1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    rất muốn nt cho 1 người
    Cứ viết rồi lại xoá
    Ko dám nhấn nút send
    Làm thế nào bi h
  2. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Đê? anh ba?o cho, em soạn ra đấy, nhập số điện thoại va?o. Sau đó đê? máy ngư?a lên, mang cái gi? vư?a pha?i, đê? cách 1m rô?i tha? rơi tự do sao nhă?m đúng va?o nút "Gư?i" ấy. Câ?n thận ko ho?ng điện thoại nhá.
    Có cách khác an toa?n hơn la? nhắm hết mắt lại, ngư?ng thơ?, lấy 2 tay câ?m điện thoại, 2 ngon cái cu?ng nhấn va?o nút gư?i, rô?i đến tư? 1 đến 3 la? ấn va?o . Cách na?y có ve? hiệu qua?.
  3. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Lúc này! một người yêu mới quan trọng làm sao. Để mình biết mình nên học tiếp hay nên lặp gia đình.
  4. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mua 1 cái điện thoại, lắp sim vào
    Mỗi lần như thế cứ nhắn vào số đấy
    Được nhiều nhiều mang cả cái điện thoại đập thẳng vào mặt đối tượng
  5. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    cô đơn thật đấy!
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Mới buổi trưa đã thấm thía rồi!
  7. Bloomingland

    Bloomingland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu
    Cuộc đời này thật ý nghĩa khi anh có em, cảm ơn chiếc thuyền kia đã mang nàng đến bên tôi.
  8. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cứ học tiếp đi rồi sẽ gặp người để cưới bạn ạ. Cái gì đến trước thì ta làm trước thôi.
  9. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó
    Cứ đến đêm là lại càng thấy thấm thía hơn
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trờiii..... mới chiều đã thấm rồi vậy khi nào mới thẩm hâh.. về nhà.. bật mấy vi tính... vào ttvnol.. pot tin. doc tin và cười ha ha..cái này gọi là tự sử heh

Chia sẻ trang này