1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người ra đi, còn người chưa tới ơi hãy nhanh lên!
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bế tắc, lạnh lẽo, chán chường
  4. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay cả nhà u ám thế.chắc do thời tiết cộng hưởng.thế mà mình vẫn thix mùa đông ,nhất là những ngày jời lạnh buốt tnày wấn chăn ngủ 1 jấc là oánh bật cái thằng cô đơn
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    rét thật đấy,định lượn lờ 1 mình tí nhưng mà chả biết đi đâu trong cái thời tiết thế nay.thôi,về nhà online xem mấy bác trên TTVN tư vấn cho nhau thích hơn
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em ghét trời mưa, ghét mùa đông, ghét trời u ám, ghét trời lạnh. Bởi vì anh ấy thích tất cả những thứ này!
  7. SierraOnline

    SierraOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ độc thân và MBH.Trước mình ra đường thấy đôi lứa cặp kè ,có đôi lúc hơi tủi,chỉ biết tự an ủi mình.Giờ có cái nồi cơm điện trên đầu,kô ôm nhau sát rạt được,đi qua ghế đá công viên chỉ nghe tiếng MBH đập nhau côm cốp.Cần khi thêm khẩu hiệu trên MBH :"Nhớ tháo ra trước khi hôn nhau" .
    Ờ,mà độc thân mới có cơ hội xì pam chứ,kô thì gấu mẹ bắt đến nịnh nọt,làm khỉ đu dây cho xem roài chứ còn gì nữa.
    Kết nhất 1 câu của bác Aza :" Khi cưa nó là mẹ mình,đổ roài mình là bố nó"
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, chưa kiếm được cái chăn 37độ nào, mà sắp vào đợt đại hàn rùi, rét ghê.
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Quãng đường về nhà là quãng đường rất dài...Cứ đi mãi, đi mãi để gió lùa vào tóc, thổi vào mặt lạnh cóng...ước gì có một bờ vai, một vòng tay...
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thật đấy. Sáng đi làm vẫn thích phong phanh, tay cóng lạnh run. Người con gái ở thì tương lai ơi hãy tặng anh một đôi găng tay ấm nhé!
    Dành 1 tối để nghỉ ngơi, ko phải đọc tài liệu. Xem "Take the lead" trên HBO thật sôi động. Muốn trốn chạy cảm giác alone nhưng càng trốn thì ...
    Mong lúc nào cũng thật bận, muốn có áp lực thật lớn trong công việc để ko có thời gian rơi vào cảm giác alone ...

Chia sẻ trang này