1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CT4@/@Lời nói của những tâm hồn đồng điệu@/@

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong_co_may, 21/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không có à nha cô Cỏ may, có người cũng háo hức không thua gì mẹ, đang chờ đến tối để vào nhà xem các dì buôn gì về mình kìa.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn này chị ủng hộ này, hay này, ý kiến rất đúng đắn này, hí hí, mình nghe quảng cáo thế mà hồi nào vào có được thưởng thức đâu, bất công ghê gớm.
    Mà các cô thi nhau khóc HN lụt bi chừ là chít dở đấy, chưa xử lý được nước non đâu, với cái khả năng tìm đường của tớ mà lụt thì đứng 1 chỗ luôn đấy, tớ lại ko biết bơi nữa nên đề nghị...DỪNG KHÓC (tỷ kìa, mang thạch dừa ra dỗ đi để em còn quán triệt được chứ)
    @Nhím: tôi ko nghĩ đấy là cô mà là có liên quan đến cô kiểu là dính dáng quen biết hay hâm mộ gì đấy í
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mình có bỏ sót cái rì hok nhỉ, sao cứ @,,,, @ bí bí mật mật thế, bật mí đi, hóng vớiiiiiiiii
  4. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bỏ mất đoạn đầu có cái nick lạ vào post bài thơ chuồng khỉ gì đấy, thế là smkt nghĩ là nick mới của Nhím, Nhím thì từ chối, thế là cứ đưa đẩy nhau mãi từ bấy đến giờ chứ có gì bí mật đâu mừ
    Khổ thân, tôi thì tin đấy ko phải là nick của Nhím, vì Nhím làm gì mà vui tính thế He he, cái đứa nào có cái bài thơ chuồng khỉ đấy thể nào cũng đang cười hinh híc vì cái bài thơ đấy mà thành ra bí mật nhà CT
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ớ, tôi có tưởng là Nhím lúc nào đâu nhỉ, tôi chỉ bẩu có liên quan đến thôi ( mục đích lôi kéo Nhím tỉnh ngủ ấy mà, khấn mãi chả thấy cô ấy hiện lên trong khi mọi người vừa khấn tớ đã có mặt rồi. Trộm vía chứ sau này đốt hương muỗi chắc cũng lên quá)
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Điên quá Muốn chửi cho 1 trận Thật là không giống con người mà Nhưng thật ra mình có quen bít gì người ta đâu mà chửi chứ, mà những người vậy cũng không cần bít, ko cần quen. Có điều người ta liên quan đến người thân của mình, thấy người thân mình buồn, đau đớn, khổ sở vì nó, mình thật không cam tâm. Có đáng gì đâu chứ, có đáng gì đâu!!!
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tuyệt quá!!!! Được sự ủng hộ của cậu thì nhứt rùi....Đồ nướng muôn năm....đồ ăn muôn năm....
  8. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hì, là duyên số thôi chị ơi, cáu giận làm gì. Mà em ngạc nhiên vì chị lại cáu kinh như vậy đấy, sư tử tiềm năng à nha Ko được cáu kỉnh thế, tối con gái vào đọc lại ngạc nhiên vì mẹ
    Tina ơi, dì đoán là bố con rất chiều mẹ T đúng ko? Còn mẹ T thì hay bắt nạt bố con có phải vậy không? Nếu đúng vậy thì con cười một cái cho dì xem nào.
    Yêu Tina quá Em PA gửi lời chào chị Tina nhé! Có dịp Tina nói bố mẹ cho ra Hà Nội chơi. Dì sẽ đưa con đi thăm lăng Bác Hồ con nhé!
  9. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái háu ăn là tài thôi!!! Mắt mũi lại to hơn miệng. Hôm đấy mà ko ăn hết đồ nướng đồ ăn thì tống bắt mang về cho diễn viên ăn cùng nhá! May mà con gái ko giống mẹ ko thì ... chẹp chẹp
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Dì Hoa hư nhé, cứ tự phăng ra đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Mẹ T là hiền nhất trong lòng Tina và ba Tina, hé hé Đoán sai bét nhè thế mà cũng đoán, hừm
    Phần Dì hứa hẹn với Tina để tối Tina vào mà trả lời. Ui trời, tối nay Tina bựn rộn kinh rồi đây

Chia sẻ trang này