1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    một mình em ngồi đây....kỷ niệm đã trở thành nỗi đau...!!!
  2. ttvnol7

    ttvnol7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    một mình lang thang khắp Hà nội
    sẵn sàng làm xe ôm cho các bạn gái, anytime
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nghe khổ quá,thế thì yêu làm gì cho khổ nhỉ?Thế nhưng có người còn bảo:"Thà yêu rồi bị đau còn hơn chưa yêu bao giờ".Các bác nghĩ sao về câu nói này?
  4. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    yêu là đau khổ,cuộc sống colúc buồn lúc vui có phải thú vị hơn ko...e cg đang trong giai đoạn của bác chủ topic,quen với cảm giác luôn có người ấy ở bên cạnh jờ cảm giác trống trải thật khó chịu...
  5. tainhan

    tainhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hi,còn suớng hơn là chưa bao giờ dc đau khổ,chả có lấy 1 mảnh tình rách vắt vai nào
    ôi,1 nửa của ta giwò đang ở phương trời nao
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    không ở HN thì đi xe ôm của bác này thế nào nhỉ?
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời lạnh, lại lang thang một mình, không buồn, không trống trãi, không cảm thấy cô đơn. Tình yêu không phải là tất cả, cuộc sống sẽ thật đẹp nếu mỗi chúng ta đều chân thật và có một tình yêu thật chân thành. Lúc này, tình yêu ấy có thể xa xôi nhưng quá nhiều thứ tốt đẹp cũng đang ở gần.

  8. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Cứ đến chiều tối là lại long tóc gáy nhảy xe đi học thêm ngoại ngữ nên chả còn cảm giác cô đơn của độc thân. thế mà lại hay, chả phải nghĩ nhiều
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    chiều...kết thúc 1 ngày mệt mỏi vì học hành...mệt, muốn nghỉ ngơi chứ nghĩ ngợi jì ...
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không là ngày gì cả nhưng mình muốn, rất chân thành cảm ơn mọi người, những người đã có lúc cảm thấy cô đơn khi chiều đến. Mỗi người một ít cảm xúc nhưng đem lại cho mình rất nhiều xúc cảm, giúp mình nhìn nhận rất nhiều quy luật, nghĩ lại những điều mình đã lãng quên, đặc biệt là bớt thấm thía cái độc thân.
    Vừa mất đi một tình yêu, là lúc con người cảm thấy rất lạc lõng, rất cô đơn, hụt hẫng. Nhưng giai đoạn kế tiếp không biết có phải là mình đang trải qua không. Mình thật sự cảm thấy vui mỗi khi được ngồi một mình làm việc, nghe nhạc, online, đi đâu đó. Thật sự cảm thấy rất vui khi lại được tự do với thời gian, với cuộc sống, với bạn bè, với tất cả. Và mỗi lần vào lại topic, đọc những dòng tin mới của các bạn mình lại thấy thích lắm. Với một số bạn mình đang ở lưng chừng, một số anh chị thì mình vẫn thật nhỏ bé, nhiều lúc mỉm cười hài lòng khi biết mình đã chính chắn hơn. Hy vọng các bạn có thể trải lòng mình trong trang này, để cùng nhau vượt qua phút chạnh lòng, góp nhặt lại những nụ cười mỗi khi chiều tối đến. Không biết tình yêu có giống một cơn nóng giận không, khi lắng lại người ta đã nghiệm ra được rất nhiều điều. Thân!

Chia sẻ trang này