1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongdong123

    thongdong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Chẳng lúc nào buồn cả
    Mà cũng chảng có thời gian để mà buồn
    Đôi lúc hơi chán 1tí 2tí (lúc này đây)
    Bạn nào thấy chán thi hát với mình nhá! Thanks
    "love is now or never, bring me far away..."
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của những người rập rựng tuổi yêu
  3. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    lao vào mà làm, lao vào mà chơi. Để cái đầu không nghĩ nữa :D
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    buồn thật đấy!!
    thôi làm ly rượu cái đã...
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    " Tieng may xay sinh to, mau cam cua ca cai, mot it duong, nhung muong ca phe sua thom ngot lim, dung doi ly sinh to minh dang lam, co nghi ngoi bang quo roi vua mim cuoi vua thich thu . Hom nay ngay nghi, tu luc sang co da day som de bat dau mot ngay nghi that thu tha, sang khoai, co bat dau voi bai luyen ngon tren piano, roi lang thang voi nhung cong viec nha,...Ngoi nhin ra cua so, buoi trua thanh pho nang that! . Nhung co thich cai nang ay, cai nang trua ay da tham vao cuoc song cua co, cuoc doi co hai muon may nam roi, nang that nhung co yeu nang ay nhieu lam!... Co thich nhung trua duoc o nha nhu the nay, cai rem cua so phu xuong, ngoi trong phong co mon man ve tat ca, buon rat nhieu va vui cung rat nhieu, co yeu cuoc song nay, yeu nhung kho khan vat va, yeu nhung dieu chua tot dep, yeu nhung gi co da trai qua, nhung gi cuoc song da dem den cho co, moi thu deu co y nghia cua no...co cung nghi den anh , co chi muon nghi mot chut ve dieu do thoi. Thiep di trong giac trua, co van luon la thien than cua co, vi co biet chi co co la cam nhan duoc chinh minh. Luc nay day, co tu pha cho minh ly sinh to, co da tu mim cuoi voi su co don cua minh, va trong nhung luc co don co biet minh cung yeu ban than minh nhieu lam, co da rat mong anh nhung co cung rat mong co co the danh nhieu thoi gian cho co,..........
    Anh khong yeu co........
    Co nghi den anh nhung co khong mong anh, vi co can anh, nhu mot nguoi ban. "

    Được minhduanh sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 26/04/2008
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo tết đến giờ, ngày nào cũng vậy. Những ngày đi làm thì về tận tối mịt. Ko đi học thì về cũng nghe nhạc rồi ngủ. Thật lòng ko muốn đi đâu chơi cả. Ko hiểu sao lại vậy. Có cảm giác như vết thương cũ vẫn chưa lành.
    Làm việc thật nhiều, 2 ngày cuối tuần cũng lôi việc về nhà làm để giết thời gian rảnh rỗi. Vô cùng ngán ngẩm 2 ngày cuối tuần. Dành hẳn vài tiếng chiều thứ 6 để lên lịch những việc cần làm trong 2 ngày cuối tuần. Sợ cái cảm giác ko có việc gì làm, ko có việc gì chơi vào 2 ngày cuối tuần. Bắt đầu thấm thía cái cảm giác 1 mình. Dù bên ngoài đã bắt đầu có vẻ hơi bất cần.
    Cảm giác alone khi đi làm khác rất nhiều so với cảm giác alone khi còn đi học ...
    Điều gì sẽ đến vào ngày mai???
    Thời gian gần đây rất hay qua blog của bạn. Vì mình cũng có đôi chút đồng cảm, chỉ những người đã trải qua cái cảm giác phải xa người thân yêu mới hiểu được. Thật lòng muốn mời bạn đi chụp ảnh, mình có thể gần nhau nhiều hơn. Nhưng đã từng fail và thật quá khó để có thể mở lời lần nữa... Tháng 10 liệu có phải quá xa ???
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy thứ bảy rồi xa nhà "cứ chiều tối là thấm thía ..", không bởi một tiếng gọi nào, cái cô đơn đã đón nhận từ lâu và đang hoà nhập nhiệt tình cùng với bao sự trìu mến dành cho cái tự do. Cảm nhận rõ rệt cái thấm thía cô đơn đang chuyển dần sang trân trọng sâu sắc những giây phút tự do. Càng oà vào nhịp sống bao nhiêu càng trân trọng nó. Độc lâp_tự do_ hạnh phúc.
  8. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    họ muốn ngủ có ngủ đc đâu
    những độc thân có cái hay của độc thân mà
  9. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nhìn theo hướng tiêu cực thế nhỉ?
    Độc thân để....
    - Chiều đi làm về, rủ mấy thằng bạn thân làm 1-2 chai bia, bù khú tới 8-9h tối, về nhà lăn quay ra ngủ.
    - Chiều về, lang thang khắp SG, tìm quán cafe hẻm nhỏ nào đó, có piano hay guitar càng tốt, lặng lẽ ngồi chiêm nghiệm cuộc sống....
    - Chiều về, dạo 1 vòng nhà sách, mua mấy quyển đang hot, dạo 1 vòng shop DVD, cập nhật 1 số film hay, về nhà ngả lăn ra giường bật nhạc hòa tấu và đọc sách, hay thả mình xuống sofa êm ái xem phim....
    - Chiều về, lang thang trên mạng để tìm tài liệu, đọc báo chí, dạo 1 vòng các forum, chán chê thì mở Võ lâm hay Phong thần ra luyện....
    - Cuối tuần, rủ hội đi quậy phá, hay gia nhập các nhóm du lịch bụi, lượt phượt cho sướng đời.
    - Cuối tháng, chạy 1 mạch về quê, mẹ nấu cho nồi canh chua húp xì xụp và tấm tắc khen mẹ nấu ngon thế, ba pha cho 1 ly cafe sữa đá theo kiểu miền Tây, uống tới đâu phê tới đó. Ba mẹ hỏi nhỏ khi nào dẫn bạn (?) về nhà ra mắt, cười tít mắt nói là nhiều quá chẳng biết dẫn ai.... (Hee, cái này nói phét thôi).
    Đời độc thân nó đẹp thế kia mà... phải tận hưởng chứ. Đến 1 lúc nào đó, tự thấy mình cần đeo gông vào cổ thì cứ đeo vô, để ko tiếc một thời trai trẻ... Hehehe, đúng ko các chú lính phòng không?
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi chiều tới, cần 1 tiếng cười...
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi

Chia sẻ trang này