1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ra quán ăn không tình cảm, bố trí thế này thằng nào có gia đình đến làm vì suốt ngày phải nịnh bợ mẹ chồng nên chắc quen, còn thằng nào chưa có gia đình đến sớm phụ giúp còn sau đó thì rửa bát. Không đứa nào được viện cớ về sớm để tránh việc đâu đấy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    E hèm, cái món 3 tiếng ấy là chị mới nghe công thức chứ chưa làm thử bao giờ nên có nhà mình là đem ra làm chuột bạch luôn. Nhưng nói thật là món đấy ngon hơn món luộc kia nhìu, hí hí.
    Hic, đã thông báo h rồi, nhưng bi h chốt lại là 8h chủ nhật ngày 17/5 nhé (để cho mọi ng còn ngủ và cho các bà mẹ nhà khỉ còn bột bẹt tã lót cho F1 đàng hoàng)
    Chống chỉ định với những kẻ có hẹn hò ở đây rồi lại còn ôm đồm hẹn chỗ khác nữa, tham lam. Cái đứa lần trước có lỗi ví tớ liệu mà lấy công chuộc tội nhá. Nếu hẹn bạn rai đúng nghĩa thì có thể tha về sớm nhưng với điều kiện là phải chứng minh minh chứng, hê hê

  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ bận ko mở mắt ra được nhưng vẫn nhớ ngày sinh nhật, tranh thủ bạn Bông vừa ngủ là mẹ mò vào luôn he he
    chúc mừng hơi sớm khoảng 45 phút
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ KHỈ
    CHÚC CẢ NHÀ MÌNH HAY ĂN CHÓNG LỚN, SỐNG LÂU MUÔN TUỔI, KHOẺ MẠNH VUI TƯƠI, PHẤN KHỞI NHIỀU XIỀN HÊ HÊ
    Có gì thì cậu nào confirm cho tớ trước hôm tổ chức 1 cái sms nhé. Mà định làm món rì? đơn giản thôi, buôn chuyện chơi đùa là chính, và tớ cũng báo cáo luôn là tớ đến.......ăn thôi có được không (híc,bận quá ko có thời gian ngủ nên dạo này ốm yếu lắm hu hu, mọi người hẹn hò tớ cafe cho tỉnh ngủ đi, note: tránh giờ từ 17h30 trở đi
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đọc có 2 trang mà mắt ríp lại, hic, đọc sơ qua có vẻ chưa có thực đơn nhỉ. Để tớ tạm thời list ra luôn nhé (kiểu chốn việc đỡ phải nấu hê hê)
    - Món nướng: Cỏ may tự cân đối nhé
    - Dưa chuột, dứa, hành tây, cà chua bi: Mua đủ làm 3 đĩa thôi (cái này để ăn theo món nướng cho nó đỡ ngấy)
    - hải sản không có thì thôi, lấy chủ đạo là món nướng nhé
    - Đã có nớng thì nên ăn món bánh mỳ cho nó đúng gu
    - Bánh mỳ thì lại phải có cái gì đi kèm như fomai hay butter nhỉ
    - Ngoài ra nên làm thêm một món gỏi để nhậu: Không hiểu cỏ may thieết kế món gì nướng (bò à) nếu bò thì làm thêm gà xé phay hoặc gỏi tôm xoài. Còn nếu lợn nướng thì ăn gỏi bò bóp thấu
    Đấy đơn giản thế thôi, nướng mất nhiều thời gian lắm. Nếu cỏ may muốn thử nghiệm món thịt nướng kiểu Nga (đặc biệt nhé) thì call tớ lấy công thức nhá hê hê, quảng cáo tí
    THôi tớ đi ngất đây, bb cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon để ngày mai là ngày đẹp nhất nhé
    I LOVE YOU - Tôi yêu các bạn
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT 4 TUỔI NHÀ CANH THÂN!
