1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị món gỏi giao cho Mắc tóc nhé!!! Tớ định làm bò nướng cậu ơi....mà các cậu yên tâm đê, món tớ đã làm thì cực kỳ đơn giản....tớ làm mà lị phức tạp thì tớ đâu có làm được...he he.
    Còn vụ bánh mì may mà MT nhắc mới nhớ, có ai bít chỗ bánh mì nóng ròn ngon không?? Mua dùm mọi người 20chiếc....
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cả làng ơi, có ai hiểu câu "VỪA ĂN CẮP VỪA LA LÀNG" không? Giải nghĩa dùm em với!!!
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhận được hơi bị nhiều lời chúc rồi. Giờ tớ chúc cả nhà khoẻ mạnh, nhất là từ giờ tới cuối tuần để còn trổ tài nấu nướng tớ ăn với.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ dạo qua một loạt ảnh ọt của nhà mình từ trước đến h, thấy vui phết, he he, trong lúc chờ đợt tụ tập tớ làm một ít hình ảnh coi như là mình cùng nhìn lại chút nhé
    À, có thể không theo thứ tự thời gian mà theo sự kiện thôi vậy nhé. Chẹp, nhìn ảnh toàn thấy ăn và ăn, bàn ăn lúc nào cũng thấy tay và tay thôi, hic, bản chất cực kỳ
    Đây là hôm tự dưng tụ tập ăn kèm trên Tràng Tiền này(có mấy khi mà bọn mình hẹn hò kế hoạch trước đâu nhỉ, hí hí, toàn tự dưng)
    [​IMG]
    Hôm ấy giờ ấy hàng kem TT cực đông, bạn Xung ga lăng lao vào đấu tranh để mua kem ra cho bọn tớ, mua kem ốc quế đến lúc mang được ra ngoài thì có cái chỉ còn...ốc quế
    [​IMG]
    Và vì thế không đủ đáp ứng cái nhu cầu ăn uống quá "khiêm tốn" của nhà mình nên chúng ta kem chua thẳng tiến
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, vụ đầu tiên ở nhà tớ có lẽ là vụ làm bún bò Nam Bộ. Nghe thì rất hoành tráng nhưng thực tế thì, hí hí
    Đây, bạn Cyber rất là chăm chỉ
    [​IMG]
    Đúng ra làm từng bát cho từng người, đằng này thì cứ bày hết lên bàn ai ăn tự gắp, hê hê, mới đầu còn lịch sự tự bày biện cho đủ vào bát thế này, nhưng cùng lúc đưa ra để xin nước chan chua ngọt kiểu này giống áp bức con dâu mới về quá, hít hít
    [​IMG]
    Úi rời, xong rồi thì á, mạnh ai nhanh tay nhanh mắt thì gắp nhá, gắp được gì ăn nấy nhá, làm Xung phải ôm cả cái rổ rau thơm để xì xụp, quán triệt tinh thần rồi ko là chỉ có nhịn đói, hê hê
    [​IMG]
    Tay và tay và tay....
    [​IMG]
    Và chỉ trong phút chốc trên bàn chỉ còn hành, lạc ví lị dưa chuột (cũng chỉ xíu nữa là sạch trơn luôn ấy)
    [​IMG]
    he he
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Xem mấy cái ảnh trên, chúng mình có thấy chúng mình trẻ hơn tý nào không, hay chúng ta có thấy hiện giờ chúng ta giờ già hơn tý nào không? Tớ cứ thích quay lại 4 năm trước vì lúc đó tớ ít phiền muộn hơn bây giờ, thêm nữa là tớ vẫn huyênh hoang được vì tớ mới có 25 tuổi, hihi giờ đã 29
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, có nhiều ảnh để so sánh lắm, cơ mà tớ theo chủ trương là chỉ bêu dương các khỉ rai thôi, còn hạn chế mức tối thiểu lộ mặt các khỉ gái, hí hí, sẽ có 1 vài cái ro rõ để cậu so sánh, hí hí, đương nhiên 25 nó phải khác với 29 nhất là những người đã có một cơ số thứ. Nhưng về cơ bản thì vưỡn thế, bản chất vẫn là bản chất, hôm sinh nhật tớ thấy rồi đấy thôi, chả thấy có cái bóng dáng 1 số thứ đâu cả, thế nào vẫn hớn hác bon chen thế.
    Sư tỷ đâu rồi ấy nhỉ, mìn bít là giận mìn mờ, iu iu iu, sư tỷ ra chúc mừng nhà mình đi, tạm dẹp giận hờn sang 1 bên nhá, về nhà về nhà nào
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới. Một ngày mới vui tươi nhé.
    Sorri cả nhà, hôm qua chị đi học cả ngày. Chiều về thì đi ăn chơi luôn đến 10h, không có TG để online chúc mừng SN nhà mình 4 năm. Hôm nay chúc mừng muộn vậy nhá.
