1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Kệ nó đi, miệng nó gần tai, nó mắng nó nghe mà mày...he he....
    @Amore: cô mà không đi sau này lại thấy hối tiếc đấy!!! Cố lên cô nhé!!!
    Mọi người ui, đã có địa điểm nào gợi ý thêm chưa??? Chỗ nào mát mẻ nhìu cây xanh chỗ cho ăn uống nhế??? Tớ thấy đi ăn hàng cũng hay nhưng tự mình ăn uống cũng vui lém....điều đó làm tớ nhớ đến những lần ngồi trên bãi biển Sầm sơn gặm cua ghẹ quá!!!!
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sếp mắng là chuyện bình thường, có gì nhục đâu em. Nhắm mắng lại được thì mắng cho hả tức, ko mắng được thì phớt tỉnh Ăng lê mọi chuyện liên quan đến công việc cho đời nó tươi. Cười 1 cái nào, chuyện nhỏ í mà, "chuyện nhỏ như con thỏ chạy trong đám cỏ"
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhất là được Songda bóc cho tớ ăn tôm ở ngoài biển rồi lại cả đĩa tôm trong nhà cô Thu, chẹp, SD mắt tròn mắt dẹt vì khả năng ăn tôm vô bờ bến của tớ và tớ cũng tự khâm phục chính mình
    Tự dưng ko hiểu sao tớ chợt nghĩ đến Công viên Thống nhất vì phía bên tay trái chỗ cổng Lê Duẩn có một khoảng đẹp phết, có mấy cái cây to đẹp lắm. Ở đấy thì tiện cho đi lại và có những kế hoạch tiếp theo. Chẹp, dưng mà công viên thì cũng hơi ngại, ngta không cho mình tụ tập và nhỡ chỗ ngồi lại có mấy cái ống xi lanh cũng mệt. Hơn nữa cứ đi hẳn chỗ nào rìa rìa ngoài tí chắc thoáng mát và yên tĩnh hơn
    Hôm nào đi chợ hoa đêm đê, lâu lắm tớ không đi rồi, ngắm cái không khí buổi sớm cho thư thái, ví lị đang mùa hoa sấu thơm mát lắm
    Quên nữa, bổ sung cho sư tỷ là "chuyện nhở như thằng da đỏ đi săn trên bãi cỏ dưới mặt trời nắng đỏ đến tận đêm trăng tỏ mà vẫn chưa bắt được thỏ"
    Có ai thuộc hết bài "bà ba béo, bán bánh bèo..." không nhỉ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 22/04/2009
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bỏằ< lỏằ-i thỏưt, dung lặỏằÊng ỏÊnh up lên bỏng 0
    TrĂnh Spam
    @Songda: Khfn gói vỏằ quê!
    [​IMG]
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 22/04/2009
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi lục lại email cũ, tìm được bài thơ này, cũ kỹ quá cả nhà nhỉ, tớ post lại lên đây để mọi người đọc và vui nhé. Một thời mơ mộng như sóng đã qua rồi các bạn nhỉ? Khi nhìn lại thấy mình đã nhuốm màu nhiều chứ cảm xúc không còn được trong sáng như khi lần đầu đọc bài thơ này. Tớ nhớ bài thơ này. Và tớ mỉm cười Cuộc sống đẹp thế này!
    Sóng
    Xuân Quỳnh
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên ?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời các trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    29-12-1967
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi cả nhà . Chị comay ntin bảo em có vụ hay ho trên nhà mà em bận quá ko vào đc, đến lúc muốn vào ngó nghiêng hóng hớt thì mạng ở nhà lại bị cắt vì cái thằng điên hàng xóm nó đi ctac'' ko đóng tiền net . Làm hơn 1 ngày rùi ko online đc bực mình ơi là bực mình
    Hnay em chạy qua nhà bạn tranh thủ online tẹo mà nhà mình buôn ác quá nên em fai copy ra word về nhà đọc, hêê, kéo hơi mỏi tay nên copy trc 3 trang .
    Túm lại là Chúc mừng nhà mới dù hơi muộn
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trình bày hoàn cảnh nghe "kêu" quá hen. Không lỗi phải gì hết, vào "buôn" bù ngay không thì chị đóng dấu cộp 1 phát cho tên e vào danh sách nộp phạt lun đấy, cùng với 1 DS dài ngoằng những tên Bive, Amore, bửn bửn....
    P/S: Khi nào online thì kêu chị nha.
  8. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ối zời, có người tự mình ngưỡng mộ mình kìa.
    @Cỏ may: Uh thì có gì thì alô
    @Hoa: Uh uh, 2 đứa tôi lấy nhau vì tình
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    "Hai đứa tui lấy nhau vì tình"....he he....tình rì vậy Amore ui....tình bạn, tình iu, tình đồng chí đồng đội, tình anh chị em.....tình nào đây Amore ui....như tớ với chồng tớ là tình anh em đấy, còn Hoa là tình bạn bè phải không....he he....
    @F84: Đề nghị đồng chí confirm sớm vụ nguồn tươi sống nhé!!!
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ố ố, giờ tớ mới phát hiện ra nhà mình có người lãng mạn gần giống mình, đó là cô Amoro he he.
    Giờ có ai lấy nhau ko vì tình đâu hì

Chia sẻ trang này