1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1

    Anh ta là ai?
    Cứ vô tình với tôi đi, đừng có quan tâm chi chuyện mà anh không bao giờ cho là có ý nghĩa với anh. Chào tôi để nói cho tôi biết những lời trách móc của anh: rằng tôi đem chuyện riêng kể tùm lum để mọi người bàn tán. Mọi người là những ai hở anh? Tôi đã vơi, đã quên dần những cái thứ cảm giác mà tôi ghê sợ từ bấy nay. Tối qua, anh đã gợi lại, anh có biết không anh?
    Tôi là người, là con gái không phải là gái. Trách tôi, ghét tôi, nói giễu tôi... anh có thể nói bất cứ lời nào mà có thể làm anh bớt đi sự khó chịu.
    Anh bạn hàng xóm của anh, người nói với tôi rằng: em làm em gái anh nhé. Là em gái nhưng lại có thể đối xử như vậy. Kể với anh những gì mà tôi không hề hay biết. Đời tôi, sẽ chẳng vì anh mà mất ngủ như tối qua nữa. Tại sao anh thì cứ hờ hững, sống vui vẻ. Còn tôi, cứ mãi ám ảnh chuyện, chuyện mà anh coi thường nó. Cuộc đời, thật trớ trêu với tôi.
    Biển ngoài kia vẫn ào sóng, những đợt sóng lúc cao lúc thấp. Trước nhà tôi, có những con đường nhỏ đang làm, có con đường lớn đang làm hướng thẳng ra biển, sẽ đẹp lắm đây.
    Anh, anh đã nghĩ tôi vô duyên. Ừ thì vô duyên, vốn dĩ tôi có cái duyên gì đâu. Duyên, thật là tôi với anh có duyên hay không? Tại sao lại gặp nhau, gặp làm chi khi mấy năm trước tôi chẳng thèm mảy may để ý đến số điện thoại anh gửi tôi mỗi khi về Đà Nẵng. Gặp làm chi để tôi biết rõ là tôi là người nhẹ dạ cả tin?! Buồn cho tôi hơn vì điều đó.
    Tối qua, anh còn hỏi tôi: Anh có gạt em không? Tôi bảo: gạt gì? Nghĩa là ko, không có gạt gì tôi. Là tại tôi, tôi mụ mị. Anh nói những lời có làm tôi buồn, nhưng không sao (tối qua trời mưa mà, trời mù tối, mây che các ngôi sao rồi anh à, hihi). Tôi cười, cười đó nhưng có vui đâu. Khi nói chuyện với anh xong, lên giường đi ngủ. Trước đó, tôi trở lại chuyện mà tháng trước thôi, hôm nào tôi cũng ấm ôm nó mà ngủ thiếp đi. Anh biết là gì không? Nghĩa không ra đâu, hẳn tưởng là cái gối ôm, hihi, là nước mắt anh à. Một giấc ngủ chập chờn chắp vá từ giấc này đến giấc khác và thức sớm lạ kì... giữa một mùa đông lạnh. Cô đơn làm sao!
    Anh chẳng bao giờ hiểu được những cảm giác mà tôi trải qua đâu. Và, tôi cũng không còn mong anh hiểu nữa, người vô tình, với mỗi tôi. Tôi giờ, chỉ nói thế chứ chẳng trách gì anh. Lòng tôi sẽ bình yên. Nhưng trước khi để nó bình yên, tôi phải gỡ một khúc mắt với anh bạn hàng xóm của anh. Tại sao có thẻ nói những lời như vậy? Tôi viết số điện thoại, tên anh, tên anh đó vào quyển tập làm chi, thật buồn cười...!
    Anh khó chịu, tôi cũng khó chịu. Tôi là người con gái vô duyên với anh, tôi biết rồi. Mãi sẽ chẳng thay đổi điều đó trong suy nghĩ của anh. Tôi mặc kệ, nghĩ sao đó nghĩ.
  2. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thành lập hội đi chơi noen đi là vừa
    Cho mình đăng kí 1 chân luôn nhé
    Được xuanvu_hn sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 16/12/2008
  3. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    bi giờ đến chiều tối là lo đi dạy thêm thằng nhóc.... cảm thấy k còn cô đơn nữa,... cơ mà trc giờ cũng có cô đơn gì đâu.... tầm chập choạng đó cũng khiến con ng ta hơi chao đảo thật.....
  4. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    không chỉ chièu tối. mình trải qua 1 đêm cực chán nản đây, trong list YM của mình có nhiều nick sáng nhưng họ đang chay với ng u mình ko xen vào đc. giá như mình cũng như vậy.
  5. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đến chiều tối phại nấu cơm.bận rộn cũng quên đi nỗi buồn
  6. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Buồn ... ! khi 1 mình mới thấm thía được bao điều , mới cảm nhận được tất cả mọi việc , mới có thể tự giải quyết được các việc đã qua ... cô đơn và cô đơn ...
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Noel này mình ở nhà xem đá banh, vẫn hay hơn là đi long nhong ngoài phố ngửi khói bụi.
    Một mình rất buồn, nhất là những lúc quá chán mà kiếm trong tất cả các list vẫn không ra một người để mình yêu thương.
  8. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

    Cứ chiều đi làm về là tự dưng thấy cô đơn , đi trên đường đông đúc như thế mà sao vẫn thấy trống trải thế nào ý.
    Lâu dần thành quen, dù có lúc muốn thay đổi , ko muốn alone như thế này nữa
    Sao mà khó nhỉ
  9. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mới trưa mà đã thấy buồn rồi. Thèm tin nhắn của người yêu, thèm cái nụ cười tũm tĩm lúc đọc tin nhắn.
  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đi rùi người ta nhắn lại....! Lúc đó tha hồ mà "tũm tĩm".
    Hê....hê

Chia sẻ trang này