1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Độc thân cũng hơi buồn đó , nhưng cứ mở rộng tấm lòng ra là hết độc thân ngay à
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Vừa chiều tới thằng bạn thân từ thuở mặt đồ tắm mưa báo tin cưới vợ, mừng vui quá trời. Thế rùi tối nằm ngủ nhịp tim loạn xạ hồi chiều thoảng lại, vậy là còn lại mình ta.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  4. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chán ngồi một mình, đốt điếu thuốc cháy dở rồi nhìn làn khói trắng quẩn quanh quyện lại trong không gian, một bài hát " nếu ngày đó em ko đi về phía anh , ko gặp nhau giờ nay thế nào " lại cảm thấy càng cô đơn hơn
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đang cảm thấy cô đơn
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất là những lúc làm hết việc, người thì đừ ra, lòng thấy trống trải. Tìm thấy cái ảnh này và mơn man vào giấc ngủ.
  7. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng thấy buồn quá. Thật sự là thấy cô đơn.
    Con gái 24 tuổi, đi làm cũng gọi là "yêu đi để lấy chồng" mà giờ vẫn cô đơn quá!
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có những điều xa xôi vời vợi_ Buồn nhất là mỗi khi về nhà lại nhận ra mình trơ trọi.
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ko cần tới chiều và tối ngay giữa ngày đây vẫn cảm thấy cô đơn buồn nản lắm, ngầnn ày tuổi rồi kiếm mãi chả có ma nào nó yêu.
    thằng thì nhạt như nước ốc
    thằng thì thik lấy tiền đè người
    thằng thì tinh vi sờ ti con lợn
    thằng thì ...........
    tóm lại là mãi chả có ai mặn mòi
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này