1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng thường xuyên có cảm giác này, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Đúng là có những lúc chịu hết nổi nhưng vẫn phải chịu. Khổ thế đấy!
    Mình đang đi học thêm tiếng Anh, có lẽ sợ thầy mắng nên tối phải lo học nên ít có thời gian thấm thía cái độc thân chăng?
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều lúc em nghĩ, nghĩ đến anh mà biết có tồn tại anh không.
    Có qúa nhiều lúc nước mắt cứ lăn dài dù biết nước mắt chẳng đem anh đến bên.
    Có quá nhiều lúc em rất nhớ dù biết rồi sẽ mãi quên.
    Vậy đấy, ngày sang ngày là chuỗi những công việc, đêm về đêm là chuỗi những tâm tư.
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Độc thân nhưng không cô đơn, không độc thân mà vẫn có cảm giác cô đơn.
    Cay mắt quá, buồn ngủ nhưng không muốn ngủ. Vì hễ nằm lại nghĩ đến linh cà tinh, hihi.
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi học về, tan lớp em mang theo về nhà cái lạnh của gió, của sương, cảm nhận nhiều hơn là cái lạnh sâu thẳm trong tâm hồn mình. Em đã tự hỏi đến bao giờ có anh ở cạnh, để em rũ bớt cái vỏ bộc mạnh mẽ nhưng cô độc. Em chỉ muốn được là cô nhóc nhỏ. Đã lâu rồi cái đơn độc lại trở về sâu xé em.
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    3-4năm nay rồi cũng thấy quen
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cầm cái địe thoại mà không dám nhắn tin, nhìn cái nick sáng chần chừ không dám chào....1 mình em....cô độc
  7. winwincom

    winwincom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn cũng làm người ta làm việc tốt hơn đó
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ôi, chiều chủ nhật buồn. Ngáp.
  9. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ? Chắc rùi. Thấm thía? Cũng rùi.
    Nhưng mờ chẳng hiểu sao lúc có thì lại mún buông, lúc buông rùi lại thấy cô đơn trống rỗng.
    Có phải là do tuổi mình lận đận.He.Chắc vậy.
    Ra nhập vào nhà nè lần nữa.
    Kỳ quặc!
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    1 mình em ngồi đây, với chai rượu trong tay và uống...uống...uống

Chia sẻ trang này