1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  2. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    tham gia vào thế giới ảo game online đi bác, thâu đêm suốt sáng luôn, quên cả thế giới thực, chả bao h buồn
  3. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, nói ra hơi xấu hổ vì mình là con trai, nhưng mỗi khi nghe bản piano này, mắt mình lại nhòe đi. Cô ấy đã tặng mình bản piano này, cô ấy đã viết lời cho bản piano này và hát qua voice cho mình nghe. Lúc ấy mình đã khóc, khóc trong hạnh phúc. Nhưng giờ đó chỉ còn là kỷ niệm mà thôi, bản nhạc còn đó, những giọt nước mắt vẫn còn đó, chỉ có tình yêu và hạnh phúc là ko còn thôi
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! các bạn lãng mạn wá ! mình tìm mãi cũng không biết có được ty giống như vậy không! chắc ko wá!
    Mình thật sự cảm động khi nghe bạn kể nhưng kèm theo đó là cảm giác sợ.
  6. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghe hơi giống nhạc phim Hàn Quốc...
    Dạo này tớ làm sao ấy.. nhìn thằng Trung Quốc thấy giống ca sĩ Hàn Quốc (cơ mà giống thật ấy, giống lắm cơ), càng ngày càng thấy nhạc Hàn Quốc hay, càng ngày càng thích học tiếng Hàn Quốc - tuy nhiên vì ko để làm j nên quyết kìm hãm cái ham muốn đấy lại, nhưng hình như thuộc mất bảng chữ cái rùi, nhìn chữ Hàn Quốc là đọc được mỗi tội không hiểu nghĩa.. giờ thì nghe nhạc - hình như nhạc Nhật à?? - lại thấy giống nhạc phim Hàn Quốc... có lẽ mình bị ám ảnh Hàn Quốc rùi
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    mình ái mộ ty đó lắm!
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn sợ điều gì chứ, tình yêu đáng sợ vậy sao? Có lẽ lúc này, điều duy nhất khiến mình còn muốn sống nữa là những kỷ niệm ấy, nhớ về hạnh phúc thực sự mình đã có. Mình vẫn buồn cười khi thấy mấy vận động viên thể thao khóc khi giành chiến thắng hay những khi thất bại. Nhưng giờ mình đã hiểu, khi niềm vui hay nỗi buồn thực sự lớn lao, khi ta giành tất cả tình cảm vào điều mà ta tin tưởng, ta có thể khóc vì nó, khóc trong hạnh phúc, khóc trong đau khổ. Mình đã thấm thía cảm giác đó rồi, mình đã khóc vì hạnh phúc, và giờ lại khóc trong đau khổ.
    Mình chỉ muốn khuyên bạn, hãy cứ yêu bằng tất cả sự chân thành, sự quan tâm, sự chia sẻ, bằng niềm tin của mình, và chấp nhận những gì thuộc về người ấy, nếu người ấy cũng như vậy, 2 bạn sẽ có hạnh phúc đích thực, hạnh phúc thật sự. Còn nếu ko, bạn sẽ như mình, chìm trong đau khổ. Tình yêu là thứ duy nhât chúng ta nên mạo hiểm, thứ duy nhất đáng để ta mạo hiểm
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sao ko ước luôn 1 tỷ đê cho...chết hẳn... he he
    mình đồng ý với bạn này, lấy chồng chỉ là vấn đề thời gian và sớm - muộn thui, lo gì, kiếm xiền đã
  10. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không biết câu này có đúng không nữa Tớ không biết tớ có phải đang mạo hiểm không nữa...
    Tớ đang có một tình cảm đặc biệt, không quan tâm nhiều, không chia sẻ nhiều nhưng... rất yêu

Chia sẻ trang này