    Cái topic ban đầu có tên Ai tuổi Canh Thân nào!!!!!!! thế mà đã kéo dài được 4 năm rồi. 4 năm trước chúng mình mới như em F84 bây giờ, lúc nào cũng vui vẻ và bày nhiều trò nghịch ngợm, phá phách và tràn đầy tâm sự. Hồi đó chúng mình xây nhà mới chỉ trong vòng vài ngày và đã trở thành hiện tượng của box Tâm Sự. 4 năm sau này topic của chúng mình với nhiều thăng trầm, chuyển box rồi đổi tên và hiện giờ đang ở đây, tại nơi này, giờ phút này với cái tên Lời nói của những tâm hồn đồng điệu có kèm theo câu bonus CT4 và mấy cái @@@@ a kèo của Cỏ May. Tên giờ không quan trọng nữa rồi, cái quan trọng hơn đây là sân chơi cho những con người có tâm hồn đồng điệu (thanks Smkt vì cái tên rất ý nghĩa) được gặp gỡ chia sẻ với nhau trên một diễn đàn ảo và là cầu nối cho chúng mình thành những người bạn thân thiết trong cuộc sống thực.
    4 năm qua các thành viên nhà CT chắc hẳn đã trải qua nhiều buồn vui để hiểu được thế nào là những người bạn tốt. Có những người đi tìm ý nghĩa cuộc sống là gì, có người chia sẻ về một mùa thu lá bay em đã đi rồi, có người muốn đi tìm đất để thể hiện cái điên, hoặc cái tôi, hoặc cảm xúc của mình, hoặc có người muốn khẳng định tất cả rồi sẽ qua, tất cả sẽ là ngày hôm qua, hoặc có người muốn biết thế nào là một tình bạn đẹp, hoặc có những người muốn chia sẻ thế nào là ý nghĩa của 10 năm gia đình hạnh phúc. Những suy nghĩ về cuộc sống và số phận đã kéo chúng mình lại gần nhau hơn. Có người đã thành công, biết được ngày hôm qua đã qua, có người thì vẫn đang mải miết đi tìm, có người bỗng dưng nghĩ là mình trở thành tay trắng, có người bỗng dưng trở thành chai sạn, có người bỗng dưng mất tích, có người gọi điện không thèm thưa, buzz YM ko thèm trả lời, bao nhiêu người đã lấy chồng, bao nhiêu người đã sinh con, bao nhiêu người vẫn đang chờ đơi, bao nhiêu người đã khóc, bao nhiêu người đã cười, bao nhiêu người tự hỏi mình có điên không khi lấy vợ hoặc có nhầm không khi lấy chồng ... Tất cả đấy là những gì những con người ấy đã trải nghiệm, đã lớn dần lên. 4 năm - thật dài mà thật ngắn. 4 năm đủ để những người bạn hiểu nhau hơn, và 4 năm đủ để giật mình nhìn lại, trời ơi, ta đã ngất ngưởng đầu 3 rồi, bàng hoàng quá, ta đã làm được cái gì cho đời chưa hay vẫn đang bộn bề với những giấc mơ con cơm áo gạo tiền, nhiệt huyết và ước mơ ngày xưa đâu rồi, những chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của ta đâu rồi, những công chúa xinh đẹp trong mộng của ta đâu rồi... sao còn đây những lo toan với những thất vọng và phũ phàng của thực tế, và bất lực của sống mòn. Tất cả đấy là có thể là những suy nghĩ đã từng hiện lên trong đầu chúng ta.
    Băn khoăn, lo lắng, vui buồn, nhưng thật vui vì chúng ta có một mảnh đất để chia sẻ những suy nghĩ của mình.
    Chúc mừng sinh nhật nhé, nhớ tổ chức ăn uống cho to vào! bởi vì có thực mới vực được đạo.
    Viết linh tinh binh xinh nhinh khinh ninh hinh
    he he
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO CANH THÂN
    Chúc mư?ng nha? Canh Thân bước sang tuô?i thứ 5, chúc cho các tha?nh viên nha? Canh Thân năm na?o cufng có nga?y sinh nhật na?y, chúc các tha?nh viên Canh Thân luôn luôn mạnh kho?e, luôn luôn vui ve?, mafi mafi hạnh phúc va? luôn luôn yêu thương nhau nhé
    I love Canh Than members so so so muchhhhhhhhhhhh​
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui rùi, hôm nay là đúng ngày mà tớ cứ cuồng lên vì mãi không vào được cái ttvn khỉ gió này, chắc là chỗ tớ bị chặn hay sao ý.
