1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cty -DISMISSED- TẬP ĐOÀN O³-NE... Đại diện cho luật pháp và công lí -Trọng tài trong mọi vụ thanh to

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tooleruz, 05/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Cty -DISMISSED- TẬP ĐOÀN O³-NE... Đại diện cho luật pháp và công lí -Trọng tài trong mọi vụ thanh toán - cạnh tranh đẹp! WER RECHT HAT MUSS AUCH

    JEDER MENSCH HAT EIN RECHT AUF MEINE MEINUNG
    Mọi người đều có lí trên ý kiến của tôi.​

    * Nguyên tắc hoạt động:
    -Tất cả đều dựa trên nền tảng là luật pháp của cộng đồng nói chung và TTVNonline nói riêng.
    -Mọi người đều có ý kiến tiếng nói riêng.( tự do ngôn luận-chú ý phải nằm trong khuôn khổ luật pháp)
    *Phục vụ mọi đối tượng:
    *Mục đích:-Đem lại công bằng
    -Giải quyết bất hoà
    -Gỡ rối mọi ràng buộc

    Theo diễn biến mới nhất
    Trận DUELL giữa Minh_Phuong vm và Yumi...... ..mục tiêu đuổi của hai chàng trai trẻ này là Thu hà nickname Nadeshiko........vâng thưa các bạn kẻ bị thua cuộc là ai mời mọi người tranh thủ chút thời gian ngồi theo dõi
    Tương quan lực lượng hai bên......có thể nói là kẻ tám lạng ngưòi nửa cân...ứng cử viên hiện chưa xác định
    - Một người là Chủ tịch DHP tài sản kê biên là 62* người kia là Thống Soái ICc nhỉnh hơn tổng tài sản là 75*......he he 75*>62*.......tạm thời dẫn trước là YUMI
    - Khoản ve vãn tán tỉnh thì:
    +Cả hai đều bám sát đối tuợng không rời nửa tấc.Nhưng tung ra toàn những đòn đuổi muỗi , không thấm vào đâu.
    +Ngoài ra Yumi đăng bài thơ tiêu đề "GHEN". theo đánh giá thì vô giá trị....vì bài này nằm trong tập thơ của Box German club.......he he Pech gehabt = đen đủi.....nhưng sau đó lại tiếp tục tung đòn tới tấp nhằm hạ gục nhanh đối tuợng...Chú MINHPHUONG tò te cái giề đó ! Linh tinh là hôm ra HN Tui sẽ kêu Anh-Em ra úp sọt chú đó Đã nói là người nhà rùi mà cứ đấm họng - móc lốp nhau mãi thui
    TH là do Tui mời từ mIRC vào TTVN mờ Phải vậy không cún yêu
    +Bên cạnh đó Minh-phương vm tỏ ra đuối thế hơn! bị đối thủ lấn áp không ngừng.....nhưng kìa anh đang phản công lại bằng hai bài post lên liên tiếp........
    Tớ cũng là dân BDC đây.
    Yumi ơi,có anh tới giúp em đây.........
    "Đừng sợ Arale nhá!
    Có anh đây roài.............Để anh về anh dạy cho bà vợ 2 của anh một bài học"
    Đồng ý làm dzợ 2 của anh luôn nha?
    Anh nhượng luôn cái công ty này cho iem.
    Khỏi phải tranh chấp chi cho mệt
    -Trong này xuất hiện thêm nhân vật thứ 4 ,có thể Minh-phuơng sẽ mất điểm trong cuộc đua này........vì tội bắt cá 2 tay....
    -HIGHLIGHT của cuộc đua
    -Phản ứng của Thu hà Nadeshiko.....
    +Ai la cún yêu của anh hả
    Vớ vẩn !
    còn lâu nhá
    Mấy ngừơi hâm quá đó có thế mà cũng tranh với nhau ?
    Tôi thích tôi ko thèm vào nữa ấy chứ ?

    -Không biết đến đây các chàng trai của chúng ta có thực sự thất vọng không....hay vẫn nung nấu đến cùng ý định này...mời các bạn theo dõi tiếp phần hai bài phóng sự.
    TK-Vậy theo mọi ngưòi, ai là người chiến thắng trong cuộc đua này.Giải thưởng là 5* cho ai đoán đúng.Và cơ hội làm việc tại tập đoàn của chúng tôi.
    1.Minh_phuong vm
    2.Yumi
    3.Khong ai cả

