1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    buồn quá đi mất
    chủ nhật đám cưới thằng bạn thân chúng nó đi có đôi có cặp hết còn lẻ mỗi kình.
    gọi điện rủ 1 thằng đi cùng cho nó có đôi nó nhận lời rồi
    nhưng đến h nó lại bẩu ngại lắm, bạn em toàn thằng đẹp zai hơn anh đi ngại lắm
    điên tiết đi thì đi chả đi thì thôi mang cái tự ti to đùng ra làm lí do làm gì
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Buồn ko chịu nổi !
    Lại lang thang !
  3. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    HaizZ...e đây gần 19 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai....nghĩ cũng mệt,,,bọn bạn chưa gì đã có đôi có lứa hết rồi..!!..chả ai đi lượn..chả ai đi ăn..đi shopping với mình..!! Mà yêu làm gì sớm thế nhỉ??....Cứ chơi đã chứ!!
  4. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    2 thằng bạn thân,1 thằng thì sắp làm bố,1 thằng sắp lấy vợ.
    mình vẫn cô đơn,chán
    ko bít cảnh này đến bao h đây,bao h trái tim mới rung động đây
  5. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn thì ta nghe nhạc chơi game chăm bể thuỷ sinh hehe
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    tối t7 ai rảnh thì lập phòng chat chit cho đỡ bùn đi, cứ ngồi than vãn mãi cũng chẳng thấy khá hơn .
    bác nào vô đây mà mún có người nc mà ko ngại là người wen thì cứ lập room để a e vô chơi với.
    IM của e mamut8x
  7. daquy08

    daquy08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cô đơn lại tìm đến nhạc Trịnh, Phú Quang, đọc sách, thuê đĩa về xem. Cuối tuần thì arobic, shopping với mấy đứa bạn gái. Lâu rồi thành quen, tình iu hình như là một thứ "xa xỉ" đối với mình!
  8. petermax

    petermax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    xời .. tưởng gì !!! đã bao giờ đang đi gặp đèn Đỏ, dừng xe lại quay ngang quay ngửa, bổng thấy mình thật cô đơn chưa? --> bên cạnh thiên hạ ôm nhau chặt không thở được
  9. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em cũng thấy giống bác này , nhưng mà là ngồi trên xe bus
    Nỗi buồn chợt đến rồi cũng chợt đi thôi, bác cứ có công ăn việc làm , thành đạt giỏi giang thì gái mú theo đầy gái ham tài trai ham sắc mà
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối nay mình không cô đơn. HiHi. Lát nữa là anh ấy sẽ đến đón mình đi chới. Thích quá. Đi học cả tuần, hôm nay mới được đi chơi.

Chia sẻ trang này