1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái bất thình lình nhỉ chị nhỉ .
    Giá mà đc lang thang ở biển, biển đêm, êm dịu và vẫn mạnh mẽ, bao la và nhỏ bé... mà thích nhất là nhảy ùm xuống cho toi đời cái lãng mạn luôn
    Hic, đùa chứ, dạo này em hơi hâm!
    Dù sao vẫn thích biển lắm lắm
    @smkt: hì, nhìu cái nhìn mắt thực thì ko được long lanh và màu sắc đẹp như qua ống kính máy ảnh chị nhỉ? Chị thích màu sắc nào hơn??? Hiện thực phũ phàng hay khung hình thơ mộng? Liệu ngta có bị tác động bởi thực tế, làm cho những bức ảnh toát lên 1cái j đó khác biệt ko
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp lựa chọn: Ảnh là cái mình đưa ra cho người khác xem em ạ. Vậy nên khi muốn người khác thấy gì và cảm nhận gì thì mình đều chủ động. Đôi khi là từ ý thức chủ quan của mình muốn người khác nhìn thế nào khi đưa ra thôi.
    Trường hợp cảm hứng: Có một số cái là sự phát hiện. Đôi khi chụp được khoảnh khắc, chụp được những mặt mà chính đối tượng chụp cũng chợt khám phá ra điều gì đó về bản thân qua ảnh, cái này đôi khi là sự may mắn. Còn khung cảnh có lung linh hay không thì lại ko do cảm xúc quy định mà là do cảm nhận và ý tưởng theo mỗi tính cách của từng người, con mắt nhìn của từng người. Nhưng chụp đối tượng ntn cũng là sự cảm nhận đối tượng như thế trên thực tế. Vậy nên nếu người nào chụp em dở dở chứng tỏ ng ấy cũng chả có cảm hứng hay yêu quí giề em. Chị cứ thấy nếu ai ko có hứng chụp thì tôt hơn hết mình đừng chụp chứ ko chụp xong nhìn ảnh của mình khó chịu lắm, thấy rõ cái suy nghĩ của ng chụp về mình, rõ mồn một ấy. Có khi chụp mình lúc bản chất, ko hẳn là đẹp rạng ngời nhưng ít ra mình còn thấy đó là được cảm nhận đúng, hê hê.
    Mỗi một thời kì người ta sẽ theo một phong cách bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống khi đó, quan niệm sống khi đó. Có thể nó hơi mâu thuần vì đôi khi không phải cứ buồn là ảnh sẽ u ám, cứ vui là ảnh rực rỡ tràn trề. Đôi khi cảm xúc tức thời đọng ở đâu đó rất mỏng trong ảnh hoặc cách...kê máy mà thôi
    Đôi khi mọi người cứ bị ảnh hưởng bởi những gì người ta thể hiện công khai mà lại oánh giá cảm nhận nhầm ấy. Thế nên có nhiều chuyện không nên tin vào những vật liệu mà người ta đưa ra bởi vì có khi bản thân người đưa cũng tự dối lòng mình hoặc chả biết mình là ai, hê hê
    Hôm nay mát giời, nói năng liên thiên tí
    Đây đúng là màu cánh sen nhỉ, hi hi
    [​IMG]
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nhiều ảnh đẹp thế, người mẫu càng ngày càng đẹp hê hê
    Nghe hẹn hò pizza thèm thế, nhưng dạo này tớ ốm yếu, chả ăn uống được gì, toàn nghỉ làm ở nhà nằm dài lướt thướt thôi, có ai đến thăm tớ không?
    @SĐ: hihi, bộ cô SĐ tặng Bông mặc vừa lắm, xinh lắm. Hôm trước bảo chụp ảnh để gửi cho cô xem mừ mệt quá, ko buồn cầm cái máy ảnh nữa, hẹn hôm khác vậy nhé
  4. tina270201

