1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    uh, cô đơn trống rỗng thật , khi mà cả ngày làm việc thì ko sao , cú lúc xong xuôi mới tháy lòng quạnh vắng , đi đường nhìn người ta yêu nhau sao mà thèm thế , mà sao mình mãi ko gặp được 1 nửa thực sự , sao mà tình yêu với mình lại mong manh và khó khăn thế nhỉ
  2. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế !
    Mong manh và khó khăn quá !
    Lại ước jì !
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ôi độc thân cảm thấy thật côi cút
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Độc thân: Tiếng chim hót trong lành ngoài ô cửa, sáng rồi, em mở mắt, nhưng mệt quá nên em lại thiếp đi... Em giựt mình, tiếng điện thoại báo thức inh ỏi, đầu em hơi đau, và em buồn biết bao nhiêu khi những gì em vừa trải qua chỉ là giấc mơ thôi! Em đã ngồi trước sân nhà, trời chiều gió mát vời vợi, anh chạy xe đến, và em thấy một người con gái sau lưng anh, tim em đập mạnh, những mong nhớ thổn thức chưa kịp nói thoáng chốc đã hòa nhau tạo nên cơn bão lòng_ nỗi đau, nó lại đang thổn thức trong em, ngậm ngùi, em biết làm gì nữa đây?....Nhưng anh dừng xe, chị em bước xuống, hóa ra anh ghé chở giúp chị sang nhà thăm mẹ. Em lại bình thản, và rồi em nghe tiếng anh gọi tên em, giọng anh nhẹ nhàng, tha thiết. Và anh đã ngồi bên em, một chút trẻ con, một chút người lớn, một chút cứng đầu, một chút ngây ngô, một chút đáng yêu, một chút mạnh mẽ, một chút bản lĩnh, quá nhiều để em biết anh cũng yêu em........ Nhưng buổi chiều ấy lại chỉ là một giờ đồng hồ em chìm trong giấc mộng. Dù sao đi nữa em cũng hạnh phúc khi biết ...em đã yêu anh!
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    văn vẻ ghê quá.có vẻ càng độc thân văn càng ra nhìu hay sao ấy nhở
  7. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    độc thân cũng chẵng sao...
    ko ai yêu mình thì mình cũng đếch cần...
    lo gì..
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không ai yêu mình vì mình chẳng yêu ai, thế là hoà
  9. 2371971

    2371971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhất là vào những ngày thứ bẩy, chủ nhật, noel, lễ, tết
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này