1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đằng ấy nha!
    valentine này mình đã có kế hoạc hội tụ những người trúng độc để cùng giảm độc òi! ai mún tham gia đăng ký để mình đặt thuốc giảm độc nha!
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tập trung học thật nhiều, làm thật nhiều việc, rồi chỉ mong một ngày có 36 tiếng để làm thêm nhiều việc nữa. Thế là ok, chả có gì buồn cả
  3. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sắp valentin rồi, mau mau lên kế hoạch để xua đuổi cái buồn nào !

    Được nph_hn sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 12/02/2008
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối valentine không anh...., một vòng ra Phạm Viết Chánh, tình cờ thấy cái túi đeo dễ thương, tình cờ mua quà cho mình......thích thú!......và lúc này đây valentine năm nay cũng đã qua rồi,....mỉm cười!... cái cảm giác cô đơn chỉ còn lại cho những chiều tối không anh thôi..., mỉm cười!
  5. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Về khuya Hn năm nay lạnh hơn mọi năm, sau lưng trống trải ko có ai ôm...gió thì hun hút, một mình một ngựa nhấm nháp nỗi cô đơn sao cho nó lên đến đỉnh ... nhưng chợt nghĩ làm thế ích chi nhỉ, tạt vào hàng bành mì nóng..." cho 1 chiếc " .." chỉ 1 chiếc thôi hả anh ? " .." uhm, một chiếc thôi "...chợt nghĩ có nhiều người giờ này còn đang vật vã mưu sinh...rồ ga vừa đi vừa gặm bánh và về với tổ ẩm... bố mẹ đã ngủ hết, nhưng bố mẹ ah, con ko buồn vì cô đơn đâu, con sẽ làm những điều có ích... !
    ( dem 15-2 )
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  7. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Độc thân chỉ khổ mỗi cái vụ xxx. Nhưng đi kèm với nó cũng có cái hay đấy là cặp kè đc hết con này đến con khác! Sướng!
    Nhớ lại thời xưa xxx của e vô cùng phong phú, giờ dính đến yêu đương vào đến tệ...
  8. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chán cảnh cô đơn thì nghĩ đến iu, nhưng lúc nghĩ đến iu thì lại ngại, đúng là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng chốt lại là cái gì cũng có giá của nó cả, sự cô đơn và nối buồn cũng giúp ta trưởng thành hơn nhiều, nhưng đừng cho nó lớn quá và để có đc tình iu đôi khi lại là mất tự do và nhiều cái khác nữa
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    quote-nph_hn viết lúc 01:29 ngày 24/02/2008:
    Nhiều lúc chán cảnh cô đơn thì nghĩ đến iu, nhưng lúc nghĩ đến iu thì lại ngại, đúng là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng chốt lại là cái gì cũng có giá của nó cả, sự cô đơn và nối buồn cũng giúp ta trưởng thành hơn nhiều, nhưng đừng cho nó lớn quá và để có đc tình iu đôi khi lại là mất tự do và nhiều cái khác nữa
    [/QUOTE]
    -------------------
    Tất cả những gì bạn này trình bày dường như là điều tớ đang thấm thía.
    : buồn lắm khi nhìu lúc thèm có ai thương, nhưng lại sao ấy nếu phải là...
    : thât mà
    : mình đang dày dặn hơn mặc dù vẫn có lúc ichang đưa con nít
    : cái này thì ai cũng hiểu chỉ có một người cũng hiểu
  10. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cần j phải đến chiều mới thấm, ngay khi ngủ dậy đã cảm thấy thế rồi nè!

Chia sẻ trang này