1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangly0103

    hoangly0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Iu mà ngại là sao hả bác? Bác dùng lí trí điều khiển được con tim hả bác?
    Mà cái em cô đơn nó không buông tha cho bất kì ai cả đâu; có người iu đi nữa thì lúc nào đó cũng thấy cô đơn thôi.
    Được hoangly0103 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 25/02/2008
  2. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Công nhận....cô đơn nhất là khi người ấy ở ngay bên cạnh mình...mà không phải là của mình....hix....
  3. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Có bé nào muốn hết cô đơn hok? 87->92
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  5. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
  6. BL00MB00M

    BL00MB00M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    => chơi 4` thường thích over9
  7. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Iu mà ngại là sao hả bác? Bác dùng lí trí điều khiển được con tim hả bác?
    Mà cái em cô đơn nó không buông tha cho bất kì ai cả đâu; có người iu đi nữa thì lúc nào đó cũng thấy cô đơn thôi.
    -----------------------------------------------
    Khi mà còn chưa bị xoáy vào cái vòng yêu thì vẫn thấy được cái ngại bạn ah, khi mà lí trí nó vẫn còn hoạt động tốt ấy còn khi "ngấm thuốc" rồi thì biết chi nữa đâu ( phê quá rồi )
    Còn chuyện có người yêu mà vẫn thấy cô đơn thì có muôn hình vạn trạng, nhưng đỉnh điểm thì có lẽ như bác nào đã nói ở trên đó là ngồi cạnh người ta nhưng người ta lại nhìn về hướng khác còn cô đơn hơn cả khi ko có người yêu.
    Được nph_hn sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 27/02/2008
  8. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến chiều tối đi ra đường là chứng kiến ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nè! bạn nì làm topic của tui jống phóng sự quá nhen!
    Thấm thía thật nhưng yêu lãng mạn mới yêu chứ cứ lõng lẽo thế này sẽ thấm thía nhiều sự vụ lắm đó!
  10. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    iem cũng đã thấy thấm thía nhắm ồi !
    Đang tích cực tìm hình bóng ai !
    Thế mà !
    TÌm mãi chửa ra !
    CHán quá !

Chia sẻ trang này