    TXT
  2. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Sag mal tickst du noch richtig ?
    H?ảr sôfort auf mit dem quatsch !
    D?Âs geht mir so schon auf den Wecker !
    und dann hei?Yt es nicht "meine Meinung " --sondern "seine Meinung "
    WER RECHT HAT MUSS AUCH STREIT ANFANGEN (Ai ?'úng c?âng phỏ?Êi bỏ??t ?'ỏ?Đu tỏằô tranh c?Êi )!. ----das stimmt auch nicht , falsch ! wenn das die ?ẳb?êrsetzung ist hei?Y es richitg
    Wer Recht haben will mu?Y diskuti?êren und ?ẳb?êrzeugen !
    So ist es besser , alles klar ?
    Thu Ha
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    tooleruz ! Ai thế nhể không ngờ trong này còn có cả kẻ đi lê la ... Đúng là thế giới không thiếu điều kỳ lạ
    Một người là Chủ tịch DHP tài sản kê biên là 62* người kia là Thống Soái ICc nhỉnh hơn tổng tài sản là 75*......he he 75*>62*.......tạm thời dẫn trước là YUMI
    Vì hơn phân nên BÚA trọng tài vài cái để lấy lại sự cân bằng của thế trận Không biết trognj tài sau vụ này có thiên vị không nhể
    Cả hai đều bám sát đối tuợng không rời nửa tấc.Nhưng tung ra toàn những đòn đuổi muỗi , không thấm vào đâu.
    Không biết mấu chsu ruồi ngồi bên có bị lính sẹo không nhể
    Ngoài ra Yumi đăng bài thơ tiêu đề "GHEN". theo đánh giá thì vô giá trị....vì bài này nằm trong tập thơ của Box German club.......he he Pech gehabt = đen đủi.....
    Một sự ngộ nhận là Yumi tí sặc nước miếng mà ghẻo Nói nhỏ cho trọng tài , "một chữ bẻ đôi tiếng Đức thì Yumi Tui đây không biết , à quên ! Biết một từ do CÔ GIÁO nhỏ vừa dạy Đố ai biết đó là từ giề ==> Phần thưởng đang chờ đó
    nhưng sau đó lại tiếp tục tung đòn tới tấp nhằm hạ gục nhanh đối tuợng...Chú MINHPHUONG tò te cái giề đó ! Linh tinh là hôm ra HN Tui sẽ kêu Anh-Em ra úp sọt chú đó Đã nói là người nhà rùi mà cứ đấm họng - móc lốp nhau mãi thui
    Chuyện trong nhà BDC của người ta , người ngoài đâu hiểu nổi Chiện là thía này : Trong vụ thành lập ĐH DL HP , MINHPHUONG mang nợ Yumi sáu GIRL đến giờ chưa chả , không có vụ này chắc hắn có cơ hội ỉm luôn quá
    TH là do Tui mời từ mIRC vào TTVN mờ Phải vậy không cún yêu
    Vợ của người ta từ trong trứng rùi ,miễn tranh luận bàn tán cho tốn xiền , Anh đây mới biết dùng free ACC thôi nhé , Phone vẫn phải trả tiền đều đó Hại nhau vừa thui nha
    Tớ cũng là dân BDC đây.
    Yumi ơi,có anh tới giúp em đây.........
    "Đừng sợ Arale nhá!
    Có anh đây roài.............Để anh về anh dạy cho bà vợ 2 của anh một bài học"
    Đồng ý làm dzợ 2 của anh luôn nha?
    Anh nhượng luôn cái công ty này cho iem.
    Khỏi phải tranh chấp chi cho mệt

    Nhìn lại thời gian Post bài thì thấy chú tooleruz bị bệnhlẩm cẩm của người già mất rùi Bài này có trước bài mà theo chú Tui "tung đòn hạ ngục nhanh, tiêu diệt gọn" mà
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ :
    Du bist meine Blume
    Eifersucht!
    Qual in meinen Gedanken, vergiftet mein Herz,
    Eifersucht zerfrisst mich, löst aus einem brennenden Schmerz.
    Bist du mir treu, wenn ich nicht bei dir bin.
    Gehst du zu einem anderen, was kommt mir nur in den Sinn?
    Krank vor Ungewissheit schlafe ich mich in einen Alptraum.
    Spüre ich einen Grund dir nicht zu vertrauen?
    Knubu ganze dolle
    leb wohl

    Quà Tui được tặng trong mail , hiện vấn còn trong hòm thư : thongsoaiicc@yahoo.com .
    Còn tác giả tặng nó thì bí mật . Ai muốn biết hãy hack hòm mail trên đê Theo các cách hack hòm mail (6 cách) trên mạng hiện nay Yumi Tui đã lĩnh giáo . Chú nào muốn xem tác giả tặng Tui bài thơ đó hãy nghĩ cách thứ 8 để hack mail của yumi thì mới hiệu nghiệm