    tina270201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    May di co nho luc ma me con noi di Da LAT.Con duoc di DINH LANG BIANG vui lam.Tren do di Nga co biet ko?Tren do suong mu ko a di.
    Lanh ngat luon do,con phai mac bon,nam ao co day.Nhin xuong lai thay dong song tuyet dep luon di a.Va con di thung lung VANG nua di.con di vao VUON LAN dep lam di a.Bay gio con van con thich day
    Co ca hoa nua day di a.Dep lam di a khinao di ra day choi choi?Con cho di do.Di nho doc bai cua con viet nha.
    con chao di va cac co chu nha CANH THAN.
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Á, nhìn thấy bài này phải trả lời luôn. F1 đầu tiên nhà CT online và post bài
    Đi chơi vui ghê, chỉ mỗi tội ko có quà cho các dì các chú nhà CT thôi. Con kêu mẹ chỉ cho post anh lên để làm quà đi
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ok liền, hôm nay mới đọc được tin nên hẹn hò thứ 2 tuần sau nha. Đầu tuần cho máu
    @ Tina: Ra đây ăn pizza với mấy dì ko?
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ thích mua quần áo cho các F1 nhà mình lắm nhưng chỉ sợ ko mặc vừa or F1 chê ko thèm mặc thui. Vừa đẹp là thích rồi
    Cô cố mà chăm sóc bản thân để cho ra đời một F1 xinh xắn như bông nữa
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hi Tina
    Tina nhớ di? không vậy? Chứ di? nhớ Tina va? mẹ Tina lém đó, Tina đi chơi vê? không mua qua? cho các di? ah? Con ba?o mẹ BN gư?i qua? đi chơi cho các di? nhé, iu con ghê
    Con có được ba mẹ cho đi chơi nhiê?u không?chụp a?nh nhi?u không?con ba?o mẹ post a?nh cho các di? ngắm con đê?? được đi chơi ké với. Ah he? ne? con có vô SGo?n chơi không?
    Con chịu khó vô buôn chuyện với các cô chú Canh Thân nhiê?u va?o nhé.
    Chúc con ngoan, kho?e va? nga?y ca?ng xinh đẹp, iu con
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ô, cả 2 dì Nhím và Sông Đà chưa xem hình đi Đà lạt của cả nhà Tina sao? hu hu, uổng công chị nuôi Tina bỏ công hì hụi làm nên 1 slide hoành tráng cho cả nhà Tina. Mọi người ko đọc bài này của em Út ah?
    "Buồn quá ko post đc ảnh, nhưng bù lại em làm hẳn slide hoành tá tràng, hí hí, mời cả nhà click vào link dưới đây xem thành quả nhá:
    http://www.slide.com/r/RmRkTWir7T_F-sezFdHI8vYZE6F4FDZR?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
    Lâu ko vào slide thấy có nhìu thay đổi, híiii, ảnh đẹp thiệt, đúng là chị cả nhà mình có khác, bản chất oằn ác liệt
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 06/06/2009
    Gửi lúc 21:38, 06/06/09"

  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Troài, giờ này mới được vào mạng để đọc bài. Online lên thấy Tina nhắn vào đọc bài mà hồi cả hộp. Hí hí.
    Dì chưa được lên đỉnh Langbiang mặc dù đi Đà Lạt tới 2 lần, hic, buồn thế cơ chứ, Tina hoành tráng hơn dì rồi. Mà con lên trên ấy sương mù vậy ko được nhìn rõ cảnh ở dưới à, vậy khi nào dì vào rủ rê 2 mẹ con đi chọn lúc trời trong và nắng để nhìn xuống dưới thật thích nhé.
    Chà, thung lũng Vàng thì đẹp rồi, cứ như trong phim kiếm hiệp ngày xưa ấy nhỉ. Cứ tưởng tượng dì với con bay bay trên ấy kiểu phi thân rồi múa kiếm tít mù, hay phết con nhờ.
    Vườn lan có nhiều hoa không con, dì cũng thích hoa lắm, thích cái hoa ổ rồng to đùng là lạ nữa. Con có thích hoa không. Nếu dì lên đấy cùng con dì sẽ chụp cho con thật nhiều ảnh với hoa, giữa toàn hoa là hoa nhỉ. Dì thấy con tạo dáng điệu ra trò (dì Hương cũng điệu còn nhỉ, dì Songda nữa). Vậy là ai ở trong nhà Canh Thân cũng điệu, hihihi, con điệu là điều đương nhiên nhờ.
    COn nhớ đọc bài của dì nhé, và con bảo mẹ hướng dẫn con cách đánh tiếng Việt để viết bài nữa nhé. Yêu con nhiều

Chia sẻ trang này