1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đêm đêm tôi vuốt bụng tôi thở dài....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi godmother, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nghe theo lời Hồng trắng tớ đang viễn du vài ngày, nhưng cái thói quen seach internet thì ko sao bỏ được.
    Bác koaihet à, thà mất tiền như bác nhưng người ta hiểu mình còn đỡ,e bây giờ thấy khó gặp mặt mọi người wá, bác cho e xin liều thuốc nào chăng?
    Bạn tete muốn mình chuyển nhượng j nào? trừ những thứ dính trên người mình ra thì bạn hiền thích j cứ lấy thôi
  2. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chúng ta đã đủ biết để phải làm gì. Bất cứ cuốn sách nào nói về "thành đạt - hạnh phúc" đều đầy rẫy lời khuyên.
    Vấn đề là ta không làm được, hoặc để thấm nó ta mất nhiều năm trời bạn ạ.
    theo kinh nghiệm của tôi, thì tôi chạy. Cứ hôm nào chạy được là tôi chạy. Hôm nay mệt chán-->vứt đi, tối trút bỏ, sáng mai tôi lại chạy. Tôi cứ chạy bất cứ sáng nào có thể. tôi chạy như Forets Gump.
    khi chạy khí huyết tôi lưu thông, đầu óc tôi ít suy nghĩ, cơ thể tôi quân bình...những điều xảy ra tôi thấy chỉ là bên ngoài bạn ạ, vấn đề mình cần tìm đến bình an bên trong. Nó sẽ ko quật ngã được mình nếu mình có bình an sâu sắc bên trong.
    Tất nhiên nó trồi sụt, nó ngày được ngày không. Nhưng tôi tin, tôi đã thấy, tôi sẽ nhận ra, tôi vẫn đang trở về mỗi khi đã đi xa khỏi bản thân.
    có câu: "khi bạn trật tự thì cả thế giới này trật tự. Khi bạn an ổn cả thế gian an ổn"thế đấy bạn à
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi bác koaica: Rất cám ơn đơn thuốc của bác đã kê cho e, quả là những lời vàng ý ngọc. E đọc xong cứ ngỡ như Nguyễn Ái Quốc thấy bản luận cương của Lênin vậy, chợt tỉnh ngộ đôi phần.
    Hôm vừa rồi em lên chùa Lân, cứ cung của Trúc Lâm Yên Tử, hân hạnh tiếp kiến Đại đức trụ trì của thiền viện. Đàm đạo với thầy nửa buổi e bỏ luôn cái ý định tu hành, vì soi ra thấy nợ trần còn nhiều, duyên trần chưa dứt, gánh nặng chưa xong...Trước khi về thầy ký tặng 2 cuốn kinh, một cuốn có tựa "Kinh sám hối"...
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chết, ghen tỵ quá cơ. Thế bác có thấy "bí quyết" mà em tiết lộ cho mỗi bác hôm nọ có giống "bản luận cương của Lê Nin" không?
    Còn cái "duyên hồng trần" mà bác nói chắc là bác còn định lấy vợ nên chưa dám đi tu chứ gì? Em không dám xúc phạm đến vị sư mà bác yết kiến, nhưng nhân đây nói đến "duyên hồng trần" em cũng xin mạo muội kể cho bác nghe "duyên" của một vị sư nọ ở quê nội nhà em. Sư này hồi xưa chưa có tivi thì toàn sang nhà hàng xóm xem phim tình cảm, rồi về chùa lại đọc truyện tiểu thuyết, thỉnh thoảng ra khỏi chùa đi cúng bái, chỉ biết một hôm có người đàn bà đem con đến chùa bảo trả nhà sư. Đấy, đến sư mà còn "nợ duyên" như thế, thì em e bác cũng chưa dứt hết duyên nợ ngay được đâu. Còn phải lấy vợ nữa cơ...
    Kính gửi bác koaica: Rất cám ơn đơn thuốc của bác đã kê cho e, quả là những lời vàng ý ngọc. E đọc xong cứ ngỡ như Nguyễn Ái Quốc thấy bản luận cương của Lênin vậy, chợt tỉnh ngộ đôi phần.
    Hôm vừa rồi em lên chùa Lân, cứ cung của Trúc Lâm Yên Tử, hân hạnh tiếp kiến Đại đức trụ trì của thiền viện. Đàm đạo với thầy nửa buổi e bỏ luôn cái ý định tu hành, vì soi ra thấy nợ trần còn nhiều, duyên trần chưa dứt, gánh nặng chưa xong...Trước khi về thầy ký tặng 2 cuốn kinh, một cuốn có tựa "Kinh sám hối"...
    [/quote]
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi bác koaica: Rất cám ơn đơn thuốc của bác đã kê cho e, quả là những lời vàng ý ngọc. E đọc xong cứ ngỡ như Nguyễn Ái Quốc thấy bản luận cương của Lênin vậy, chợt tỉnh ngộ đôi phần.
    Hôm vừa rồi em lên chùa Lân, cứ cung của Trúc Lâm Yên Tử, hân hạnh tiếp kiến Đại đức trụ trì của thiền viện. Đàm đạo với thầy nửa buổi e bỏ luôn cái ý định tu hành, vì soi ra thấy nợ trần còn nhiều, duyên trần chưa dứt, gánh nặng chưa xong...Trước khi về thầy ký tặng 2 cuốn kinh, một cuốn có tựa "Kinh sám hối"...