    À, thưa cả nhà, hôm nay cũng là ngày đi làm lại đầu tiên của tớ
    Thật tình có nhiều điều muốn nói quá, không biết bắt đầu từ đâu cả.
    4 năm, 4 năm mà đôi khi tớ tưởng như một cái chớp mắt vậy, tớ vẫn thấy các cậu như cũ, có chăng là mỗi người đều có thêm điều gì đấy cho riêng mình dù tốt đẹp hay chưa hài lòng. Tớ đã có một thời gian tĩnh lại, hay chính vì thế mà tớ bị đẩy lại cái mốc ban đầu nên không cảm thấy bước đi của thời gian, nên thấy mọi thứ dường như vẫn là thế, như chưa từng có sự xáo trộn nào cả.
    Ai cũng nói tuổi bọn mình thông minh và nghịch ngợm, cá tính và bản lĩnh. Tớ cũng tự vơ lấy lời nhận xét đấy như niềm tự hào của bản thân. Tớ cũng tự thấy đối với bản thân không việc gì khó khăn, không có trở ngại nào của cuộc sống có thể làm tớ gục ngã. Có lẽ bởi cuộc sống của mỗi người khác nhau, có lẽ bởi hoàn cảnh và tính cách của mỗi người khác nhau nên cá nhân tớ phải bươn chải từ sớm để sinh tồn và phát triển. Bởi vậy việc gì tớ cũng không ngại nhưng cũng chính vì thế mà cái phần mềm yếu nhất là tình cảm tớ lại càng cuộn nó vào, tránh sự va chạm ở mức tối thiểu vì đấy là phần tớ dễ bị tổn thương nhất. Tớ có thể chia sẻ được với mọi người rất nhiều nhưng không phải ai tớ cũng chia sẻ và yêu thương được, có lẽ đấy là một điều khó khăn đối với tớ.
    Các cậu cũng biết ngày đầu tiên tham gia nhà mình tớ cũng chỉ gọi là xí xọn trên mạng ảo chứ cũng chẳng có ý gặp nhau hội hè gì Vì thực sự tớ ko hẳn là cởi mở cho lắm và cũng không muốn chia sẻ tâm sự gì nhiều (ngày xưa có cho tớ thêm một cơ số thứ cũng chả bao giờ thèm ngó ngàng đến cái box có tên Tâm sự ấy chứ) Rồi gặp các cậu, rồi hí hửng, rồi bon chen, rồi có thể chia sẻ được nhiều thứ, rồi thấy rằng mình may mắn, thấy các cậu thật tuyệt. Tớ đã có thể bớt khép mình hơn. Đâu dễ có ai khi thấy một người nhắn tin đang buồn ngồi quán cafe 1 mình mà đã có mấy khỉ bỏ làm lao ra đấy chỉ để...nhìn và uống 1 cốc nước cùng nhau Tớ luôn trân trọng và tự hào vì là người nhà Canh Thân.
    Hì hì, tớ sợ bị tổn thương tình cảm nên tớ sợ kết bạn lung tung nhưng tớ không phải hối hận vì gặp các cậu. Tớ từng có quan điểm mỗi người bạn là một mảnh ghép của bản thân mình, khi mỗi mảnh ghép ấy lên tiếng thì phải cần suy nghĩ. Chậc, và cho đến bây giờ tớ càng thấm thía điều đấy. Có lúc tớ làm sai, làm trái lại với quan điểm đó và tớ cũng nhìn thấy kết quả Nhưng bạn thì vẫn luôn luôn là bạn nhỉ. Khi tớ khó khăn, nhìn sang bên các cậu vẫn ở đó quan tâm động viên chia sẻ với tớ, đôi khi không cần biết rõ là gì, các cậu vẫn luôn ủng hộ tớ, tin tưởng tớ và tớ có nhiều nghị lực hơn nhờ các cậu. Khi tớ vấp ngã, khi tớ chới với, một lời nói một tin nhắn cũng đủ để tớ hiểu đâu thực sự là người quan tâm yêu thương mình chân thành.
