1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cu?c phiêu luu c?a nàng Liberta qua các nu?c

Chủ đề trong 'Văn học' bởi HoaCucDai, 08/04/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaCucDai

    HoaCucDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cu?c phiêu luu c?a nàng Liberta qua các nu?c

    Cuộc phiêu lưu của nàng Liberta qua các nước

    Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi có một cô bé tên là Liberta may mắn sống sót sau một vụ đắm tàu đã lạc vào hoang đo xa xăm giữa biển khi và bắt đầu một cuộc viễn du đầy gian truân của mình với xứ sở đầu tiên - đất nước có cái tên Mặt Nạ.

    Cô bị vua nước Mặt Nạ bắt làm vợ mình bởi cô trong trắng, xinh đẹp nhất hòn đo ấy. Mặt Nạ là một đất nước kỳ quái, ni mỗi cư dân khi trưởng thành đều tự tạo cho mình một cái mặt nạ riêng và sống với nó cho đến lúc chết. Thường thì những tấm mặt nạ đó rất đẹp, rất bắt mắt và ai nấy trông thật là tưi trẻ, hiền hậu. Thế nhưng người dân của xứ sở này lại là những con người có tâm hồn không đẹp như mặt nạ mình mang. Họ toàn làm những điều tồi tệ với nhau, chẳng tha gì con trẻ hay người già, thậm chí hãm hại nhau nhưng luôn dưới những tấm mặt nạ tử tế đó. Chính tên vua của xứ sở này thì thực sự là một con quỷ đội lốt minh quân vì nó thực sự ranh ma độc ác nhất trong lũ quần thần và dân chúng. Và tất nhiên là tấm mặt nạ của gã thì lại không có một ai đẹp bằng. Và dân chúng, quần thần chỉ qua cái mặt nạ đó là không ngớt tung hô nhà vua : "Thánh thượng vạn vạn tuế. Người là mặt trời trên hết mặt trời, vua trên hết vua..."

    Lễ cưới của Liberta với tên vua chưa được cử hành thì cô xinh đẹp lại bị một toán quân bí mật bắt cóc và đưa sang đất nước Cùm Vàng. Tên vua của vưng quốc này đánh hi thấy trên đo có một cô gái đẹp cũng đã rắp tâm giành lấy cô về riêng cho mình.

    Khác với dân chúng xứ sở Mặt Nạ, dân Cùm Vàng coi chỉ có vàng là vật duy nhất trên đời đáng quý. Nhà nào nhà nấy chỉ chăm chăm đi kiếm vàng, thật nhiều vàng và ai nhiều vàng hn sẽ được kính trọng hn, ai ít vàng hn thì bị coi khinh. Một quy định chung của đất nước này là mỗi sáng sớm toàn bộ các gia đình ở đây kiểm kê lại số vàng mình có và ghi vào một tấm thẻ đeo cùng một chiếc cùm vàng cho mỗi thành viên gia đình. Để tỏ cho thiên hạ biết uy lực của mình, rằng mình không cần động tay, động chân vẫn có thể trị vì đất nước, vua cùm vàng thường xỏ chân vào một chiếc cùm nặng chịch bằng vàng ròng, hai tay là hai chiếc vòng bàng cũng nặng không kém và ngồi trên một chiếc ngai cũng bằng vàng ròng mà mười tên quần thần khiêng cũng lặc lè. Và tất nhiên lũ quần thần cũng mặc những bộ quần áo vàng, đội mũ thiên bình bằng vàng chính hiệu. Thủ đoạn hn, tên vua còn luôn tăng số tài sn của mình lên tới hn một trăm lần của mỗi sáng kiểm kê đến độ ai cũng biết là dẫu có c tháng gã này cũng không thể cùng quần thần đếm xong được. Gã còn nham hiểm cho lính bí mật đi thâm thụt vàng của dân để góp thêm vào số lượng vàng của mình để bất cứ ai trong nước sánh được với gã.

    Liberta bị bắt đưa về xứ sở Cùm Vàng thì may mắn được chú vẹt của mình cũng sống sót sau vụ đắm tàu loan báo cho các muông thú của đất nước này biết trước đánh tháo. Thế là cô không bị ri vào tay của tên vua nham hiểm nọ. Nhưng run rủi thế nào tên vua của sứ sở Mề Đay hôm đó lại đang dẫn quân rầm rộ đi săn trong rừng sâu và cô không thoát với chúng.

    Đó cũng lại là một đất nước cũng lạ lùng chẳng kém hai nước kia. Ni đây từ nhà vua cho đến dân đen ai nấy đều háo danh hết mức, ai nấy xủng xong mề đay đầy người, nhà nào nhà nấy dán la liệt các loại bằng khen, giấy khen, cái nọ chồng lên cái kia. Vua nước Mề Đay thì sở hữu một chiếc mề đay to nhất nước, to hn cái nong, khi thiết triều thì chỉ còn thấy gã hở có đôi mắt sau một chiếc mâm và một mớ hỗn đỗi những mề đay đeo từ đầu đến chân, cái nọ móc vào cái kia. C triều thần còn nghĩ ra nhiều mưu kế hn để mình có nhiều mề đay hn, đó là tự phong, gắn mề đay cho nhau dù chẳng có gì đáng phong tặng c. Còn dân chúng mấy ai có thể tranh giành được mề đay với bề trên. Họ đành ra chợ đánh đổi mọi thức của mình để lấy dăm ba chiếc mề đay gắn ngực áo. Thật thú vị là lúc đó niềm vui nhỏ đến với họ là đó là dịp họ được chọn mua thứ mề đay đẹp và ưng ý với mình nhất. Nhiều người còn bỏ nhiều tiền ra để đâu đó in hộ dăm ba lời khen bay bổng về mình cho tho lòng ham muốn...

    Lần nay thì may mắn cho Liberta là bà tiên Natura cùng cậu con trai tài ba Smarto của bà tiên đã dũng cm cứu Liberta thoát khỏi bàn tay của tên vua nọ. Cô cùng chàng trai con của bà tiên được bày cho cách cứu giúp dân chúng khổ đau ở ba nước nọ. Cô giao ước với ba tên vua thử đánh nhau với cô và Smarto, tên vua nào giỏi hn thì cô sẽ làm vợ kẻ đó. Thế là ba tên vua hăm hở cất quân cùng lúc đánh Liberta và Smmarto. Công được bà tiên giúp đỡ tung mặt nạ mĩ miều cho quân đội Mặt Nạ, tung tiền vàng cho lính Cùm Vàng và tung huân chưng cho lính Mề Đay. Lũ quân bỏ mặc ba tên vua, tranh cướp nhau báu vật... Và Smarto đã chứng tỏ dũng khí của mình khi bắt toàn bộ vua và quân của các nước, gii thoát năm tháng đen tối của nhân dân.

    Và tình yêu đẹp lạ thường đến với hai bạn trẻ Liberta và Smarto...


    TE QUIERO MUCHO

    (st)




    ==============
    HOA CUC DAI

Chia sẻ trang này