1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cứ đông vìa là thấy cần cái gối ôm 37độ
    Đi đường LẠNH XẾ
  2. ducphuong027

    ducphuong027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chiều, tối là khoảng thời gian buồn nhất
  3. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    cứ đến chiều tối là lại muốn đi chơi,
    cứ đến chiều tối là lại muốn nhận đựoc tin nhắn rủ đi chơi
    cứ đến chiều tối là lại muốn có ngưòi đón đi chơi
    cứ đến chiều tối là lại muốn.....
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Gần mùa Xuân rồi, mùa của tình yêu, vậy mà tình yêu của mình vẫn bặc vô âm tính.
    Chỉ biết ngậm nhấm cái nỗi cô đơn...
  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mỗi tối chỉ bt online thôi ko có ai để nt chúc ngủ ngon mỗi tối, nhìn bạn bè đi chơi với ng u, trong khi mình đi noel chỉ có 1 mình. 20/10 đi uống rượu với thằng bại thân. cảm giác này thật buồn. ngày thường thì ko sao nhưng vào dịp lễ thì cảm giác này mới buồn làm sao.
  6. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    là một thành viên trong nhà ở giá.nên mình cũng đã thấm thía cái gọi là độc thân lâu lâu rùi.ko cần đến chiều.ngay sớm mai cũng đã thấm.nhưng lâu lâu rùi nó lại quen.
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, giữa trưa, đi lòng vòng. Đi qua Hoa Lư, qua đoạn Nguyễn Đình Chiểu _ cổng công viên, qua chỗ trạm xăng, qua hàng net, qua hàng ô mai, qua hồ Hale, qua hàng bán bim bim, qua kỉ niệm, qua ngày xưa. Nhớ lại những ngày xe đạp _ đi học thể dục _ cố lên cố lên _ học cầu lông _ bánh đa kê ?
    Cám ơn nhé
    * Cười nhẹ nhõm *.
    / À, mà lại nhớ ra Triệu Việt Vương đấy, nhớ lúc 2h chiều, mưa ngang bất chợt, giọt nước tràn ly, không có gì là mãi mãi, hai điều không bao giờ được nói ra :), kết thúc .. cũng quãng đường đấy, nhỉ. Như một trò chơi vậy :).
    Bắt đầu và kết thúc, đều ở một nơi :)
    * Nhẹ nhàng *
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thì ko còn cảm thấy cô đơn nhiều nữa
    Chỉ đôi khi lòng nhói lại...1 chút
    Rồi lại qua đi
    CS vẫn trôi
  9. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn. uh` buồn thật. nhưng rồi c/s vẫn tiếp diễn. Vẫn phải chấp nhận nó
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ủa toàn người nhà ở giá sang đây kêu than buồn vì độc thân cả nè!!!!!!!! thôi về cả đi không than thở gì nữa

Chia sẻ trang này