    Chúc cả nhà mình luôn gặp những may mắn, vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và tình bạn Nhà Canh Thân này (dù mình và em F84 không phải tuổi CT) mãi mãi đi theo thời gian để .... 5, 10 năm sau mình còn có cơ hội được nhà CT làm hướng dẫn viên du lịch cho gia đình Tina tham quan Thủ đô chứ nhỉ
    Tối hôm nọ rãnh rỗi, vào gôgle gõ tìm địa chỉ trang tâm sự (ko hiểu sao cái máy ở nhà ko lưu được trang này), tự dưng thấy trước màn hình hiện lên Topic "Ai tuổi Canh Thân nào", chủ Topic: Hoa-mua-ha, rồi ngay sau đó lại là Topic "Hoa và những người bạn" , chủ Topic: cũng chính "hắn", tiếp theo lại còn "Viết cho những ngày đã qua". chủ Topic: ai cũng bít là ai đấy,... Thấy sao mà nhớ Ôi chao! Sao lại có cái tình cờ hay thế nhỉ
    Thời gian lừng lững trôi qua... Thoắt cái, 4 năm. Ngày đó mọi người tham gia nhà CT cũng đông ghê nhỉ, nhưng cái tinh hoa bao giờ cũng là cái chắt lọc lại sau cùng. Đối với chị, làm sao ngờ 1 tình bạn online mà lại xa xôi thế có thể thân thiết và bền vững sau 4 năm, và mong là mãi mãi. Ngày vào nhà CT, chị đi theo tiếng gọi của 2 người (nghe y như đi theo tiếng gọi của con tim, hí hí), 01 người theo chia sẻ của kiểu này, 01 người lại theo chia sẻ của 1 cách hoàn toàn khác. Và giờ chị không chỉ có 2 người ấy là bạn, chị còn có cả 1 gia đình CT. Theo bói toán "Dần Thân ... tứ hành xung", vậy mà sao ta lại hợp nhau nhỉ Đấy có phải là cái DUYÊN ở đời mà ta may mắn có được. Mong DUYÊN này sẽ là mãi mãi nhé
    Chúc nhà mình Sinh Nhật vui vẻ!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    E hèm, hí hí, e hèm, hờ hờ, cũng theo bói toán nữa rằng thì là mà Nam xung Nữ hợp tỷ ạ, thế nên rằng thì là mà tỷ ví tụi em hợp là phải, hê hê, đại bon chen như tỷ có xung thì cũng co chân đá viu cái xung sang một bên để nhào zô xí xọn với các khỉ nhiều chuyện và nghịch ngợm này ấy chứ (đứng ngoài chịu sao nổi)
    Nhưng nói thế thôi, xung hay hợp là do bản thân mình điều tiết mà, đến bây giờ duy tâm mới chỉ là hiện tượng chứ còn duy vật nó là thực tế rõ ràng. Bao nhiêu người xung nhau không chỉ chơi với nhau, thân thiết với nhau mà còn sống cùng nhau trong một mái nhà mà vẫn thuận hoà, vẫn vui vẻ và may mắn đấy thôi, đức năng thắng số mà, quan trọng là mình có chân thành, có quyết tâm, có thật lòng hay không thôi tỷ nhỉ
    À, còn rận í à, rận nhiều thì sẽ bị cắn nhìu, cắn nhìu thì da sẽ xấu, da xấu thì không mặc được váy hồng hồng, mà cái người vẫn tự hào mặc váy xinh ý lại không được mặc váy thì đỡ xinh đi, ui trời...sau một cơ số thứ có tính chất bắc cầu thì người ấy thấy có nên để rận cắn không nhỉ. Về tự soi gương và ngẫm nghĩ nhá nhá nhá. Tỷ của em xinhhhhhhhhhh cơ, hơ hơ, nếu mà xấuuuuuuuu thì chả giống tỷ của em. Mà lại còn "hứ" nữa chứ, người đâu mà...ấy...ba chấm thế, hê hê. Bây giờ "hứ" chỉ để dành cho cháu dâu thôi nhá. Mà nhắc mới nhớ, dạo này tỷ quán triệt thế nào để cháu dâu em không vào đây buôn chuyện với cả nhà nhể (chắc lại bản chất rồi đây, chẹp)
    Ưu tiên cái "hứ" của tỷ, bây giờ nhà mình mong tỷ "hứ" như thế này lắm lắm í
    Úm ba la xì bùa, món gì đây ấy nhỉ, thèm quá
    [​IMG]
    Xử lý luôn tại chỗ, ực
    [​IMG]
    Nhãn hiệu hàng hoá
    [​IMG]
    Xuất xứ kiêm bảo hành bằng những...lời có cánh, tim bay tánloạn, he he, may là chưa oánh son rồi oánh dấu chụt cái vào cuối thư, mà đúng ra phải triện như thế nó mí đảm bảo ý
    [​IMG]
    Hồi í Bonghoa bé nhưng lại nhanh tay giành nguyên cả miếng, hic, các chị đành vì "tư cách" lớn tuổi mà ngậm ngùi nhường trong lòng đầy tiếc nuối
    [​IMG]
    Ôi, thèm thế
  10. muahavang009

    muahavang009 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    lại một mùa hạ nữa đến rồi
    sau ba năm chia tay anh nhưng vẫn không thể nào quên được anh

Chia sẻ trang này