1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Ý đầu sai đấy , ý 2 mới đúng
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Vì Anh còn yêu Em nên chưa ai yêu
    Hay vì chưa ai yêu khi anh còn yêu em?
    -> Hãy buông tha cho em!!!
  3. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này chỉ mong nhanh chóng hết giờ làm để về ôm lấy...cái chăn thui.
  4. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thấm thía lắm rồi, lạnh như này lại càng thấm thía hơn, hic hic, ai có nhu cầu ôm trong mùa đông này không nhể ?
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Valentine này bùn rồi, thấm thía ghê!hix.....hix........
  6. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nhiều người buồn hoài vậy nhỉ ?
    17h -19h là lúc bận rộn và luôn thấy thiếu thời gian, tranh thủ lượn shop, tranh thủ tập thể dục, tranh thủ xem tin tức....
    Sáng thứ 7, CN đều dậy muộn do tối hôm trước xem phim hoặc ngồi lướt net, buổi chiều là hẹn hò cafe và lo dọn dẹp nhà cửa
    Những dịp lễ tết thì lên lịch trước mấy tuần để bắt bọn bạn đi chơi cùng và hò hét cùng.
    Và những lúc có thật nhiều thời gian thì lao vào box du lịch, tự khám phá bản thân và khám phá cuộc sống.
    Chỉ buồn khi ko có tiền để thực hiện những niềm đam mê thôi !
    Dù sao cũng mong bạn đừng buồn thêm nữa :)
    Được nph_hn sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 02/02/2008
  7. Ha_Phuong

    Ha_Phuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thấm thía....trời mưa quá, thi thoảng tớ lại nảy ra quyết tâm có người iêu
  8. trangsamap

    trangsamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    t thì chưa bao j có y'' định đó
    có ng yêu rồi thì sao chứ , có ai chắc chắn rằng họ sẽ ở bên mình suốt mùa đông hay họ sẽ ra đi vào đúng ngày đông lạnh buốt nhất .......... ấm áp vài ngày rồi phải chịu lạnh giá trong những ngày tiếp theo
    hãy sống thật ấm áp để khi có thêm họ mình cũng chỉ ấm thêm nhưng khi họ ra đi mình cũng ko bị rét....... hãy tin là minh làm đc
  9. NghiaLongVNN

    NghiaLongVNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, lâu lắm mới đặt chân vô đây
    Cho hỏi các bác đã bác nào 1 đi ko trở lại cái topic độc thân này chưa ạ
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR CẢ NHÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cái topic của tớ để các cậu giải bầu khi bụng có bầu...... tem sự, giải độc khi đang trúng kịch độc....thân , chớ ai mà buồn rầu hoài nghe thảm zậy? cứ đến chiều tối là thấm thía nhưng khuya thì bít có thấm thía hong!!! mà tớ cũng chắc là ko phải cứ chiều tối nào các cậu cũng bộn việc vui! đậc biệt là khi trúng kịch độc thì chiều tối tan sở trên đường về nhà đa chữ là bùn òi, ko lẽ hí hững cười, hay mỉm cười? có nỗi hem ta?!!

Chia sẻ trang này