1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ơ ... hình như hiện tại mình cũng vậy , keke ...
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thì bác đi kiếm mấy thằng bạn...lai rai vài phát là hết độc thân
    ( ngày hnay mình cũng độc thân)
  3. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chẳng cứ là chiều tối đâu, chỉ đi đâu thấy người ta có đôi có lứa là mình cũng thấy tủi rồi . Nhưng rồi cũng quen dẫn, ko nghĩ ngợi nhiều nữa, coi như số mình phải thế, giành thời gian làm việc khác để quên đi, tối tắt đèn nghe nhạc và online. Chỉ có điều, liệu có như thế mãi được ko thôi , khi mà đi đường, thấy người ta có đôi có lứa, mình vẫn thấy tủi
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    uh! biết rồi! bùn nên lên mạng tìm ng iu nhưng tự dưng iu được mới trưng cầu ý dân nè
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Con người ko ai biết hài lòng với những mình có. Tự do cũng sướng, đỡ phải lo lắng gì, thoải mái vui chơi, ăn uống với bạn bè, ko có những giận dỗi vớ vản. Nhưng nhiều lúc lễ, tết, bạn bè chúng nó đi với NY hết, mỗi mình ở nhà ôm máy spam thì cũng chán lắm
  7. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ơ, chả hiểu sao em lại thấy mình độc thân lúc sáng sớm ấy. Tự dưng nhớ kinh khủng, rùi cả lúc giật mình buổi đêm nữa. Còn chiều về thì bận rộn cơm nước, chả có lúc nào mà tủi cả. hic
  8. FPTman8x

    FPTman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    độc thân thì thoải mái bù khú với bạn bè nhưng lúc ở 1 mình thì thấm thía lắm :( , chỉ biết lấy công việc hay thú vui nào khác để giải tỏa thôi.
  9. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang có cảm giác độc thân cô đơn. Thời gian còn học ĐH luôn phải ăn cơm một mình, giờ nghĩ lại mà sợ, thế mới hiểu tại sao người ta lại phải lấy vợ, dù có biết là sẽ cãi nhau và một lô những vấn đề khác ...
    Chưa biết bao giờ sẽ chấm dứt tình trạng đi một mình. Chia sẻ với chủ topic và các bạn trong này nhé.
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy độc thân mà k có tiền là tệ hại nhất thôi ..........
    ước gì 100 triệu rơi trúgn đầu mình nhỉ ???

Chia sẻ trang này