1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng trong hoàn cảnh này mình cũng khá hiểu, mỗi lần cố gắng vượt lên đau khổ là 1 lần cảm thấy mình chín chắn hơn, biết nghĩ hơn và tự tin hơn. Hiện tại giờ mình cũng chưa tìm thấy ng mình thật sự yêu thương, nhưng k vì thế mà cảm thấy cô đơn mỗi khi cứ chiều đến. với mình, cứ để mọi thứ thật tự nhiên thì tốt hơn, mình cứ sống thật tốt thật vui đó mới là hạnh phúc. Mình sống cho bản thân mình,. cho những người yêu thương mình mà, k thể vì một người mà từ bỏ cuộc sống vui tươi này đc. ^^
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    "Lâu quá rồi lại trở về, mơn man với " Hương Ngọc Lan", và khẽ hát... "Một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút thương ngày cuối thu. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gởi anh, tình nồng như thoáng hương ngọc lan.... ", nó nhẹ nhàng, dịu êm rồi lại khao khát. Không biết nó đang dành những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng và êm ái này cho ai nữa. Bởi vì nó cần có anh nhưng anh là một cơn gió, nó không còn muốn yêu nữa, nó muốn giữ cho trái tim nó được bình yên. Có lẽ vì vậy mà nó càng thơ mộng và lãng mạn hơn trong mắt mọi người."
    ---------------------------------------------
    Tối nay mọi người tản đi đâu hết mà đường phố buồn ghê!
  3. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cái phơm nói chí phải!
    Nhưng mà cũng fai công nhận là trong ngày, cái thời gian chiều tối là cái thời gian nhạy cảm thật!
    Người người vội vã về xum họp gia đình, nhà nhà nấu nướng cho bữa tối
    Lúc đó mình mà còn lang thang ngoài đường 1 mình thì ... buồn!
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    sẽ có những lúc bất chợt nhìn lại và cảm thấy cô đơn, sẽ có những lúc lòng mình trống trải và cô độc không có ai bên cạnh mình! sẽ có lần chạnh lòng chỉ vì một phút ngây thơ, vô tình! sẽ có lúc bỗng dưng muốn khóc chỉ vì một điều thật nhỏ nhoi và bất chợt mỉm cười vì cảm thấy mình may mắn đến dường nào!
    thèm một giọng nói dịu dàng, quan tâm, đầy lo lắng
    thèm một cái nắm tay tuy không chặt nhưng biết rằng không bao giờ mất
    thèm một cái hôn nhẹ lên má, không đầm ấm, không quá yêu thương
    thèm một tin nhắn bất chợt để đọc và nghĩ vu vơ
    thèm một cái ôm bất ngờ
    và chợt nhớ ra rằng mình vẫn.............
  6. ducphuong010

    ducphuong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đang thấm thía cái nỗi độc thân...cn ********
  7. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chiều nay mình cũng thấy buồn kinh dị!
  8. pikachu2706

    pikachu2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ngày xua không bít... nhưng giờ thấm thía cảm giác này rùi . Đi về thấy người ta đi với nhau, ghen tị chết đi được.
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh về nhà. Một mình bếp núc, không vất vả bởi bữa cơm một người ăn, thích gì thì nấu đấy. Chiếc bàn ăn dài chỉ có một, rung đùi và nhăm nhi. Không vội vì không phải ngày học tối, không cuống quít vì cuộc hẹn hò, không nhanh vì kịp đến giờ gọi cho em.Từ từ và thư thả. Anh độc thân mà. Có em đâu để mà vội, để tối rãnh chở em đi dạo phố. Tí nữa anh sắp xếp lại mớ công việc, chút tối anh xem phim, và khuya có trận đá banh anh rất thích.
    ..........
    Tối nào không hẹn bạn là anh như thế. Thoải mái lắm em à! Nhưng bao nhiêu ngày anh như thế là bao nhiêu ngày anh đã để em chờ đợi, hy vọng. Để rồi lúc này, khi anh nhận ra anh vẫn hay nghĩ về em, không thể nghĩ về ai khác, anh cần em cho khoảng không gian của mình, thời gian hạnh phúc tới thì tim anh đau thắt lại, nghẹn ngào, anh thinh lặng...ngày mai, em sẽ đi vào cuộc sống một người khác.
    ..........
  10. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    có người yêu hẳn hoi nhá, nhưng lâu lắm rồi ko dc gặp nhau, ko đc ôm nhau, ko hôn hít... Đâu cần phải đến chiều tối mới thấm thía... Sáng lủi thủi đi làm, chiều lại lủi thủi về. Bạn bè, đàn đúm đú đởn... làm sao đủ bù đắp được cái sự lông ly vì xa người yêu
    Trường hợp của em chui vào topic này có hợp người hợp cảnh ko các bác?

Chia sẻ trang này