    4 năm để hiểu và 4 năm để thay đổi. Với tớ có quá nhiều sự thăng trầm mất mát, có lẽ buồn nhiều hơn vui nhưng tớ vẫn có cái được, là các cậu. Ừ, có lẽ thời gian vừa rồi là một giấc mơ dài màu xám. Tớ đang đứng ở vạch xuất phát âm nhưng tớ vẫn có tài sản làm hành trang mang theo là tình cảm thật sự mà các cậu dành cho tớ, và tớ biết là cho tất cả mọi người trong gia đình Canh Thân nữa. Tớ chân thành nói lời CÁM ƠN các cậu, với sư tỷ, với em út
    Tớ bây giờ có lẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, hì hì, tớ tham lam vì vẫn cần các cậu bên cạnh lắm
    Thực sự bây giờ tớ vẫn tênh tênh, hì hì nên nhiều thứ không quan tâm được, các cậu đừng buồn tớ nhé. Và có những cái tớ làm mà tớ cũng chỉ biết được rất dở hơi, rất điên nhưng mong mọi người đừng chán tớ, hic, chán thì chán in ít thôi, chán lúc ấy thôi nhé. Tớ hứa sẽ giữ điên ở mức độ giới hạn, hic. và tớ cũng đang thay đổi nữa, tớ biết nhưng chả kiểm soát được xấu hay tốt, thỉnh thoảng mọi người đập tùng xoè cho tớ tỉnh với, mắng mỏ thoải mái, hì hì cho tớ đừng làm người xấu, người mất lương tâm, đừng để linh hồn bị QUỶ DỮ bắt mất
    TỚ RẤT YÊU NHÀ MÌNH

    @Cô: Cái gì như thế nào nó vẫn là thế thôi cô ạ, vẫn tuân theo quy luật ấy mà
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    2 hôm nay bỏĂn ỏằ'm quĂ nên phỏÊi nghỏằ? ỏằY nhà tânh dặỏằĂng sỏằâc khoỏằ, ôsin thơ lỏĂi bỏằ vỏằ mỏƠt rại....nhặng yên tÂm CN này vỏôn 'ú 'ặỏằÊc nhặ thặỏằng. Hiỏằ?n nay tỏằ> 'ang có 01 bỏp cỏằ"n và 01 chỏÊo nặỏằ>ng, tỏằ> nghâ phỏÊi 02-03 bỏp cỏằ"n và 02-03 chỏÊo gang nặỏằ>ng thơ mỏằ>i ok....ai có bỏp cỏằ"n và chỏÊo gang nặỏằ>ng thơ loa lên cho cỏÊ làng bưt vỏằ>i nhâ, nỏu không có chỏÊo gang thơ chúng mơnh dạng chỏÊo chỏằ'ng dưnh liỏằ?u có 'ặỏằÊc không cỏÊ nhà nhỏằf
    Tỏằ> sỏẵ mua thỏằp iỏc ỏằY nhà rại mang 'ỏn nhâ! Còn vỏằƠ tu hài và ngao gơ gơ 'ó thơ nhỏằ em F84 liỏằ?u có 'ặỏằÊc không em ui.... GiĂ cỏÊ tưnh theo ngặỏằi nhà nhâ!!! Hiỏằ?n tỏĂi tỏằ> mỏằ>i chỏằ? bưt 'ặỏằÊc có thỏ, mỏằi ngặỏằi xem xât bỏằ. sung thêm vỏằ>i...
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hic hic ...viết xong rùi mới đọc đến đoạn này....tiếc ...tiếc đến rỏ nước miếng quá, tớ thèm cả đồ hải sản nữa...có ai tham lam như tớ không???
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ MÌNH NHÉ!!! CHÚC CHÚNG MÌNH TỪ HÔM NAY TRỞ VỀ SAU SẼ CHỈ THẤY NHỮNG ĐIỀU VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC, KHÔNG PHIỀN MUỘN, KHÔNG LO LẮNG NHÉ!!!
    @ SM: hãy cho số âm của cậu vào giá trị tuyệt đối nhé!!! Biết đâu "lái ông thất mã", hạnh phúc luôn dành cho người trân trọng nó mà.... nhìn vào cái chúng ta được trong cái chúng ta mất sẽ vui hơn nhiều cậu nhỉ...

Chia sẻ trang này