1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đêm đêm tôi vuốt bụng tôi thở dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi godmother, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn vubao54 có tiền đếm, sướng nhỉ, làm cho Nhật chắc được lương cao. Tôi chỉ nhớ mãi lúc đi làm, cuối tháng nhận tiền trả vào ATM, lương có 1.1 triệu, nhưng cái máy ATM nó cứ kiên quyết giữ lại 100K, tôi gõ đi gõ lại các con số 1.05, rồi 1.02, mà cuối cùng chỉ lấy được 1T thôi.
    Thế nên chẳng bao giờ đếm mà lúc nào cũng biết mình có bao nhiêu tiền. Chỉ bực nhất là mấy cái đồng xu, nó cứ lăn vòng vòng đi đâu ở đáy túi (mình ko có ví mà, vì ít tiền nên cứ nhét luôn vào túi), lúc đi bus tìm mãi mà ko thấy nó đâu.
    Lúc đó cũng chán đời như nhà bác chủ topic đấy, tiền ko có, tình ko có, một hôm buồn bực bèn đi thử cái tuyến bus khác (cả đời mình hầu như chỉ đi tuyến 26 thôi) tìm mua cái gọi là card điện thoại rẻ nhất Hà Nội, nghe đâu có 260K cho thẻ 300K, rút cục là chỗ bán thì ko thấy, mà qua Long Biên lại bị kẻ trộm móc mất cái điện thoại Nokia 3120.
    Quả thật mình ko nghĩ có lúc mình lại lâm vào cảnh như thế.
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có người nói rắng "cườio lên đi rồi nỗi buồn cũng sẽ qua..:
    có lẽ mình nhỏ tuổi hơn bạn rất nhiều và kinh nghiệm sống chắc sẽ không bằng bạn nhưng ở đời ai chẳng có lúc thấy mình cô đơn ...buồn chán....
    mình đoán bạn đang gặp khó khăn trong chuệyn tình cảm và....và bạn chợt giật mình nhìn lãi quãng thời gian kia ....và trong suốt quãng thời gian qua bạn đã cố gắng vì cái gì....khi mà người bạn cố gắng làm mọi việc chỉ vì người đó đã rời xa bạn....bạn cảm thấy hụt hẫng...mất phương hướng....mất mục tiêu phấn đấu trong đời.....
    hãy bình tĩnh lại rồi thời gian sẽ qua sẽ có người đến bên bạn và trở thành người thân của bạn....sẽ cùng bạn xây lại những ước mơ.....và lúc đó hy vọng bạn sẽ không phải "vuốt bụng thở dài"...như bây giờ
    vài lời nói nhảm..
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa nộp đơn xin nghỉ việc rồi các bạn hiền ạ! Chẳng biết quyết định đó đúng hay sai nữa, chỉ thấy nhẹ nhõm hết mình mẩy, thấy câu nói của Bác sao mà chí lí thế "ko có gì quý hơn độc lập - Tự Do" !
    Thế là lại có nhiều thời gian cho riêng mình, mấy anh Tàu nói cũng đúng "kẻ ko vì mình thì trời tru đất diệt", thế nên cái j thì cũng phải "tiên vị kỷ" cái đã......
    .....lang thang trên mạng mà mỹ tâm cùng các bạn hiền cũng thấy rất thú vi..
    Miracle thích vuốt j thế
    Cám ơn vubao vì bí quyết mà bạn chia sẻ. Có thể với một số người thì đó là giải pháp tốt, với tớ thì chưa chắc lắm bạn hiền ạ. Trước cái thời mà cơn bão chứng khoán bắt đầu xuất hiện ở VN thì tớ vẫn chỉ là anh công chức quèn mẫn cán (harding officer) sáng cắp cặp đi tối cặp cắp về. Thế rồi bão tố can qua, nghe bạn bè rủ rê, tớ gom hết vốn còi tích được, vay mượn thêm bạn bè, thân quen (may mà chưa cắm sổ đỏ dưới quê) mà quẳng vô thương trường. Tớ xin nghỉ việc nhà nước, tham gia các đơn vị tài chính, suốt ngày lăn lê ngoài sàn (ko phải sàn nhảy đâu bạn hiền ạ). Thời hoàng kim của tớ cũng hoành tráng fết (là so với tớ thôi), sáng mở mắt ra đã có hàng chục triệu rơi vào đầu, choáng, ngây ngất trong men say tiền bạc...cũng tham gia các khoá đào tạo, nghiên cứu, tính tính toán toán...mà cái món này còn dễ sợ hơn cả xổ số, lô đề các bác ạ . càng vào sâu tớ càng ham hố, chẳng nghe lời khuyên của ai ...Thế rồi ... việc gì phải đến rồi cũng đến với những kẻ liều như tớ . Thị trường trồi sụt, xoay vần như chong chóng khiến những đại gia chuyên nghiệp cũng phải bỏ mạng chứ chẳng phải tay nghiệp dư như tớ .. Phá sản, nợ nần chồng chất, bạn bè và người thân xa cách là những cái giá tớ đang phải trả cho những phút phiêu linh của tuổi trẻ... thế đấy, đã có lúc Tiền nó vật tớ, tớ vật Tiền và có lúc tớ và Tiền cùng vật nhau..nhưng giờ có quẳng cho tớ hàng cục tiền thì cũng chẳng có nghĩa gì so với những gì tớ đã đánh mất Oạch ! sao hôm nay mình nói nhiều thế nhi?
