1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hiện tại thì mình cũng thích thế ...
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tui thương tui một thương các bác wá chừng!!!

  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm wa cô đơn thiệt đó! nên tui đi ngủ sớm, hôm nay thứ bảy nên lại rãnh rỗi wá chừng, tối nay đi làm về rồi lại thui thui mội mình hà, hôm nay là ngày Máu chảy zề tim mừ! ai cho mình làm người thứ 3 đâu! không khí Tết đến làm người ta thích đi zới ng yêu hơn rùi!
    Buồn wá chừng đi!

  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, đã đến tối đâu mà cũng thấm thía rùi nè
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tặng những nỗi cô đơn khi chiều về ....
    Lâu lâu chẳng có ai yêu
    Chẳng ai sớm sớm chiều chiều nhắn tin
    Phố nhỏ chẳng ai đến tìm
    Đi ra thấy trống, đi về mênh mông
    Lâu lâu cũng chẳng yêu ai
    Thấy ai cũng giống như ai thôi mà
    Tình nào mà chả thiết tha
    Càng vương vấn vít, càng nhòa nhạt bay ./
    Cuối tuần vui vẻ!!!
  6. kanguruvn

    kanguruvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một mình một nắng một mưa
    Một mình đi sớm về trưa một mình
  7. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  8. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Tớ chỉ nói không ngoan thui, nhìu người không ngoan nhưng vẫn tốt mờ, cực tốt đằng khác. Hỏi khí không phải, cô ấy phạm sai lầm j mà bạn làm dữ vậy... tớ cũng vì 1 vài vụ vớ vẩn mà mới tỉnh ra rùi có một quyết định sáng suốt với anh không ngoan nhưng cực tốt kia đấy. Mà kỳ cục làm sau chúng ta đều là người chấm dứt còn 2 người kia đều níu kéo thế nhỉ Tự nhiên trùng hợp kiểu j ấy nên hơi bùn cười.. hí hí..
    cái nhà bác này người ta đang rầu thúi ruột còn ở đấy mà cười.mà hình như lordcharmed được chăm chút nhất nhà .là sao.ứ chịu đâu
  9. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  10. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này