1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    @minhduanh: tư vấn người ta mạnh thía mà bà cũng là thành viên của hội này à
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    e hèm, zai làm cái gì mà để người ta lên tiếng đi kưa miết vậy
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    @minhduanh: hok kêu bằng pà thì kêu pằng giề, thui kêu pằng em cho trẻ nhớ, sướng nhớ
    @em: ko sao, mai ra đảo rùi
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    @anh: đảo điếc gì, ở HN thôi đã xa xôi muôn trùng đã cô đơn lắm oài, còn muốn ra đảo ra điếc gì, để vợ góa con côi ở nhà à?
    tuổi của zai thì chỉ nên thực hiện 1 trong 5 điều Bác Hồ dạy là học tập tốt, lao động tốt thoai
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    BÓ TAY !!!
    chỉ có 2 cách: vợ theo chồng, vợ theo zai khác ( đi ra đảo để vợ ở nhà cũng hổng ai trông)
    Theo tui là theo zai khác đi! hè hè
  7. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi việc không nên xảy ra như nó đã xảy ra?
    Cảm xúc đã không kéo dài quá lâu? Hoa sữa vẫn nồng, nhưng chỉ dành cho một người, không tồn tại người thay thế, cũng không phải là hương vị của ký ức?
    Có lẽ là lầm tưởng, giá mà mọi việc không bắt đầu,cũng không kết thúc mà nó cứ lặng lẽ trôi?
    Dù sao cũng đã qua, phải nhận ra một điều ký ức không thể nào thay đổi, cũng không thể tìm được một sự thế chỗ?
    Tối nay thấy lạnh, đi xe nhanh mà mùi hoa sữa bờ sông vẫn quyện lên áo, buồn vu vơ? đến bao giờ để ký ức về đúng nghĩa?
    ? Xin hãy để mọi việc trôi qua? mãi thế này làm sao được? không thể kiếm tìm một hình ảnh, dù cho nó có điểm chung?
    ? Đông đến rồi?
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    lại một buổi chiều tối nữa đến rồi đấy,đã bác nào thấy cái cô dơn thấm sâu thêm vào người chưa
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thế ăn thua gì, giờ cô đơn đến tràn cả ra khỏi người, vẫn còn thấm được là còn chịu được típ

Chia sẻ trang này