1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khích chỗ nào thế, sao tớ ko thấy nhỉ. Tớ tưởng cậu ko đọc nổi nên cắt xén nhiều. Nhớ lưu ý món nước mà comay nói nhé, bọn tớ uống nước đấy thấy ngon thiên thần và cực kỳ hữu dụng
    Chuẩn bị thể lực cần sức bền, ko cần hứng chí leo phăm phăm đoạn đầu đâu, giữ sức, ăn đủ ngủ ngon là okie. Tối nhớ xoa bóp chân, sáng dậy vặn vẹo khởi động tí, đừng để là người cuối đoàn và tập...hú, he he. Bọn tớ lần trước về xong phải ở lại Sapa một hôm để tập đi 1 hàng (vì đợt í leo bị mưa toàn phải đi chữ chi dẫm chân lên 2 bên gờ lối mòn vì ở giữa nước thành suối) và tập ko liên lạc bằng hú. Thực ra còi cũng chả sử dụng, gọi nhau cứ hú và đáp trả cũng hú thấy tiện và dễ hơn.
    Nên cố làm vài kiểu ở rừng tùng cổ thụ vì nó rất đẹp và...hợp với dáng cậu
    Nếu đi theo tour của Đặng Trung (anh Thực 0913287912) thì nhớ đề nghị anh Mã A Trơ dẫn vì anh í care đoàn rất tốt.
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mathuyen nói chuẩn đấy, đừng nghe lời sm nói, leo fan đừng leo cuối năm hay đầu năm; tớ leo này, tết DL, đợi mãi mới có 5'' nắng để chụp ảnh, còn bạn tớ này, sau Tết AL, mưa, bẩn, nằm ngủ mà thấy nước luồn luồn luồn dưới lưng! Theo tớ thì lúc nào hơi lạnh lạnh và khô đi là ổn nhất, đợi có tuyết áh, mùa quít
    MÀ ai xấu bụng như tớ thì nhớ mang bánh mì với ruốc, mang theo becberin nhiều nhiều chút, nói chung là khuất mắt trông coi chứ tour lấy nước suối nấu ăn nói thật là cũng hơi ghê ghê
    àh mà tớ thấy nước uống tốt nhất là oresol đấy, với tớ nhé, h có loại vị cam, dễ uống lắm, ít cần tìm chỗ để xả
    Luyên tập tớ thấy cũng bt, cứ túc tắc, nhất định sẽ đến đích thôi!
    Vật dụng thì, giày j cũng ổn, găng tay, có thì thừa mà không có sợ thiếu.
    Đi vào trời lạnh thì mang theo cái túi chườm, buổi tối chườm chân cho giãn ra, hôm sau đi khoẻ re. Tớ thấy ngày đầu tiên là đáng sợ nhất.
    Comment tí, tớ chắc sm không fản đối tớ, mà nhà CT thì tớ cũng đã từng gặp một vài người
    Chào thân ái cả nhà
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng nghe tụi nó sui dại ommi ơi, leo Fan mệt lém, đư?ng có nghe đứa na?o xúi đi, tâ?m bậy tâ?m bạ đó.
    Hehe lại nhớ lúc mi?nh leo Fan vư?a leo vư?a chư?i đứa na?o dụ dôf mi?nh the?m thuô?ng leo Fan
    @ All: tụ tập đê
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cứ để bạn ý ngu ngốc và dại dột đi hè hè.
    Tụ tập mày thông báo lấy chồng à
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Fải thông minh như mathuyen ấy, cho dù bão lụt có tấn công ngập hết thành fố, mọi người fải leo lên đỉnh Fanxipan để không bị ướt chân thì mathuyen cũng nhất định cố thủ ở thành fố
    ai mà tụ tập với nàng ấy bây giờ sẽ biết thêm một chiến công lẫy lừng nữa của nàng, sau chuyến đi phượt Cát Bà, nàng đã có thêm 2 cuộc dã chiến nữa, Pù Luông và Y Tý, rồi xem lẫy lừng lắm đấy
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hé hé lại đá đểu bạn hử, kiểu này mình phải làm vài chuyến cho ra cơm ra cháo mới được. Các bạn leo Fan tránh lụt thì tớ ở nhà đi học bơi, cần qué leo núi cho to chân.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đúng rồi. Nàng này hoành tráng lắm, tớ còn chả dám đi A Lù - A Mú Sung mà nàng ấy thì ở nhà cứ kêu quàng quạc nhưng đến lúc đi chiến tất, làm mình hâm mộ không ngớt, về vẫn tỉnh queo. Cứ để nàng này leo Fan xem, lại chả dẫn đầu đoàn ấy chứ. Giờ đứa nào bảo cô chỉ giỏi chém gió cô cứ oánh nó lên bờ xuống ruộng nhá
    @Nhím: về có bao nhiêu chiện để kể còn rì, còn thấy là mình vẫn còn khôn chán hơn cái anh đi chửi bè cũng Nhím còn rì. Nhím rất vớ vỉn nhá
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vẫn máu đi nhưng toàn bị phụ huynh dập tắt, hình như vụ Tây Nguyên sẽ tan tành theo mây khói vì hôm qua mới bóng gió tý đã bị đập tan tác, điên quá téo nữa thì oánh nhau với bố mẹ
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch dài hạn mà, cứ từ từ đã, cô máu kinh nhỉ. Tôi chưa biết cái Tây Nguyên nó ra sao dù được mời mọc rất nhiệt tình, hic. Thèm đi cả đảo nữa, chả biết đến bao giờ mới thực hiện đây. Mà mùa này, đi Tây Bắc đẹp hơn cô ạ, Tây Nguyên để sang năm đi
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mùa này Tây Nguyên đẹp lắm. Đi Tây Nguyên đi cho biết hihi
    Ở Gia Lai có đặc sản cá Anh Vũ thật đấy. Có hơn 300k/kg thôi,1 con to tận hơn 3kg, ngon và rẻ hơn ở Việt TRì rất nhiều
    Ước gì tớ quay lại Tây Nguyên du hí 1 chuyến nhỉ. Chắc điều ước này khó thành sự thật quá hức hức

Chia sẻ trang này