1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị là chỉ có thành viên nhà CT tham gia thôi nhé, ko có gia đình gì lịch bịch đi theo đâu nhé, lịch bà lịch bịch, vướng víu lắm nhé. hé hé. F1 nhà CT chắc chỉ có thể con nhà Mactoc thôi, vì lứa láu táu như con tớ chưa đi chơi xa được.
    Cả nhà suy xét ạ.
    Được hoa_mai sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 22/04/2009
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Về địa điểm vì có các F1 nên mình chọn địa điểm ngoài trời nhưng chắc là phải râm mát và an toàn. Tớ thích bãi sông Hồng nhưng sợ là ko an toàn lắm
    Về ăn uống thì mình có đồ chủ đạo và ủng hộ mọi tài năng tự túc chuẩn bị món gì đặc sắc để tranh thủ khoe í mà (đặc biệt là của các thành viên kết nạp thêm qua những cái bắt tay lịch kịch của 2 bên gia đình và dấu đóng đỏ chót của chính quyền địa phương nhá)
    Tớ có ý kiến là thêm tí âm nhạc cho dù nhà mình có một cơ số khỉ cũng luyện tập nhảy nhót cơ mà toàn đến bài xoay là...tắc ự vì phải ngậm tiếng hét trong lòng và từ tốn xả ra bằng nụ cười méo mó và bước chân...tập tễnh.
    Thêm nữa chắc là bản chất nghịch ngợm của họ nhà Khỉ chả bỏ được cho dù cũng long trọng lên chức papa và mama nên bọn mình nghĩ thêm trò chơi gì hay ho, nếu cần phụ kiện còn biết chuẩn bị chứ
    Tớ tha thiết nhà mình đổi lịch, hít hít
  3. 01657070020

    01657070020 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Cùng em đi dạo bên chuồng khỉ
    Dòm em giống khỉ... thía là yêu
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, nick mới, tự dưng thế lào tớ nghĩ liên quan đến Nhím, có phải không ta
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    , may là tớ đọc được rồi nhá nhá nhá, hê hê, lại sợ như lần trước hay sao mà sửa nhanh thế. Đôi khi bột phát cũng là điều mình muốn, chỉ là suy nghĩ chưa chắc thôi. Cái điều suy nghĩ chính là do mình biết nhiều e ngại nhiều nên mới có quyết định. Bảo sao bọn trẻ con không biết sợ bởi vì những điều làm là bản năng tự nhiên, chưa va chạm thực tế để biết suy nghĩ cũng như biết sợ. Tớ luôn thấy câu "Càng biết nhiều càng khó quyết đinh" rất đơn giản nhưng mà đúng thế.
    Chẹp, tớ đang hơi bị đơ đơ và rảnh rỗi nên vào đây buôn cho an toàn
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chết gì mà chết
    Nè, nè, cô Cỏ dại kia, á quên cô Cỏ may kia, không nhừ, không già ở đây nhá. Đã nói rồi, gặp đi, dặp là bít già ko, nhừ ko
    Đang ngồi mơ ước viễn vông: ước gì...ước gì...ước gì ... mình có thể bon chen tụ tập vào ngày đó nhỉ
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    à gia đình nhà chị Nhừ làm chuyến ra Hà nội chơi đi, chỉ toàn thấy mọi người vô Nha trang mà chưa thấy chị mang quà ra đây gì cả
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Á thấy mặt đây rùi....thấy mặt đây rùi....tính sao đây mọi người ui, tính sao đây Amore ui....phạt gì đây??? Chủ nhật này nếu OX nhà cô không có nhà thì đi chơi đi.....
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    He hé....chữ chị có một chữ chị, chữ Nhừ có một chữ Nhừ....lại còn viết hoa nữa chứ....trời ơi, ngó xuống mà coi ai mà độc ác thế hở giời....
    Chúng ta quả đúng là những tâm hồn đồng điệu (đồng điệu nhiều ở việc ăn uống nhậu nhẹt là chính.....) nên mới có thể xây được những ngôi nhà cao, cao mãi, cao mãi như thế này mọi người nhể!!!

Chia sẻ trang này