1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CTV_Chicken television (review lại các buổi offline của 81HN)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    CTV_Chicken television (review lại các buổi offline của 81HN)

    Ngày 19/02/2005.

    14 giờ chiều: AFC đứng ngồi không yên vì Mụ Nico_tin hẹn hò cái kiểu CAO SU, đã 2 giờ chiều rồi mà Mụ này vẫn chưa đến. trong khi đó, Nico thì đang mắc kẹt đón Redman. Lão này thật tệ, ngồi cổng trường cứ lẩm nhẩm gọi Nico, nico. khiến Nico trên đường đi hét xì hơi ?..mà không rõ lý do.
    Khoảng 2h10 mới ở nhà lão Chuoicu đi, biết là mình đã sai hẹn, nên bứt dứt cằn nhằn với Redman. bỗng??.Nico rung lên bần bật vì? cái máy?..điện thoại để rung, tiếng Minh@ léo nhéo nhưng đáng tiếc, Minh@ mất tiền oan vì Nico đứng trước mặt lão rồi mà lão vẫn còn?gọi điện. hi hí.
    Mọi người đã gần như đông đủ, đến màn Nico kêu gọi đóng tiền. Gà nhà ta ai cũng tự nguyện, he he, nên công việc của Nico có vẻ êm xuôi.
    4h chiều, cả bọn kéo nhau lên Hoè Nhai hát hò, ối giời ơi, đúng là năm gà có khác, ai cũng biết gáy hết cả, nên giọng cô nàng nào cũng trong trẻo và xa bổng. Thật đáng tiếc cho những chàng gà trống, ngồi kè kè bên cạnh mấy cô Gà mái, mà để AFC và Cunnhat gào mãi ?oƯớc gì, anh ở đây giờ này???.
    Thật thân thiết và đầm ấm biết bao, khi mọi người vui chơi không quên bạn cũ, tất cả đã cất vang bài Boulevard để nhắc đến một thành viên vì ??việc nước? mà đang lặn lội ở xứ Huế xa xôi.
    Mọi người thật sự cảm động trước bài hát Đôi bờ của Conhuighe, dường như, đó là tâm sự của anh nên ?ođêm dần qua, dưới mưa rơi, anh mong chờ em tới?, Conhui cứ mong chờ, cứ hát để rồi, giờ anh là Hội trưởng hội Đang yêu box gà, mà vẫn?..chẳng có ai.
    Mọi người dường như đã lên cao trào, ai cũng muốn hát, ai cũng muốn thể hiện mình, duy chỉ có lão Angle_smile là ??cho bông vào tai để quyết đấu với mọi người, cố làm ra vẻ?.ta không thèm nghe các ngươi hát, không hiểu do tiếng hát của Minh@ quá tải, hay do ?.giàn âm thanh có vấn đề nhỉ.....
    Rồi mọi người như được chu du trên đỉnh Phù Vân, ôi, cái xứ sở sương mù trên đỉnh cao Yên tử, tiếng gió vi vu sao nghe trang nghiêm và kính trọng biết bao. Bạn Nguyenconuong thật có năng khiếu thể hiện các bài hát có tính ca trù, nhất là bài: trên đỉnh phù vân của Phó Đức Phương, thật ?.không uổng đã tham gia Box gà, bởi Box là nơi hội tụ của các nhân tài.
    Một lần nữa, mọi người lại được nghe lại ca khúc Mỏi mòn của 209, Hội trưởng hội độc thân hội vẫn còn rất lưu luyến với ?onhững? mối tình đã qua, hát mỏi mòn và ?.tâm trạng cũng đang mỏi mòn vì??hết hơi, bài hát quá dài, khiến mọi nguời ?.phải mỏi mòn chờ đợi cho bài hát kết thúc.
    North_G thì chọn những ca khúc nhẹ nhàng, đằm thắm, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng và duyên dáng của một con gà mái đã yêu và cưới. nghe thật sự cảm động và mượt mà.
    Thật sự cảm động, khi mọi người nghe ca khúc Lời của gió do Green_rose và Cuctacuctac trình bày. họ đang hát bằng chính tiếng hát xuất phát từ trái tim. Ánh mắt họ nhìn nhau say đắm, đúng là ánh mắt của những người đang yêu, làm Nico cảm thấy rất muốn có ai đó nhìn mình như thế. Bài hát kết thúc, trong sự mơ cảm của mọi người, hứa hẹn một tình yêu trong sáng và một đám cưới vào mùa thu năm sau chăng? Đó chắc chắn là tin vui của Box Gà HN.
    Dường như, Nico rất gắn bó với nơi này, nên ai, Nico cũng thấy đáng yêu và gần gũi biết bao.
    6 giờ 15 phút tối, dù mọi người vẫn chưa muốn dời bỏ cuộc vui, vì chưa thể hiện được hết tài năng cũng như trí tuệ, nhưng lịch đã định, Nico quyết kết thúc cuộc chơi này để chuyển sang cuộc vui khác, mọi người ra về trong sự phấn khích và có chút nuối tiếc, nhưng vô cùng vui vẻ, riêng có mỗi Nico, buồn vì?..Hoá đơn thanh toán. Híc. Nhưng nỗi buồn này vụt qua nhanh vì thấy mọi người hoà đồng và vui vẻ, gắn bó bên nhau.
