1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 4, lâng lâng nhớ ánh mắt to tròn ngày hôm ấy, sâu thẳm và tha thiết, cứ nghĩ đến chiều nay sẽ lại bắt gặp ánh mắt ấy nhìn mình bằng không gian và thời gian của con tim, rồi sẽ lại một thứ cảm giác bồn chồn, cố nén hơi thở dồn dập xuất hiện cùng bao suy tư! Nhưng, chiều nay a không đi qua đây, không đến dạy, sao thế nhỉ? Uh, vậy lại hay.
    Trưa thứ 7, chắc chắn là chiều nay a phải đi làm, ánh mắt ấy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí , trong nhớ nhung, vẫn như anh vừa đi qua đó, bao nhiêu lần rồi, có gì đó thật gần gũi và ấm áp! Em sẽ cố hỏi tại sao a lại như vậy. Nhưng đã hơn 5 giờ chiều, muộn rồi, vậy là hôm nay a lại được nghỉ làm.
    Vậy là tối này e lại như bao ngày trước, vẫn không sao hiểu được vì sao a lại gieo vào trong lòng em ánh mắt tha thiết ấy. Vậy là tối nay mình vẫn cô đơn. Và Noel này mình vẫn trống trãi một góc riêng tư đâu đó trong lòng. Cố nén lại những trách móc, và giờ chỉ cầu mong sao em không phải bắt gặp ánh mắt anh nữa. Để em được thanh thản , bình yên trong tim. Vì sao ư! vì a đã sai rồi, vì e đã biết anh đang có bạn gái, và em đã , đang cố và sẽ không bao giờ muốn xao động vì anh.
    Vẫn là em với góc cô đơn của mình, như thế là được rồi.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thế là đêm wa có bao nhiêu người nằm trằn trọc, suy tư ?_Cảm nhận thật sự sự tự do, thoải mái, vô cùng nhẹ nhàng và cảm nhận được cái lãng mạn trong con người, nhưng chợt nhận ra không biết từ khi nào lại gắn bó hơn với các các bản nhạc, bài hát, không biết tự khi nào cảm giác trống trãi cô đơn cũng dữ dội...
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Chả cần phải đến chiều tối mới thấm thía! Cơ mà mãi cũng thành quen....
  5. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Độc thân đến kinh người...
  6. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Love you much, too much. Chán đến điên người. Bạn thân vừa í ới đến nhà đưa thiếp cưới. Thế là thôi, chiều nay muốn đi xem film, cũng chẳng có ai đi cùng. Nghĩ đến cảnh lại đi xem 1 mình mà nản quá. Giờ này đã được coi là chiều tối chưa nhỉ?
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn này gọi cho Anhnh1983 đi xem đi bạn! bạn í cho số đt kìa!
    tự nhiên tui thích làm bà mai ghê! thử tay nghề tui đi!
    hổng đc thì lè bẹn zị!
  8. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy một mình, nghe Quick and Snow show một mình, đi ăn sáng 1 mình, lang thang 1 mình giờ về nhà lại 1 mình, chán ko thể tả được. Tại sao? tại sao?
  9. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ngày nào tui cũng tự hỏi thế, h chán chả buồn hỏi
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chủ nhật cũng may ra đường đi tậu mấy thứ cho tết về nên bốt cô đơn được tẹo

Chia sẻ trang này