  4. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1

    Bạn Hồng trắng nói cũng đúng . Rốt cục, bạn hay tôi, giàu hay nghèo, kiếm được nhiều hay ít tiền cũng chỉ vì muốn cuộc sống tình cảm của mình khá hơn mà thôi....và khi bạn đánh mất tiền thì có thể còn kiếm lại được, tình cảm thì rất khó ..
    Những SV tỉnh lẻ bám trụ Thủ đô thâm niên cả chục năm như chúng tôi thường tự phong nhau là Anh hùng Du mục. Cuộc sống với tôi cũng sẽ chẳng có gì bon chen nặng về tiền bạc nếu không có câu nói của bạn gái tôi. Thầy tôi trong trường ĐH đã từng dặn lũ đàn ông chúng tôi "ko nên đưa chị em về nhà trước ngày cưới"; ngày đó, tôi chỉ coi đó là câu nói đùa, ko ngờ đó là cả một bài học xương máu. Chuyện cũng đã lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của bạn tôi khi lần đầu tiên tôi dẫn cô ấy về "nhà anh thấp cũng được nhưng cái ngõ thì quanh co quá!" .......................................................................................................................................................
    ........................................................................
    ..................................
    ............................................
    ..............................
    .................
    ...
    ...
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Được lắm . Tớ 31t có kinh nghiệm 7 năm với 6 ctỵ Có điều tớ thích nghỉ việc thì gọi cho sếp bảo từ mai em nghỉ . Không có chuyện tớ viết đơn . Thế cho nó máu !
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    tôi vừa biết mình sẽ bị mất >150.000USD đây này, 2 hôm rồi . Công sức, tính toán, cơ hội 3,5 năm của tôi đi tong đây này . Mà lỗi chẳng hề tại tôi tí nào . "con dại cái mang" "quít làm cam chịu", tôi phải gánh cho thằng em tham lam mà ko biết hậu quả của tôi
    thế mà tôi vẫn phải đi ngủ, phải ăn, phải im lăng...ko thì làm gì được, làm um lên à, giải quyết được việc gì????
    Ặc vẫn phải sống, vẫn phải vui, sáng vẫn xỏ giày vào chạy 5km cho nó quên. Ặc đời là thế
    vụ này qua chắc già dặn lên nhiều .
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm theo cách của bác này mà ứ đươc. Em bị Sếp mắng té tát, rồi dọa "Cô mà nghỉ việc là cô vi phạm hợp đồng, tôi sẽ kiện cô phá hợp đồng" Thế là em rát chết, lại phải mò đi làm, nhà đã nghèo mà bị kiện nữa thì bán đi mà đền à ? Đâu phải cứ "máu" là được . Nhiều khi em còn máu hơn bác mà cũng chả được việc ấy chứ
  8. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    xì tret hả . đi ngủ đi, ngủ dậy xong thấy cái mặt tuơi tỉnh đẹp trai thêm mấy chục phần trăm hehe hết stress
  9. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng chứng khóan nó khiến con người ta ngây ngất trong men say......không hề để ý đến những lời khuyên chung quanh mình.......mình là một SV nhưng mình cũng muốn thử sức và mình cũng lao vào chứng khoán ....cũng nhiều đêm không ngủ tính tính toán toán....nhưng thị trường chồi sụt cũng khiến cho mình cũng mất ăn mất ngủ.....nhưng chung qui lại nó chỉ là vật chất thôi....mất đi rồi sẽ kiếm lại được......chính vì vậy mặc dù thua lỗ nhưng mình vẫn cười như hoa ý nếu như không ai nhắc đến chuyện chứng với cả khoán ....vẫn cần mẫn đến trường ngắm ông thầy ck
    mình nghĩ bạn chủ topic nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn thui ....trước khi bắt đầu một cuộc sống mới....và tạo dựng cho mình một niềm tin mới ...một khí thế mới hoành tráng hơn
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Chú ý đến cái đoạn vàng vàng của bác. Bác định chuyển nhượng gì thía bác, có gì thì em hốt cho. Giúp đỡ được em là bác hết thấy buồn ngay mừ

Chia sẻ trang này