn, tôi đợi cô được, e hèm, tỉ dụ đến lượt tôi lái í, chỗ nào không đi được tôi với cô nổ máy...dắt xe, ờ, nhề, sợ rì, cứ nghĩ đến cái cảm giác xem có 2 người lò cò quanh sân nhà tôi là thừa động lực rồi.
    À, mà nói nhỏ, lúc nào cô chuẩn bị đi được bẩu tôi để tôi chuyển nhà, cứ nhà nào có sân hoành tráng là tôi đến ở, xem lò cò xong tôi lại chuyển về chỗ cũ, hê hê. Có khi lúc ấy tôi chuyển đến ở chỗ bảo vệ sân bóng ấy, chẹp, nghĩ đến thôi cũng không thể khép miệng lại được rồi
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đến chết vì cái báo cáo biên chế lương lậu, bảo hiểm này quá ơi là trời
    Sorry cả nhà, cho chị vào la làng 1 chút xíu cho đỡ bức xúc. Chán kinh ghét kinh
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    He he....sân bóng thì chỉ có cái chòi canh, cái buồng bán vé và 2 phòng có hình người đứng thui......he he....Mà ai cho thuê cơ chớ....nghĩ thui đã phun cả nước....vào bàn phím rùi....
    @mathuyen: tui vẫn còn tỉnh táo mà cô, già rùi đâu có nghịch dại được
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ok lun...thích kiểu gì cũng chiều tất....tớ lên thực đơn theo order của Amore nhé:
    1. Xu xu luộc nguyên vỏ
    2. Gà luộc nguyên lông
    3. Chim luộc nguyên thủy nhé!!!(trứng chim cút mua ngoài thiếu giề!!!)
    Đủ chưa cô ơi...he he
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đói! Trưa chạ ăn cái gì.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân!!! Về sớm trông con, ăn uống tẩm bổ đê. Nếu không mai mời tao đi ăn ***quay ở Đán Ngọc đê, đảm bảo mai mày sẽ không bỏ ăn trưa nữa...

Chia sẻ trang này