1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ ơi chờ ta , rùi cũng sẽ ngắm đc vẻ đẹp lung linh này, chỉ sợ ko lưu lại đc như vậy thui
    Chà, nhìu kế hoạch quá, cái nài nối típ cái kia... bao giờ mới hết rong chơi nhỉ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    , ha ha ha, đã nhiễm rồi cơ à, chẹp, chắc tại hay buôn với mình. Hai dì cháu bày đặt làm thơ và...chẹp. Ôi đọc cái này buồn cười quá đi mất
    Hôm qua đi cả ngày chả sao, tự dưng lúc về với cô Trang chạm nhẹ xe nhau cái trầy cả chân đau điếng, hic, đúng là toàn tai nạn vớ tà là vỉn
    À, cái lung linh ấy mà em, đi đê, ko lưu giữ bằng cách này thì lưu bằng cách ngắm, rồi về gật gù...ừ...mình thấy nó đẹp thật, hơn cả trong ảnh...mình tự thung thướng cũng ổn, hưởng thụ mà. Lắm mối tối nằm không, tham vừa thôi ko lại đau đầu vì tìm cách ăn chơi đấy
    @Mày: Tao báo trước 2 ngày được không?
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ cứ vào nhà mình chào hỏi và up ảnh thôi nhỉ, biết là mọi người vẫn xem, vẫn theo sát tình hình của nhau nhưng lại cứ lười viết thôi. Ai cũng bận bịu rồi, ai cũng có lúc thế mà.
    Cô Songda bầu bí thế nào rồi, còn bị nghén ko, ăn được gì không. Mac toc nữa, thấy em bonghoa nói hôm nọ đi qua nhìn thấy gầy lắm, mệt mỏi nữa. Còn Amore thì mất tăm tích, cái đứa hay liên lạc nhất là cô mathuyen thì dạo này đang phát triển gió bão ở chỗ khác, danh nổi như cồn và còn mải đi chơi nữa. Mấy bà mẹ trẻ em này giờ chả dám rủ rê đâu, vì lúc nào cũng sợ đến chỗ đông người cúm kiếc thì mệt. Sư tỷ thì lúc trồi lúc thụt, chỉ có chat được nhiều nhất với cháu dâu thoai, he he, iu cháu dâu ghê cơ
    Tặng nhà mình nhân mùa Vu Lan
    Đèn hoa đăng mang theo lời cầu mong
    [​IMG]
    Vòng luân hồi, con người luôn là chủ thể của mọi thuyết luận, nhân nào quả đấy, gieo điều gì ắt gặt được điều ấy thôi nhỉ
    [​IMG]
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Gió với bão gì? Cuộc sống đang chững lại, tôi sợ sẽ quên dần mất cảm giác vui vẻ, mình đang vớt vát hay vẫn nhí nhảnh như ngày nào. Rồi sau đó lại rơi vào những khoảng lặng, haizzzz
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    He he, có một đứa cũng thi thoảng nhìn về quá khứ như thế này này, đố nhà mình nhận ra là đứa nào nhá
    [​IMG]
    Thực ra nhớ chứ, hồi xưa cả lũ cứ quấn lấy nhau, tíu tít, í ới, chành chọe, sau giờ làm là mất hút đến tận khuya, may mà tớ vào đời với nhà mình chứ ko thì hỏng, hê hê, ăn chơi điên cuồng, trước thời điểm đấy cũng toàn về muộn nhưng là do cắm đầu vào công việc, chẹp. Đấy, hồi í bọn mình xinh đẹp và hay tụ tập dư lày lày
    [​IMG]
    Nhưng mà cuộc đời là một bức tranh đẹp...
