1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang buồn , rất buốn đấy . Tối qua đi cắt tóc rồi mà chưa hết buồn . Càng buồn thêm
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ^^ Lót chăn hâm ^^
    anh ko được đong đưa đâu đấy
    ^^ zang hồ cấp chung cư nhé ^^
    chiều tối hay đêm hay sáng gì cũng có em đây
  3. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  4. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng.. tức ông lordcharmed đoá
    @lordcharmed: Tình cảm của bạn là quen 1 tháng rùi yêu, yêu 1 tháng rùi bỏ. Nếu xét về mặt thời gian thì không nhiều, và có lẽ cô ấy là thể loại con gái không ngoan ngoãn cho lắm, hoàn toàn không phù hợp với bạn nhưng vì hoàn toàn khác nhau nên bạn đã bị hấp dẫn.
    Đấy không phải là yêu mà là bị hấp dẫn khi gặp một người hoàn toàn khác mình. Tớ cũng từng bị cuốn đi như thế, tớ gặp một anh chàng tham gia đua xe, nhảy nhót, đi đêm như bình thường... lại còn nói yêu tớ rất to nữa. Thực sự hoàn toàn trái ngược với tớ và tớ đã bị anh ta hấp dẫn đến độ tớ có cảm giác là tớ yêu anh ta lun à. Mà chỉ trong vòng 1 tháng dồn dập quay cuồng thôi đấy, nhưng may sao tớ sáng suốt nên quyết định chấm dứt, tớ cũng không thích gặp mạo hiểm mà.
    Bây giờ nhắc lại nhẹ nhàng vậy chứ thú thực lúc tớ chấm dứt tớ khóc như mưa... chắc cũng gần giống bạn bây h.. Nhưng đến giờ phút này tớ vẫn không hề hối hận khi chấm dứt nó đâu bạn ạ, tình yêu thật sự vẫn cần 1 sự hợp và tương đồng nhất định chứ không thể hoàn toàn trái ngược thế đâu
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc quá....................
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn nhưng bạn đừng có đánh giá người thứ 3 mà bạn chưa biết 1 cách chủ quan thế vậy ra là bạn và Lordcharmed là zai ngoan, gái ngoan, bị cuốn hút bởi cái cực còn lại là hư hỏng, đàn đúm đú đởn à
    dù sao cũng chúc mừng vì bạn đã ko hối hận
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Vậy CoLD nhà ta đọng lòng chàng lãng tử hào hoa.
    Còn chàng của Cold hiện giờ ntn
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến, chỉ dựa vào cái thời gian ấy mà bạn đã nhận xét như đinh đóng cột 1 người nào đó là tốt hay xấu thì có lẽ hơi vội vàng rồi. Cô ấy thực sự rất tốt, tâm hồn trong sáng, vui vẻ, mạnh mẽ, có chính kiến, chỉ có điều cô ấy đã phạm 1 sai lầm không đáng có nên chúng mình mới ko đến được với nhau, để rồi giờ đây cả 2 đều phải đau khổ, day dứt mà chẳng thể làm được gì cả. Mình cũng có lỗi với cô ấy, mình ko dám đến với cô ấy lần nữa khi cô ấy muốn chùng mình bắt đầu lại. Lỗi là ở mình, cô ấy cứ đau khổ rồi tự dày vò mình, bệnh lại càng nặng, mình đã quá nhẫn tâm với cô ấy, mình thật độc ác
  10. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bệnh ngày càng nặng, oài, nghe thương nhờ thế bao giờ thì chết nhỉ? 15 năm nữa chắc sẽ ổn thôi, tập sống chung với lũ đi

Chia sẻ trang này