1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đêm đêm tôi vuốt bụng tôi thở dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi godmother, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Cứ đêm đêm tôi vuốt bụng tôi thở dài....

    Tôi thở dài ko phải vì tôi đầy bụng. Thở dài là khi người ta đang trăn trở. Trăn trở gì ư, bạn sẽ ra sao khi bỗng mất hết những gì đang có trong tay? Những Người bạn yêu thương lần lượt rời bỏ bạn, công việc thì không như bạn mong muốn, sức ép đến ngạt thở khiến bạn có ý định bỏ việc...Tôi là thằng đàn ông được coi là lì lợm, vốn kiệm lời, bạn bè vẫn thấy tôi cười đùa nhưng có biết đâu nỗi khốn khổ của tôi. Tôi thấy mình thật cô độc trong bể người nhân loại. Tôi sắp stress đến nời rồi, xin phép cho tôi xả ra đôi dòng trăng trối...
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hình như có gì không logic lắm (vàng ý). Thế bạn đã làm gì để những ngwời bạn thương yêu lần lượt bỏ đi hết?
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không mua bán gì nữa hả bác sao lại ngồi thở dài thế này???
    Những cái mà bác nói là bị mất ấy, chắc tại bác bỏ bê nó thôi...
    Để làm phép thử, bác còn bao nhiêu tiền bạc, của nả, bác cho em hết đi rồi công việc không thích bác cũng bỏ luôn đi, bác đi bụi khoảng một tuần. Về nhà bác phấn khởi liền. Hì hì...
  4. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Viết di chúc nhanh!!!!!!!!!!!!
    À! Mà còn cái quái gì đâu mà viết di chúc với di tụng cơ chứ! Có mỗi bộ quần áo thì ông mang theo đi rồi. Chả nhẽ lại viết di chúc cho cái quần ông... ko cần nữa!
    Bia đi! Ngồi đó mà thở dài! Rõ chán!
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ hok hiếm khi, fải nói là thường, nghe những lời như thế chỉ do mình mà ra cả hãy đi và hãy gặp những mảnh đời khác, những điều tưởng giản đơn nhất trong cuộc sống ta sẽ thấy iu đời hơn
    mới có sắp thì là chưa có gì, chắc là đang rảnh rang để suy nghĩ lung tung đây kiếm gì đó làm đê ...
  6. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    cám ơn các bạn hiền đã ghé thăm nhà mà động viên hay chê trách. Tôi lên net lâu năm rồi nhưng bây giờ mới thấy nó thật sự hữu ích, ngoài công việc, còn là nơi tôi có thể thở dài.
    - Bạn nguyenhung ạ, lì lợm và kiệm lời cũng ko có nghĩa là ko biết cười đùa phải ko bạn, cuộc sống đâu thể thiếu tiếng cười, dù là cười khẩy
    - Larry thì nghĩ tôi là lái buôn gì đây? Tiền bạc là vật ngoài thân thôi mà bạn, đôi khi còn làm bạn đau đầu, tôi cũng đang có ý định chuyển nhượng một số thứ đấy, nếu cần bạn liên hệ với tôi nhé
    - mời buratino
    - hoanghontimbiec à, chắc bạn đang nghĩ "ồ, lại kiểu nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi đây" ? thế thì khốn nạn cái thân tôi quá, tôi dẫm phải cái thứ còn đau hơn gai mít kia
    rút cục, cuộc đời ko thể thiếu vắng bác lưu linh, nhất là trong lúc này, nào
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tưởng vuốt cái khác chứ ! hehe
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    vuốt cái khác lên đây than thở làm giề :D
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang xì trét đây. Nhưng thôi thấy bác God đồng cảnh ngộ, em "tiết lộ" bí quyết của em cho bác, nhưng bác nhớ là chớ có được đi nói lung tung đấy. Em chỉ bị xì trét ban ngày thôi, còn buổi tối lại vui vẻ lắm. Mỗi lần xì trét thì đến tối về nhà, em trèo lên gác, lôi tiền..........ra đếm, có đô la đếm càng tốt, càng nhanh khỏi xì trét. Đếm một lần không hết, ta đếm lại lần 2, lần 2 không hết thì đếm lại lần 3........Thông thường thì cũng chả cần dùng đến lần thứ 2, chỉ cần "sờ" thấy tiền là cũng đã mát lòng rồi. Còn nếu bác hay bị xì trét thì treo tiền ở cửa ra vào, đảm bảo lúc nào lòng cũng vui phơi phới. Thật đấy, không tin bác thử làm mà xem.....
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    bác là nhất rồi còn có tiền mà đếm
    :) em có thì chả biết là bao nhiêu
    lúc định đếm thì số thường chẵn quá ko phải đếm

Chia sẻ trang này