1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, chúc mừng sinhnhâ cỏ may nhé
    Nhìn điện thoại, thấy ngày 23/5 cứ thắc mắc sao ngày này là ngày g mà thấy nó quen thế, đến tận tối đi ngủ mới nhớ ra ngày sinh nhật cỏ may hê hê
    Thế túm lại các cậu đã được cỏ may vui vẻ xinh đẹp đột xuất mời chưa? Dạo này tớ bị người khác bắt cóc nên chỉ tham gia tí tởn thế này thoi hic hic
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ bị lạc giọng, tiếng lào khào và ở một quãng chơi vơi, hic. Giờ mới nghĩ ra do mải hò hét các mẫu oằn èo ở thác trong khi bọn chúng bị tiếng nước chảy mạnh quá chả nghe thấy gì. Cách có mấy mét mà tớ gào khản cả cổ có khi chân núi cũng nghe thấy, vậy mà . Đã thế đi đường lại còn hát ầm lên nữa. Và hậu là quả là bây chừ...đau họng, giọng bay tít lên cao...lào khào...lào khào. À thêm, chân có một vết thương tích nữa lúc ở trên đường vào Lũng Vân, chả hiểu tại sao đợt này tớ toàn bị té ngã hay va quệt thế nào ấy, liên tục liên tục.
    May có màn...tắm khoáng bù lại, hít hít
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô này không rủ tôi đi Lũng Vân nhé
  4. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bác nào sn 23/5 ế...e cũng chúc mừng náh...cũng là sn thg` bạn hum nay cả lũ ra cafe dưa lê tá lả tiến lên cứ gọi là vui phè phỡn...
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bọn tôi chở nhau đấy, lần đầu trong đời đổi lái cho nhau đi xa thế, tốc độ cao nhất là 60km/h. Đã thế lúc ra đến Láng Hoà Lạc còn bị lạc nữa chứ. Chậc, cứ bán kính 100km từ tâm HN đi là tôi mù phương hướng, còn cứ qua đoạn đấy thì đường xá ngon lành, chán lắm cơ. Thế là mất nửa ngày mới đến được Hoà Bình, hít hít. Cô mà đi được thì tôi đã rủ, suốt ngày rủ chỗ nọ chỗ kia thấy cô la oai oái. Cô có máu mấy nữa đi Hà Giang không thì tôi còn rủ rê, hê hê. Tầm tháng 8 hay 9 gì đấy, đi 1 tour ngắm lúa khắp nơi. Lúc ấy đỡ nắng gắt và lúa chín hết rồi, đi đẹp. May lần này hỏi han được thông tin nên có chỗ ngủ, cái ăn ngon lành, he he, cảnh ở đấy với bên đường đẹp như tranh ấy, tà tà rồi kể chuyện nhá
    @toitheday: Bình thường thì có bác nào ở đây sinh nhật thì hoành tráng lắm, ăn uống hát hò ầm ĩ. Cơ mà bây giờ mấy bác ở trong đây bựn rộn hết rồi nên trà đá tụ tập đôi khi cũng là mơ ước (chính bây giờ tớ lại thích ngồi vỉa hè lắm nhé, ăn uống cứ ra vỉa hè ngồi là thấy thoải mái thế cơ chứ lị). Cho tớ thay mặt gia đình gửi lời chúc sinh nhật đến bạn của bạn nhé
    Tớ sửa bỏ đi mấy cái ảnh của em F84. Mà chả hiểu sao, giờ nhà mình có mấy người vào tâm sờ sự với nhau thôi, hết cái thời buôn bán linh tinh rồi mà lần nào có bài mới cũng thấy nick của Mod lượn vào ngó thế nhỉ. Hay là nhớ nhà mình quá nên thế, tớ vẫn còn cái ảnh của cái đồng chí Mod này lần đi ăn gà rang muối đấy, tớ đưa lên đây cho đồng chí tưởng niệm lại nhể
    Cô Hoa Mơ ới ơi, tôi thấy có mấy cây muồng vàng đẹp lắm, mang máy phim đi chụp đeeeeeee
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    SM: phải nói là ngày xưa tôi đã ngưỡng mộ nhầm người, tưởng cô giỏi đi phượt thế nào mà thế này thì còn phải cố nữa nữa mới chạy theo kịp cái kỳ vọng của tôi về cô ngày xưa. Ai đời đi ra khỏi HN là lạc. hic
    Hà Giang, nghe từ đấy đã hay rồi lại còn nghe đến từ lúa chín vàng nữa thì mình thấy người mình cứ như bay bay lâng lâng.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, thì tôi vẫn nhận là chỉ chuyên ngồi sau thôi cơ mà. Ví lại đường rừng đường núi thì thân quen chứ đường đồng bằng thành phố đi mãi chả thấy quen, hê hê. Mà kệ cô kỳ vọng tôi thế nào, he he, tôi ko thổi bong bóng để gánh bong bóng đau, mệt nhắm. Nhưng nói thật chớ nghe Hà Giang là rộn ràng, nhề. Hay bọn mình làm 1 chuyến đê, cho máu, đi mệt là nghỉ, nhề (thế nào cũng có người mang hẳn sân bóng ra để cá cược nhảy lò cò)
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cô Mactoc hẹn hò với nhà mình mấy vụ mà cuối cùng chả thấy cái mẹt đâu cả. Cô này là phải phạt đây nhé. Dạo này mải mê dạy dỗ kiếm xiền chả còn có thời gian đi chơi với bạn bè nữa. hư quá là hư
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    26 rồi, chúc mừng sn muộn chị comay nhá, chúc bé nhà chị hay ăn chóng nhớn, trộm vía càng lớn càng xinh nà (híhi)
    Mạng mobi lởm quá nên chả có tí sóng sánh nào, về nhà cái là lại lao đầu vào làm chả thò mặt vào ttvn đc. Cuối tuần chủ nhật bố trí làm phát nhể

    @sm: Thèm đi chơi thế nhờ , tại chị sm làm tiêm nhiễm, chứ đáng lẽ là em đã cai nghiện sắp thành công rồi đấy nhá . Sắp tu thành chính quả rồi thì lại bị lôi kéo, làm bi h....híc híc.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, tưởng là sau lần này thì cạch chứ nhỉ. Thấy trong cuộc hành trình có người kêu nhều lắm cơ mờ
    Nếu thích đi chơi thì cứ chuẩn bị tinh thần đeeê
    Comay ơi, hình như có nhiều ng rảnh cuối tuần này đấy

Chia sẻ trang này