    [​IMG]
    Nhề. Không nên đi giật lùi...thế thui
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Giật lùi chưa bao giờ có định nghĩa này trong tư tưởng. Bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm, nó đằm thắm, nhẹ nhàng xen lẫn chút luyến tiếc vì thời gian trôi qua nhanh. Cuộc sống làm cho mỗi chúng ta thêm chút bận tâm, lo toan không còn nhí nhảnh như xưa. Thời đó mình thật vô lo, vô nghĩ cười như liên xô được mùa ngô. Giờ vẫn cười nhưng có gì đó khác hẳn xưa, haizzzz
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên rồi, bây giờ có tuổi cười thì đương nhiên kiểu gì cũng có ngoặc đơn ngoặc kép hay vết chân chim ở đuôi mắt rồi. Cơ mà kệ, cứ cười đi cho tâm hồn thoải mái cô ạ, chém gió cho chúng nó chết đi cho tôi cười góp với. Cười và thấy mình hồn nhiên là được, vẻ bề ngoài chỉ là hàng mã, tuổi tác là số đếm thôi. Đôi khi, có một số đếm lớn lại là cái hay ấy chứ, rất nhiều cái hay, he he, giờ chưa nói được. Mà sao dạo này tớ hay động đến chuyện tuổi tác nhể, không biết là lo lắng hay thấy được cái hay ho của nó đây nữa, chẹp, chả biết đường nào mà lần cả. Đôi khi tự hào về cái tuổi của mình mà có thể cười khẩy một cái, dạo này rất chi là hay cười khẩy, hê hê, chẹp
    Cứ vô tư như trẻ thơ thế này nhé
    [​IMG]
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    hehe dạo này bạn cũng xấu tính ngang tớ nhỉ :)), chém gió phần phật thế mà trời vẫn nóng chả có bão gì cả. Mình chắc phải tự hứa với mình mỗi ngày giở tý sách ra để nhồi nhét thêm tý chữ mới được, lười quá cơ toàn đi buôn gió gặt bão thôi
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    khiếp, lâu mới vào, thấy có đứa làm cái PS khiếp khủng luôn. Bên ngoài đẹp như hoa, thế mà nhìn trong ảnh như ngáo ộp đi doạ trẻ con, đấy mới gọi là sự giật lùi của tiến bộ ...
    Hi chị BN, em ưu tiên nhất chị nhé, vào hi mỗi chị, hì hì, chị thế nào rồi?
    Lâu mới vào nhà mình, vui mừng vì thấy chúng mình vẫn ở trang 1, dù chỉ có 2 đứa hay trà đá dạo nói chuyện với nhau
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mới thôi mày ạ, bọn tao mới ngồi ôn cố tri tân tí thôi. Chẹp, tau đã nói là ko hề PS tí nào, chỉ là hiệu ứng góc ánh sáng với cái UV thôi mà ko nghe, chẹp, đang thử nghiệm tí, tác phẩm đầu tay hơi lòe loẹt nhưng chắc sẽ ko bị lỗi ở những cái sau đâu, hê hê
    Cô mathuyen là nửa ngây thơ kinh khủng, ngây thơ thật luôn đến lúc như ngây ngô, ấy thế mà nửa lại ghê gớm đầu gấu cũng chả kém phần long trọng, sành sỏi lắm ấy, gì cũng hay đến mức như người của thế giới bóng tối, chẹp. Mà 2 cái này cái nào cũng xuất sắc hết mức có thể, chẹp, nhiều khi thiên hạ cứ tưởng bở, chả biết đâu thật đâu giả nữa, he he, thế nên nghe lắm chuyện của cô ấy xong có dịp cười khẩy, hẹ hẹ. Tớ trở thành kẻ xấu một phần cũng nhờ mathuyen đấy, hí hí. Cô mathuyen ạ, tôi với cô chả bảo nhau rồi, đi đêm rồi chém gió kiểu bọn mình chả đứa nào dám dây, hê hê, tưởng điên chưa hoàn thiện ấy màchết cười
    Năm ba cái tiện thể, có nên làm một bài hát về mùa thu ko nhở

Chia sẻ trang này