    6h30. cả bọn kéo nhau tới Quán rượu ong quen thuộc, Nico lúc này nhớ đến chồng da diết, bèn ..cắn răng, gọi một cú di động cho Hunter_Girl- lão chồng yêu quý của Nico. Nội dung ngắn gọn nhưng súc tích ?oChồng à, mọi người đang ở Rượu ong- 15 phút nữa chồng đến ngay nhé, và đừng quên mang 50k trong ví, okie?. mọi người an toạ ở tiệc ăn.
    Đáng tiếc là 209, Cunnhat, và N_G vì có việc nên không tham gia được. giờ thì đến việc bọn Gà mái dở chiêu tán?trai. Nhưng hỡi ơi, tán ai không tán, đi tán anh Bồi. híc híc, hay tại, lũ gà mái say hát mà ?.chọn nhầm người rồi chăng?.
    Đến lượt Bạn Tinhbien, có vẻ ít hơi tiếng ở vụ hát hò, thì sang vụ ăn uống, bạn ấy..mới trổ tài, ăn bằng 2 người ăn, uống bằng 3 người uống híc híc, có làm gì đâu mà tiêu hao năng lượng đến mức?ăn nhiều thế không biết nữa?khó hiểu thật.
    Từng tiếng hô, từng tiếng cụng ly dần trở thành quen thuộc với cuộc vui ăn uống này, mọi người ngồi gần nhau, vui bên nhau, gắp cho nhau thật thân mật và gắn bó.
    8h30 tối, kết thúc cuộc vui sớm, giờ thì mọi người thật sự không muốn chia tay nhau, ai cũng muốn níu kéo ở lại, nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc, nên mọi người ra về trong niềm vui và hi vọng? hẹn gặp lại lần sau.
    Kết thúc cuộc offline hoành tráng đầu năm, gắn xiết tình cảm các member trong box, mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Riêng từ phía cảm tác của Nico, thật là dễ thương như cái tên Gà Hà nội, Gà HN và Sài gòn gắn kết hơn, Gà 81 HN đoàn kết hơn. những cái nick dễ thương như con người vậy.nào là Haitac81, tinhbien, nguyenconuong, mail,minh@, True, 209, conhuighe, Pam, cuctacuctac, chuoicu, anglesmile, North_girl, Hunter_Girl, AFC??rất nhiều, rất nhiều nữa mà Nico không thể kể hết được.
    Trong những lúc chúng ta đoàn kết này, hãy đừng quên những người bạn vì bận việc mà không tham gia được, nào Nhiệt tình của Zim, nào sự hào hứng của Nok, và có chút công cách của Magic?..
    Cảm giác yêu quý và gần gũi biết bao??.
    Hẹn gặp lại lần sau?.các bạn của tôi nhé
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có được cuộc vui như này.Thanks afc đã đèo tớ [​IMG].Lần sau lại đèo nữa nhá [​IMG]
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    heheh lần sau ông đi nhớ vác theo cái vợt tennis để bảo vệ Afc nhé
    Tiếc quá lần sau ban tổ chức nhớ kèm theo màn giao lưu như bi-a hay vào nhé chứ hát hò mãi rồi
    Buổi off lần này càng thêm ý nghĩa và thắm tình đoàn kết hơn khi có sự tham gia của bely ,một không khí cười đùa vui vẻ đoàn kết của các thành viên box gà là những điều ai cũng có thể nhận thấy trong buổi ọp đầu năm
    Hẹn lần sau nhé ,lúc đó hết đau chân rồi nico có cho tớ bám càng típ không
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không có chi! Nhưng cảm ơn phải đi liền với "hậu tạ" chứ!
    Thường tớ chỉ đèo trẻ con , người già, bà bầu thôi đấy! hihi .Nếu đi lần sau, chắc không dám ngồi sau tớ nữa đâu!
  5. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, lần sau đi hát thì nhớ phải mang theo cà chua và trứng thối thay vì ném nhau nào là hạt dưa, hoa quả....như thế phí của giời, à không, phí của chúng ta quá!
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vui,hehe!
    nhưng mà hơi bị ấm ức nhá,bé nhất mà chỉ được mỗi một anh angle mừng tuổi.Những người khác thực hiện nghĩa vụ đi ạ,chả ra dáng các anh chị lớn rì cả!!!
  7. dolphine

    dolphine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người đi chơi vui quá nhẩy. Biết đến lúc nào được về để đi offline với box Gà đây. Ước gì mình đang được ở nhà nhỉ
  8. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này buồn đến chết mất thôi. Box nhà mình vui ra phết Hic, cố gắng để hè về đi offline cùng box 1 phát mới được. Mọi người đợi tui với nhá
  9. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ôi vui quá .....lầm sau cho tui nhập hội với nhé....
  10. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tốt thui rất vui khi dc làm quen với những người bạn mới

Chia sẻ trang này