1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7, Anh đã xa em được 12 ngày rùi. Thứ 7 này thật bùn. Chẳng còn gì để ngóng đợi nữa...
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này nhiều khi thật khó chịu.
    Thôi cứ kệ đến đâu thì đến đi.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bùn thiệt !
    Người trong mộng thì ở trong mộng, người ngoài đời thì ở trong...vòng tay người khác rồi! hic........
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ Bẩy lên Highland ngồi cày một lúc 200 trang sách, đọc xong không nhớ gì luôn, đầu đất thật :D, không thu được gì ngoài một bao thuốc, một cốc trà lipton, một ly cafe sữa...không có gì đặc biệt...ngoại trừ 1 điều....Hà nội đẹp thật, đẹp đến ngây người, đầy nắng, gió, màu lá vàng và mặt hồ Gươm phẳng lặng. Chậc, biết cảm nhận và thưởng thức cái đẹp như vậy xem ra mình vẫn còn là người hạnh phúc chán.
    @..Em chủ topic: Em sửa thông tin cá nhân rồi à. Giờ thì giới tính rõ ràng rồi nhé, giới tính cứ lung tung thế gì mà chẳng cô đơn j/k
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Giới tính lung tung là seo? Con gái hơ hớ ra đấy mà nhằm con trai !!! con đỗ thừa nữa !!! vậy người ta sẽ nói là ....
  6. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, "con gái hơ hớ ra đấy" .... Chết thật, anh xin lỗi nhá.
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    ờm! manh nha ! thì manh nha thôi! vẫn ngồi đây nờ!
    tối nào cũng tui với tui thôi nên cảm giác cô đơn vẫn dữ dội đó.
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Em phải hiền lành thêm tí nữa mới thoát kiếp cô đơn được
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mà nếu em cần gấp 1 giải pháp, anh sẽ giúp em

Chia sẻ trang này