1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Củ chuối

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Duong_Tam_Tang, 03/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duong_Tam_Tang

    Duong_Tam_Tang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối

    Thưa các nam nữ thí chủ
    Bần tưng vốn không dám gõ mõ tụng kinh ở nơi này, mà chỉ là chót đi qua rơi vào miệng hố, nhưng hỡi ôi hố

    sâu thăm thẳm bần tưng hoa mắt chóng mặt bởi nơi này có bao nhiêu lời hay ý đẹp, câu kinh lời kệ, triết lý về

    cuộc đời làm bần tưng muốn thoát cho nhanh khỏi hố mà trèo mãi không lên.
    Thoát không nổi bần tưng đành cố công dùi mài lướt theo dòng tin, đọc hết bài này đến bài khác, tin này đến

    tin khác bần tưng thấy mình càng ngày càng rơi vào hư ảo.
    Tu theo đạo, bần tưng phải ngừa lục tặc, tránh sân si, cố công tu hành mong thoát vòng luỵ tục, thế mà vào đây bần tưng chìm vào mê luỵ.
    Nào là tự do ********, bàn chuyện tự thoả mãn, bàn xem làm thế này hay thế khác,so to so nhỏ, kích lên kích

    xuống. Tóm lại là mọi chuyện đều gặp, chỉ có điều ẩn dưới cái vỏ tế nhị là giáo dục mà thôi.
    Khởi đầu của box này khi bần tưng mới vào là những tin bài thực sự hấp dẫn và thú vị, nó cho những kẻ mù

    mờ về bản thân như bần tưng hiểu rõ về nhiều lẽ tự nhiên, về giới tính, tình bạn, tình yêu. Nhưng rồi các bài ấy ít

    dần mà bây giờ bần tưng đọc toàn thấy các bài kinh khủng. Mà kinh khủng nhất là các bài kêu gọi cho tự do tình

    dục, bình đẳng nam nữ, cho trinh tiết người phụ nữ là chuyện nhỏ. Bần tưng đọc xong các bài ấy mà hoảng loạn. Khi chưa đọc các bài ấy bần tưng muốn hoàn tục, muốn về nhà lấy vợ, nhưng đọc rồi thì hoảng loạn,ngẩn ngơ. Bần tưng nghĩ một người ngù ngờ như bần tưng, từ bé tu trong 4 bức tường, mà hoàn tục lại lấy phải một bà vợ thành thạo quá mức trong việc ấy thì thật nguy. Cho phép bần tưng mơ tưởng về một ngày mai khi hết còn sư, khi giáo dục giới tính được phổ biến rộng rãi lúc ấy thì ...
    Bần tưng muốn nhịn, nhưng không nhịn được, đành nói toạc.
    Bần tưng thấy một số thí chủ trong này tuyên truyền cho cái gọi là tự do ******** chỉ là đú đởn rửng mỡ học

    đòi phương tây. Ban đầu là kín đáo, không dám cầm tay nhau, rồi phát triển lên dần, ôm eo nhau, hôn nhau trên

    đường, rồi dắt nhau vào quán, rồi tiến lên nữa chẳng cần vào quán, cứ ở ngoài đường làm cho mọi người cùng

    ngắm, phát triển tiếp nữa chắc là hứng lên là làm, làm với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Ghê quá bần tưng không dám nghĩ nữa. Mà tất cả các bước ấy sẽ luôn được biện minh rằng nó là sự phát

    triển tất yếu của tự do ********, thông thoáng trong ********. Lúc ấy chung thủy cũng không cần, trinh tiết cũng chẳng còn, chỉ có hai con cái và đực tìm nhau cho thỏa mãn để đúng là thời đại tự do. Bần tăng không dám nghĩ tiếp nữa. Tởm quá, tởm cho các cô nàng và các anh chàng thích đi trước thời đại, thích thể hiện cá tính. Không dám nói nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này