    [/QUOTE]
    Xuất gia là duyên phước, chưa đủ không cố được đâu bác ạ.
    Tuỳ duyên thôi. Mỗi người một dòng chảy, không ai giống ai.
    Bác đọc thêm kinh Quán niệm nhé (có bản trích dễ hiểu trong cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức - Thích Nhất Hạnh đấy) bác có thể search trong trang thuvienhoasen.org
    Khi khó khăn mới thấm thía bác ạ.
    nói như con cá bị vứt lên bờ mới thấy được cái mát mẻ của đại dương. Người gặp sa mạc mới biết í nghĩa của nước. Đau khổ mới hiểu giá trị của bình yên...
    không sao đó là bài học thôi.
    mới thấy ta nông nổi thế, ta viển vông thế, ta trẻ con thế...
    với vô sô cái thế đó thì làm sao ta bình an được?
    với bao nhiêu mây thế sao ta lại đòi thấy trời?
    "Ta sẽ ko bao giờ giải quyết được hết các vấn đề của cuộc sống. Khi vừa xong vđ này vđ khác lại xuất hiện. Thậm chí vửa xong vđ náy lập tức 10 vđ khác có mặt ngay lập tức.
    Cội rễ của mọi vấn đề là tâm trí. Mọi vấn đề đều là do tâm trí"
    Tâm trí không có thật, chỉ như mây trôi. Mây đen, mây trắng, mây hồng, xám xám...rồi thì cũng trôi qua đừng bám lấy nó...
    P/s: nên tập một môn Thiền nào đó thích hợp bác nhé. Dòng Trúc Lâm chính thống nhất VN hiện nay đó. Tối qua tôi Thiền khoảng 20phút rồi đi ngủ. Sáng dậy sớm tập thể dục, sáng nay tôi chạy 10,5km. Thế mà có những thời điểm tôi mệt rũ ra chẳng muốn làm gì. Ngủ cũng chẳng nổi.
    @Vubao1954 trích dẫn lung tung
    mỗi người có nghiệp riêng, kệ họ.
    rồi đến bạn nữa cũng có ngày bị vứt lên sa mạc ..ha ha ha..
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    khiếp, em đọc tên topic lại tưởng bác bị chướng hơi đầy bụng
    Mình đang mất những gì mình đã có thế vậy hãy cố đừng tự đánh mất mình vì có thể mình đang là những gì đã có của người khác
  7. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    "thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa".í là tu tại gia là khó nhất. Tôi cứ khó thì làm trướcnên tạm coi là tu tại gia
    mà chính xác là tôi chưa có tham gia lớp Thiền nào cả, chỉ đọc qua sách vở thấy hay và tự thực hành thôi, thành ra nhiều lúc tự nhủ:
    Không tu không chứng không giới luật
    Muốn tìm lớp Thiền thì sang đây:
    http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh.ttvn
    có nhiều bác lâu niên, tận tình.
    Còn tôi một mình không thầy chẳng trò bạn ạ (nhưng tôi tự coi nhiều người như thầy mình), đường tôi vô lộ
    Thế kỉ 21 là thế kỉ của Thiền, của Yoga, loài người đã đi đến sự rối loạn cùng cực trong tâm thức rồi bạn ạ, người ta phải tìm ra tâm thức mới
    tôi vừa đọc được đoạn này:
    Cuối thế kỷ 20, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu. Này các ông bạn, các bạn đều là những người tiên phong. Trước khi một sự phổ thông Bí giáo được thực hiện phải có những hạt giống gieo sẵn và nẩy mầm. Đó là lý do các bạn được thúc đẩy để nghiên cứu các hiện tượng huyền bí phương Đông. Tôi không thể tiết lộ thêm điều gì, nhưng qua lá số tử vi của Oliver, tôi quả quyết những điều tiên đoán đều sẽ thành sự thật. Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này, sẽ có nhiều thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân loại, giai đoạn này rất quan trọng. Có hai loại người trên thế gian : một loại đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời và định hướng để tiến tới đó. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chiến đấu cam go với các cám dỗ, các hoàn cảnh bất lợi xảy ra chung quanh. Nhưng ở họ, hy vọng luôn luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai, không cảm xúc được các tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao thượng. Họ là những người lạc lõng, đáng thương vì họ sẽ phải học các bài học hết sức đau khổ cho đến khi họ hiểu biết và quay đầu về phía ánh sáng. Điều này đã và đang xảy ra. "
    tất nhiên là các cá nhân nói chuyện với nhau nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng đúng hay hay.
    tôi hay đi lang thang spam các box, thấy đâu gặp duyên thì gieo trồng Thiền học thôi bạn à
    Nếu bạn có duyên rồi hãy tiếp túc tìm đường đi nhé
    P/s: Cái chuyện tôi mất >150.000USD là có thật đấy bạn ạ. Tôi nay chưa băm (kém 15phút) nếu không có những hiểu biết chút chút này chắc sụp đổ rồi. Một tuần rồi, tôi vẫn vững, sáng nay tôi chạy 8,5km và ngủ rất ngon-->150.000USD à như giấy lộn
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 25/05/2007

Chia sẻ trang này