    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tooleruz là ai mà cũng không biết à? Chán thé hehehe....
    Tooleruz ơi! You không cần phải vất vả nữa đâu. Theo như tui thấy, thì TH vốn dĩ đã.... gật gật Yumi ròi (nếu không muốn nói là ...ặc ặc... Sao em dại thé hả TH ơi!). Bài thơ Eifersucht kia là của TH gửi. Nguyên nhân thì ai cũng đoán được 1 chút ít Không cần nói nữa kẻo minhphuong_vm lại buồn.... ặc ặc.....
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Kein Kommentar !
    Macht was ihr wollt !
    Ihr nervt !
    Shinchan du gehst mir auf den Wecker
    Được Nadeshiko sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 07/10/2002
  7. Shinchan

    Shinchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NE NE NE meine Schwester und Gedichte ! Kann nicht sein sie ist doch dazu eeh nicht zustande .Sie kann nicht mal einen richtigen Reim.Das einzige was sie kann ist dass hier :
    ''Coca Cola Light bringt den Opa auf die Oma
    Die alte Oma ist auf Zack
    Beisst den Opa in den Sack ''
    Ausserdem ist sie schon vergeben !
    ALSO SIE HAT EINEN FREUND !!!!!!!!
    KAPITO YUMI
    UND IHR ANDEREN AUCH
    HE HE HE HE HE HE HE He Pech gehabt !
    -Hoang Minh-
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    To Nhoc-kho-tinh : Nhìn title của hắn Tui bị mù màu nên không thể nhận ra được
    To Shinchan & Nadeshiko : Bắt kẻ mù chữ tập đọc "ruồi"
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay về nhà lê la một téo !
    Nhưng mà ai đến léo réo thế kia!
    (ICc) Ai si si một nhân lạ hoắc
    Mò tận đây buôn lậu dưa lê.....

    Ke ke ke búa búa cái đầu ông ấy! tớ chỉ đứng làm trọng tài thui chứ đâu đứng bênh ông nào đâu.........ơ đừng hiểu lầm là tớ đứng khích đểu nhớ........!
    Mà bị can Minh phương vm không lên tiếng à.......thế này thì định bỏ cuộc thật à....chạy thật à!
    Thế là minh bạch quá còn rì! chả phải bình luận nữa cho tốn diện tích NET......ui giời! nói gần nói xa chẳng qua nói thật......chiến thắng gọn trong tay Yumi->>>>>>vỗ tay chúc mừng đê>>>>>>>>> !
    - Ơ nhưng mừ Yumi tiếng đức một chữ bẻ đôi còn chưa biết <-vừa khai ở trên ,sao Thu Hà lại gửi bằng tiếng Đức cho Yumi ấy nhở -> bất đầu thấy phi lý rùi đây!
    chắc là bốc phét + nổ -> không có cơ sở rõ ràng-> đếccck ai tin...he he.......
    - Ơ lại còn ba hoa nữa kìa -> gán cho bài thơ cái tên -> Du bist meine Blume = Em là bông hoa của tôi. -> Tớ nghe từ GHEN có vẻ hợp với nội dung bài thơ hơn đấy......he he......hỏi nhỏ này cái chữ KNUBU nghĩa là giề thế....tớ không hỉu thật đấy! Thu Hà ơi dịch hộ tớ cấy
    - Bẩu tớ lẩm cẩm hử thời gian post lên đâu liên quan gì ở đây....... chứng cớ mới quan trọng chứ.....he he
    -Tớ mần rì đâu mà hack tớ he he _tớ vô tội mừ....
    - Nói như Nhóc ấy ! thì........ xuôi chèo mát mái .....hơ hơ đỡ tốn hơi bình loạn........hề hề
    -Mừ chả ai đoán điếc gì cả à ! 5* chê ít à ! cơ hội làm cổ đông cũng chê nốt à ->>>>>>>>>>>>chán nhỉ ! công ti mới mở mà đã đứt yểu à !
    -..oh sieh mal bist du so nervös ? nicht wütend...Nhoc ist unschuldig.. sei nicht so naiv.....verstehst du nicht ,was ich meinte...und zwar ich sagte nur die Wahrheit..... he he he he kein Kommentar weiter.also guckst du weiter.
    -he he he mù màu
    -shinchan hier kannst du in Deutsche schreiben........darf niemand beklagen...he he
    TXT
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Mình mù màu mà lại rơi vào cái thế giới rực rỡ màu mè thế này có chít không Bỏ qua vụ tiếng Đức . Coi như người không thể hiểu được tiếng của "Thế giới bên kia"
    Có mỗi Nhoc-kho-tinh là hông minh nhất
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này