1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Câu vàng vàng ở trên phải xem lạiThế em PA thì bỏ cho ai mà kêu là ko iu Tình iu đâu phải chỉ trai gái, nam nữ, có những tình iu khác mà người ta vẫn thăng hoa như thường
  2. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc sống ta ko biết nên nói thế nào về người, thôi thì cười nhé. đúng là vô thường!
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống đôi khi là việc nhận lấy thua thiệt về mình để dành điều tốt nhất cho tương lai....Cả nhà ui, bây giờ sau khi có baby em mới hiểu cảm giác bị người đè đầu cưỡi cổ là như thế nào....mình lại còn phải bị buộc phải tự nguyện nữa chứ.... Ôi ngày xưa...cái thủa trời bằng vung đã qua của tui....
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ai đè cô? lại còn tự nguyện nữa chứ
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Dại quá, sao ko hỏi em truớc khi ra rạp xem fim hử, bị chúng nó lừa mất mấy vé hả chị ới ời??? Fim này dở lắm
    Chẹp, đùa chứ lâu lắm ko vào được nhà mình, dạo này vào ttvn khó thế nhỉ, vào đc box tâm sự thì cứ click đại 1 trang áng chừng, em đọc đc đến đây thì vào ném đá . Mỏi mắt quá xin fép cả nhà em hóng tẹo rùi chuồn, mệt quá trời ! Nice weekend to cả nhà
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một sự cố gắng không ngừng. Có khổ đau rồi mới thấy chân hạnh phúc. KHi ta đang ở trong khó khăn cũng có nghĩa là rồi ta sẽ có hạnh phúc. NHư thế nào cũng được, giờ quan trọng nhất là con iu của chúng ta. Cuộc sống khi làm mẹ, nhất là khi con còn nhỏ, thì con iu là quan trọng nhất. Chị chỉ muốn nhấn mạnh điều đó. Tất cả hãy xem nhẹ tựa lông hồng, trừ bé iu.
    Mong tất cả được bình yên!
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, buồn cười cả nhà nhỉ. Cù nách cười cái đã.
    Tớ kể chuyện cười đây, cả nhà cười nhé: chiều nay tớ đi qua Hồ Tây mua 1 cái chong chóng quay quay í, giá 20K, mặc cả xuống còn 15K. Em bán hàng còn bảo: Nhìn mặt chị biết là mua về cho con chơi. Chứ còn em bán cho bọn tình yêu á, 30-40 nghìn chứ chả rẻ thế này đâu. Ối giời, chênh lệch giữa tình phí giữa zai-gái và gái-gái khác biệt quá nhỉ!
    Ngày nhỏ tớ thấy các đồ chơi cái gì cũng thèm mà chả được chơi bao giờ, thế nên giờ thấy cái gì thinh thích vui mắt cái là mua về cho con chơi luôn. À mà tớ đang có ý định đóng tủ búp bê cho con tớ nữa, có nghĩa là mua nhiều búp bê rồi khi nào con ko chơi nữa cất vào cái tủ kính để lớn lên làm kỷ niệm cho con. Đoạn này ko phải là chuyện cười.
    Lâu lắm rồi chả có cả thời gian để đi cắt tóc nữa. He he, ko biết cái sự cắt tóc của mình sẽ bị đình trệ đến bao giờ. Cả nhà nghĩ cái mẹt tớ hợp với kiểu tóc nào nhất?
    Ngủ đây, ngủ ngon nhé các cưng
    Cưng Biển Nhỏ khổ nhỉ, các cưng khác có chuyện gì đều túm lấy bà chị nhừ để kể lể ngủ ngon nhé
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cái tủ thì có thể đóng nhưng e rằng những con búp bê đã chơi nó ko còn nguyên vẹn đâu mà giữ làm kỷ niệm. Tôi có cho con em họ một con búp bê rõ đẹp chỉ một thời gian sau trông như ma, chả khác gì cái rẻ rách :))
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà tuần mớiChúc cả nhà những ngày mới vui tươi, như ý.
    Sáng nay đầu tuần, nhưng lại thích nghe nhạc cũ. Mở băng nhạc với những bài xưa cũ, nghe sao mà da diết, nghe sao mà tha thiết, hồn mình trôi dạt về quá khứ ... ở đó có một phòng khách rộng với đèn vàng ấm cúng ... 1 dàn máy Aikai ... một con nhỏ chừng 10tuổi nghe say sưa những bản nhạc này ... có hiểu gì đâu nhỉ. Hai mươi mấy năm sau, phòng khách ấy đã không còn, dàn máy Aikai ngày xưa ấy cũng đã ra đi, cô nhỏ ấy giờ đã có 1 phòng khách của riêng mình, liệu đã hiểu tường tận những gì lời bài hát muốn nói
    Chiếc lá cuối cùngĐêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Thuyền về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đậu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ trinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
    Đường thênh thang gió lộng một mình ta
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    Con thuyền không bến
    Đêm nay thu sang cùng heo may
    Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
    Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
    Trong cây hơi thu cùng heo may
    Vi vu qua muôn cành mơ say
    Miền xa lời gió vang thông ngàn
    Ai oán thương ai tàn mơ màng
    Lướt theo chiều gió
    Một con thuyền, theo trăng trong
    Trôi trên sông thương
    nước chảy đôi dòng
    Biết đâu bờ bến
    Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
    Trên con sông thương
    Nào ai biết nông sâu
    Nhớ khi chiều sương
    cùng ai trắc ẩn tấm lòng
    Biết bao buồn thương
    Thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
    Bến mơ dù thiết tha
    Thuyền ơi đừng chờ mong
    Ánh trăng mờ chiếu
    Một con thuyền trong đêm thâu
    Trên sông bao la
    Thuyền mơ bến nơi đâu.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi....tớ muốn đi hát kara quá!!! Mong đến CN tuần này quá!!! CN ơi đến nhanh lên!!!

Chia sẻ trang này