1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Làm tý chuyện cười sưu tầm nào :
    Chồng: "Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy? Vợ: "Em đi cọ bồn cầu" Chồng: "Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?"
    Vợ: "Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh"
  2. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0


    Hay thế...mình cũng phải học chiêu nài mới được.........
  3. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0

    Mà sao daọ này tớ lại hok thể chỉnh sửa được font chữ và màu chữ nhỉ ? Hồi trước thì vẫn được mà....giờ thì chỉ có " 1màu cơ bản "....huhu..có ai giúp tớ với được hok ? sao mọi người vẫn viết font to và màu chữ khác được
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối nữa lang thang trên net....Hôm nay thật buồn mặc dù biết cái buồn của mình thật ngớ ngẩn, sao mình ko thể ngồi vừa học bài vừa nhịp chân theo những ca khúc mà lại dễ dàng bị cám dỗ bởi cái buồn ngớ ngẩn này kia chứ?
    Bởi vì mình vừa nghe bài Ngôi nhà hoa hồng của QV và BT, giai điệu đó làm mình thơ thẩn, chìm trong cái cô đơn hiện tại và rồi ngớ ngẩn buồn lúc nào chả biết! và rồi mình đã nhận ra khi thời gian của buổi tối sắp hết rồi....!

  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    khoảng trống
  6. caotrang282

    caotrang282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    thấy trống từ lâu rùi nhưng vẫn sống đc
  7. nph_hn

    nph_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu (Chính xác 100%)
    Tình chỉ đẹp khỉ tình còn dang dở. cưới nhau về tắt thở càng nhanh ( wá đúng lun ).
    Vậy các bạn ơi tận hưởng tự do đi ( mặc dù nỗi cô đơn đang vây kin nhưng đó là cái giá của sự tự do mà )
  8. vn_2x

    vn_2x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Độc thân cũng có cái hay đó là tự do, nếu không muốn độc thân thì dễ thôi nhưng...
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì quá thích cái tự do , nhưng mà chiều tối là thấm thía cái tự do đó đó! Phải chi được ràng buộc tí chút , đằng này cái tự do cứ mơn trớn ! Riết rồi chịu hem nổi!
    ............hèhm..........

  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thèm thuồng cái độc thân ấy lắm, dưng mà bi giờ thì...
    TỰ DO MUÔN NĂM
    http://360.yahoo.com/my_profileMB3XloYlcqOLo0yFZCmVXn_beB4-;_ylt=Aq5_4.iDP90qTjs4BcDCNFu0AOJ3?cq=1
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 29/02/2008

Chia sẻ trang này