1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    có cái topic hợp đồng rầm rộ lắm, chủ nhà thử quả đấy xem, may mắn là thoát đấy
  2. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  3. t11111

    t11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    độc thân chán ỉn , tối tối máu chảy về tim cứ thế nhìn thiên hạ ôm eo nhau ngoài đườg chỉ mình ta giá rét là đau lòng
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em chỉ hay thấy buồn mỗi khi buổi tối lạnh thấy người ta đi với nhau thôi, còn bình thường thì thấy một mình thế tốt lắm, vui vẻ và thoải mái!
  5. phamthinga295

    phamthinga295 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Độc thân thì cũng có cái hay của nó, cái không hay ở chỗ là bị stress vì bạn bè người thân giục dã bắt phải "hoàn thành bổn phận, sứ mệnh". Trai gái đến tuổi trưởng thành phải lập gia đình, sinh con đẻ cái, đó là quy luật tự nhiên... hic......
    Nhưng cuộc sống đâu phải cứ muốn là được, tình trạng độc thân càng ngày càng nhiều, ko hiểu tại sao lại như vậy. Xã hội càng phát triển, con người càng học cao thì lại càng khó kiếm tìm 1 nửa cho mình. Cứ như các cụ ngày xưa ấy, 17 -18 là đã yên bề gia thất rồi, có người còn tảo hôn, mà có mấy người học cao như giờ đâu. Tuổi như mình ở thời các cụ chắc là ế chỏng trơ rồi.hi..hi.....
  6. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em là cứ chiều đến là em ngủ nên chả mấy khi thấy đơn đọc vào buổi chiều mà cứ 12h đêm là em lại thấy cô đơn thế mới chết chứ
  7. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    nhất là tối thứ 7 cứ đi ra đường là thấy buồn
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Một mình buồn nhưng cũng tốt, một mình thì tốt nhưng cũng buồn wá chừng đi!
    Không phải là chỉ những LÚC LỂ TẾT KHÔNG CÓ AI ĐI CHƠI thôi đâu Mà THÊ THẢM NHẤT LÀ NHỮNg KHI CẢM HO SỤC SÙI HOẶC SỐT LÊN là khủng khiếp, zừa bệnh zừa buồn.....chả ai wuan tâm .....
  9. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ hơi kỳ cục vì tớ không thích ai quan tâm đến tớ nhiều đâu, đang mệt muốn nghỉ mà cứ hỏi han nhiều là tớ cáu đấy.
    Đối với tớ yêu một người để thỉnh thoảng thấy vui vui, nhớ nhớ thế là đủ. Chẳng cần phải cặp kè nhiều, cặp kè nhiều khéo lại cãi nhau, lại mệt
    Cảm giác cô độc thì có lúc cũng cảm thấy, tại mình cũng luống tuổi rùi mà chưa có người yêu. Cơ mà bảo yêu thì lại chưa yêu được. Cơ bản nhất thì vẫn là do tớ vẫn khoái cô độc hơn là cặp kè. Hy vọng mình gặp được 1 người cũng buông lỏng mình chút thì có lẽ sẽ rất hạnh phúc
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @minhduanh: mình đang nghe bản Kiss the rain của Yiruma, bạn nghe xem (http://socbay.com/music.aspx?q=kiss+the+rain&radio1=Mp3#kiss%20the%20rain chọn cái bài tác giả là Kiruma để nghe nhé), ngồi trong bóng tối, nhắm mắt lại, lắng nghe. Thả hồn vào từng phím piano, thanh thản lắm bạn à. Dù cảm giác cô đơn lại ùa về, nhưng thực sự thanh thản. Mình ước sao có 1 ai đó bên mình lúc này, tựa vào lòng mình ngả đầu lên vai, cùng nhắm mắt lặng nghe. Đó thật sự là hạnh phúc

Chia sẻ trang này