1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng cafe, cà pháo cả bạn bè cảm thấy độc thân thật sướng
    Thi thoảng rủ bạn bè cafe, cà pháo cảm thấy buồn vì chúng nó té đi với ng yêu hết
    Cảm thấy chiều cuối tuần thật tẻ nhạt khi mà không có ai để rủ đi lượn phố,
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cứ đến chiều tối là alô đi uống cho đỡ lạnh và buồn
    Sau khi về nhà mới thấy cảm giác lạnh và cô đơn
  3. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ợ, một mình vừa làm hết nửa con gà nướng... chẹp, công nhận nhớ anh ý thật, không muốn một mình từ a-z nữa
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đông đến càng thấy cô đơn hơn.
    Các bạn đang cô đơn cố lên nhé, Đông đến để mình cảm thấy cần lắm 1 người, và khi nào mình có người ấy thì để mình trân trọng yêu thương thật nhiều. Người ấy cũng như thế.
    Mùa này lại dễ bệnh, lúc bệnh là lúc cảm thấy cô đơn nhất.
  5. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    sắp đến noel càng thấy bùn.nhưng hun sao, nếu mà hôm đấy nhà ở Giá đi off thì cũng vui lém
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mình dạo này không thấy buồn nữa, có lẽ quen rùi.
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    giáo đường khuya từng hồi chuông đổ
    điện ngân nga pha lẫn tiếng kinh buồn
    chắp hai tay con thì thầm hỏi chúa
    noen nào con mới hết cô đơn
  8. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0

    Vui lên đi các cô các bác các chú các anh các chị các em các... phù, mệt quá!
    Cả nhà vui lên ạ. Que sera sera = Whatever will be, will be!
  9. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi mình đi Điện Biên, đến 1 đồn biên phòng xa tít mù tắp gặp 1 anh lính trẻ vừa ra trường lên đây làm. Thấy cậu ấy nói ở đây buồn lắm, điện ko có, điện thoại ko có, ban ngày thỉnh thoảng có người qua lại để nói chuyện nhưng đến buổi chiều thì ko ai qua đó cả. Rồi cậu ấy nói" cứ đến chiều lại thấy buồn và cô đơn lắm anh ạ". Lúc đó nhớ về topic này và thấy mủi lòng cho chiến sỹ biên phòng trẻ tuổi ấy.
  10. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi mình đi Điện Biên, đến 1 đồn biên phòng xa tít mù tắp gặp 1 anh lính trẻ vừa ra trường lên đây làm. Thấy cậu ấy nói ở đây buồn lắm, điện ko có, điện thoại ko có, ban ngày thỉnh thoảng có người qua lại để nói chuyện nhưng đến buổi chiều thì ko ai qua đó cả. Rồi cậu ấy nói" cứ đến chiều lại thấy buồn và cô đơn lắm anh ạ". Lúc đó nhớ về topic này và thấy mủi lòng cho chiến sỹ biên phòng trẻ tuổi ấy.

Chia sẻ trang này