1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ show ít lúa ko lại bị mắng là giấu xem một mình, he he
    Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
    [​IMG]
    (vừa đi vừa học mấy cái bài về tiền cảnh hậu cảnh với đường dẫn mệt thế)
    Sóng sánh nghiêng, lan tràn
    [​IMG]
    (tớ đang tập xoay máy, được nghe một bài dài thật dài về xoay máy, chẹp)
    Vệt nắng loang
    [​IMG]
    (Crop có vẻ chưa ổn lắm nhưng tớ thích hướng ra phía những nếp núi được nắng làm cho sắc nét, hì hì, tớ thích nắng xiên kinh khủng)​
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ảnh 1&3 giống cái google map nhỉ, cái 2 xoay chóng hết cả mẹt. Đạt trình làm cho dân tình hoa mắt rồi
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đã bẩu là đang học nghiêng mà lị, bị phê bình một bài dài ngoằng tối tăm mắt mũi nên đang ngoẹo cả cổ để xoay ấy chứ tưởng à
    Đổi gió tí nhá, mấy hôm nay mát giời, thu thiếc về roài
    Ba màu này
    [​IMG]
    À lố, bon chen đeeeeee
  4. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    hehe, trùng hợp nhỉ
    đúng là mùa thu rùi có khác
    lá rơi, lá rơi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, chiện...
    Đi đâu cũng thấy mọi người mong manh bởi nắng và gió của mấy ngày hôm nay, chẹp chẹp
    Đổi gió tiếp lần nữa cho mấp mô cảm xúc nào.
    Xin trân trọng giới thiệu với các dì các chú nhà CT đây là một trong những chưn dài F1 của nhà CT với rất nhiều triển vọng model bởi quá nhiều cung bậc cảm xúc sau mỗi cú...oằn mình, hí hí.
    Gớm, các dì các chú cứ lãng với mạn, thu với thủng, nhiễu sóng, cháu thì thích mùa này chỉ vì ổi rất ngon
    [​IMG]
    À, đặc điểm nhận dạng cơ bản của nhà CT à, cháu ko những kế thừa mà còn phát huy nhá, chu choa này, iu chưa (môi cháu cả cong và nhọn nhá, cái này out net nhưng mà thích lắm, hí hí)
    [​IMG]
    Thôi thì cũng phải lãng mạn cho có tí bản chất của CT chứ nhỉ, chẹp. I believe I can flyyyyyyyy.....(thực ra là cháu đang phê, hê hê)
    [​IMG]
  6. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Anh oánh dấu phát, sau tìm cho dễ
    Beer đê
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, một sáng có cái cảm giác chớm thu se se, lất phất mưa, đi lượn lờ, làm một ngụm cà phê Mai pha sẵn trong chai, hoạt động tí nghệ xuật và tự thưởng cho mình những giây phút riêng tư trầm lắng yên ả một chút. Thu về lơ lửng trong cái gay gắt của hè còn vương vất lại, mấy khi có một cảm giác thật thu vào cuối mùa thế chứ, thả trôi bồng bềnh trên những ngọn cỏ lau bàng bạc hoang hoải như thế này.
    [​IMG]
    Tớ rất ghét bị làm phiền khi đang hưởng thụ thế này, tớ thích thưởng thức cái dư vị này một mình và ko ai được phép phá đám bằng bất kể âm thanh hay lời nói nào cả. Đôi khi ngôn từ rất vô nghĩa vì nhảy nhót nhầm điệu và nhầm nơi.
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lau màu gì? Mai tớ phải đi chăn anh bộ đội kiếm tiền mua cái máy ảnh mới được.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lau nhiều màu lắm, thích nhất vẫn là màu bạc, ngược nắng thì lấp lánh, xuôi nắng thì bồng bềnh. Dụ anh bộ đội thì nhớ dụ con đại tướng hoặc quân hàm cao nhé, không là ko có xiền mua máy ảnh đâu
    Suốt ngày "Say cả thế gian", dư âm lâu thế, đổi đê
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Say cho quên đời, quên cả bản thân nhỉ. Thích đam mê, cứ dại khờ
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 15/10/2009

Chia sẻ trang này