1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Các khỉ hiện đại nhìn trầm lắng u hoài ko còn nhí nhảnh như ngày xưa nhỉ. Còn bản thân tớ thì ngày một xấu đi. Chả bù con tớ giờ xinh hơn mẹ hí hí, trộm vía cả mẹ lẫn con :D
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa tóc dài xấu hoắc ah. Trở lại ''Tóc ngắn mắt bồ nông sáng ngời" đi bạn Hoa ạ, xinh hơn nhìu ấy
    Mọi người post hình F1 nhà CT đi, lâu quá rồi ko thấy các em bé lớn lên thế nào.
    @Em Út: khi nào rảnh rỗi chat chit nhá nhá. Hôm nọ chỉ nghe Tina "mách" lại mà chưa kịp nói chuyện với em. Không bít thế nào rồi
  3. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tui xấu kệ tui, giờ tui quan tâm xấu đẹp ngoại hình chi cho nhiều, giờ cái quan trọng là tui xinh đẹp trẻ trung tâm hồn là tốt rùi, cứ chê tui già xấu làm tui buồn tui khóc đó, ko có ai dỗ bà già này đâu
    CHị BN đúng là nghiện việc. Em bẩu chị nhé, nếu chị có dùng nick khác mà viết bài thì em vẫn nhận ra chị ở một điểm, đó là sự chính xác đến 2 con số. Ví dụ như ở cái chữ ký của chị, chỉ cần nói 2 tiếng gia đình là đủ rồi, đây chị BN nhà ta còn phải chính xác đến độ 02 tiếng gia đình haizzz, đúng là khoảng cách thế hệ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tự mình nhận rồi tự mình lại....
    Thực ra bây giờ là có thêm trách nhiệm không phải chỉ cho bản thân mà còn cho ít nhất một gia đình với nhiều người khác nữa (trong đó có mỗi con mình là có liên hệ máu mủ, còn lại toàn người...). Còn cứ thả ra coi, lúc chợt tạm gác cái phần trách nhiệm cao cả ấy sang bên thì bản chất vưỡn thế, ai bẩu là ko nhí nhảnh nghịch ngợm...thử đê, biết liền, nhề
    Ty tỷ đổi số thành chữ là hết thắc mắc luôn, cái cô nàng Hoa Mơ này cũng để ý tinh ghê cơ

    Tỷ ơi, mong là sẽ không phải bị dồn vào đến bước cùng, mong sóng gió nhẹ nhàng bớt đi để đó trở thành điều đương nhiên trong cuộc sống và vẫn có thể chấp nhận được như bao nhiêu năm qua đã từng chấp nhận tỷ nhé. Trước đây em đã từng có cảm giác xuống tinh thần kinh khủng khi mọi thứ đang rất bình thường nhưng chỉ nghe một giọng nói thôi cũng làm cho tất cả xuội lơ, nguội ngắt cho dù chẳng có chuyện gì cả.
    Tỷ ngồi đây nhé, thở nhẹ một chút cho đỡ mệt mỏi
    [​IMG]
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Hôm nay nắng đẹp quá nhỉ!
    Chị BN yêu quý ơi, trời HN nắng đẹp thế này, chị ra đây chơi đi, em mời chị đi ăn Z cafe, lâu rồi em chưa quay lại đó đấy
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mệt quá, oải quá, nản quá
    Khiếp từ bé đến giờ mới biết thế nào là trực ngoài giờ, oải quá trời , làm hùng hục tới gần 6h đã ngán lắm rùi mà còn fải vật vã thêm 4 tiếng nữa
    Giá mà có cục tiền rơi vào đầu bi h sẽ bùng làm đi ăn chơi đập phá lun, chẹp chẹp
    Alooooooo, is there anyone here???? HELP!!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bù lại cái vụ trực độc ác thế này, cuối tuần mình đi chơi đê, cho bõ ghét em ạ.
    Dạo này mình cũng hay mơ được vô tình vấp phải tập đô la nhưng nghe chừng hơi viển vông. Hôm qua muộn rồi mà còn phải dắt xe thả dáng cả 1 đoạn đường dài vì thủng săm. Bị các đồng chí sửa xe chém đẹp 50k lại còn lắp phanh qua qua cho mình nữa chứ. Đã mỏi nhừ chân vì dắt xe lại còn phải đứng đợi sửa xe, ko có lấy 1 cái ghế, hic. Chưa hết, có 2 cái quán nó tranh giành kiếm chác của mình, sau khi mình chọn 1 cái, đội quân bên quán kia ngó nghiêng 1 lúc thì có 1 em lon ton chạy sang. Tớ đang đứng từ dưng thấy một cái tay... vùng ngang mặt. Giật hết cả mình quay sang thì thấy thằng bé đứng le te gần gần bên cạnh đứng...đo. Xong nó thảng thốt...rời ơi cao hơn đến phải 15 phưn. Tớ vừa sợ vừa buồn cười không nhịn được
    Đi xe về trong tình trạng chỉ dùng phanh trước, may mà dạo này mình điềm đạm chứ không thì có mà á.... Sáng nay mất thêm xiền cho việc điều chỉnh sửa sang nữa, chẹp, đã đang hết xiền thì chớ, đen thế, hic
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Có người mới bị chê xấu đã sưng xỉa hết lên rồi, càng sưng xỉa thì càng xấu đấy cô em ơi, híhí
    Ah, cái vụ "2" và "02" đấy, đích thị là bệnh nghề nghiệp. Lâu dần thành thói quen lúc nào ko hay chứ cũng ko phải nghiện việc gì đâu. Chị mà nghiện việc á, nghiện việc thì làm gì rảnh rỗi mà ngày nào cũng vào đây
    Hôm nọ quên khen TRÌNH chụp hình của Sm. Càng ngày càng lên nhá. Ảnh nhìn thích lắm, rất có hồn. Từ hoa, cảnh, người đến nắng, lá,... gì cũng có hồn Sm lơ lửng trong đó.
    Em Út ơi, hqua mới hỏi thăm được có 1 câu, chưa nhận được câu trả lời gì thì chị Tina nhà mình dành mất máy, thế là thôi luôn, ko chat chit than thở/nghe than thở gì được. Hôm khác nhá, hôm khác nhất định chị sẽ ''đánh bại" Tina
    Bạn Hoa ơi, NT cũng nắng đẹp long lanh lắm đây này, 2 mẹ con bồng bế nhau vào đây chơi đi, PA được ra biển thì chắc là thích chí lắm đấy.
    (Còn ai mình chưa trả lời nữa không nhỉ. Hôm qua cũng ko phải bận bịu gì lắm, chỉ là phát hiện được 1 blog hay quá nên mãi mê đọc quên cả ...đường về.)

Chia sẻ trang này