1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ bi bô thế này thì hỏng hết cả.

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cứ bi bô thế này thì hỏng hết cả.

    Các em cứ bi bô thế này thì.. anh thật buồn.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thế không bi bô thế nầy thì bi bô thế nào hả anh?
  3. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ một mình Xe chán.
  4. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    các cô thay tên đổi nick, chạy ra chạy vào,xu chiêng và cờ liên hợp quốc bay phấp phới, cứ làm như là bò lạc.. đôi lúc anh lẫn, chả biết cô nào là cái thằng nào
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mấy tháng nay anh để ý thì trong này chẳng được em nào thú vị hấp dẫn. Các em buồn tẻ từ chân đến đầu. Giá như các em có trót ghét văn hoá, thì cứ thẳng toẹt mà nói ra rằng các em thích giai hoặc thích khoe mông.. anh còn thấy các em có tính cách- tức là còn hấp dẫn theo một khía cạnh đặc biệt quan trọng mà anh lúc nào cũng sẳn sàng chiến đấu. Chứ cứ khoe những tâm hồn nhạt toẹt kiểu này thì anh thấy ớn quá. Chiến đấu tinh thần không khoái đã đành mà chiến đấu thể xác anh cũng chả ham.
  6. baby_V_O_X

    baby_V_O_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh chê nói như thế thật bất công, đã đành các em út mới lần đầu kỹ thuật còn yếu, vụng về thô thiển, làm sai và làm nhầm là tất yếu không thể tránh khỏi, lẽ ra anh phải coi đó là một trách nhiệm lớn lao, mà động viên khích lệ, tận tình chỉ bảo, uốn nắn hoàn thiện cho các em, xứng đáng là con chim đầu đàn cho bọn đàn em dõi theo. Đằng này thì sao? Chỉ vì không đạt cực khoái, anh quát tháo, nạt nộ, lăm le doạ kéo phéc-mơ-tuya, phủ nhận một cách tuyệt đối như nhau đối với những nỗ lực của của các em... như thế là sao? tây tàu nó có dạy thế không? biết là sai chưa? tự xử hay phải để em út hành quyết đây?
    hì hì thôi, bớt giận ngồi xuống đây, bỏ ít thời gian hướng dẫn bọn em cách nghe nhạc cổ điển đê, em bắt đầu thích cái trò này rồi, nghe phê phết
  7. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Lớn thì lấy chồng hoặc "đi thực tế" hết rồi. Bé thì chả biết gì cả.
    Cảm giác của tớ khi nhìn vào là "Không thể đào tạo được "
    Chỉ còn trơ trọi các chiến hữu - Không lấy được vợ - Không có đối tượng đi thực tế - Không thể đào tạo thêm cái gì. Thôi anh em ta tự sướng.
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Các cụ buồn thì cứ việc tự buồn, lôi nhau ra chỗ khác mà ị một phát rồi cùng nhau tung hê cái sản phẩm của sự giải toả ấy nhé, đừng vào đây mà bốc mùi lại làm cho làng xóm buồn thêm.
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy buồn, buồn vì deck biết bi bô theo cách của Cellist.
    Mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi, kêu ca kiểu này được cái m gì, tốt hơn hết là đề ra giải pháp, giải quyết nó luôn đi.
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Bạn Everman có vẻ có tài hô khẩu hiệu đấy (vì luôn nói những câu ai cũng nói, motif: "mọi thứ đã thay đổi cả rồi, kêu ca được cái m-ẹ gì, tốt hơn hết là đề ra giải pháp, giải quyết nó luôn đi").
    Nhưng câu trước thì hay.

Chia sẻ trang này