1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ đến chiều tối là thấm thía cái độc thân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhduanh, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0

    bạn thân mến, chỉ dựa vào cái thời gian ấy mà bạn đã nhận xét như đinh đóng cột 1 người nào đó là tốt hay xấu thì có lẽ hơi vội vàng rồi. Cô ấy thực sự rất tốt, tâm hồn trong sáng, vui vẻ, mạnh mẽ, có chính kiến, chỉ có điều cô ấy đã phạm 1 sai lầm không đáng có nên chúng mình mới ko đến được với nhau, để rồi giờ đây cả 2 đều phải đau khổ, day dứt mà chẳng thể làm được gì cả. Mình cũng có lỗi với cô ấy, mình ko dám đến với cô ấy lần nữa khi cô ấy muốn chùng mình bắt đầu lại. Lỗi là ở mình, cô ấy cứ đau khổ rồi tự dày vò mình, bệnh lại càng nặng, mình đã quá nhẫn tâm với cô ấy, mình thật độc ác
    [/quote]

    NÈ! cậu làm tớ bực mình rồi đó nha!
    người ta không có người yêu, không được yêu còn có người yêu nhau mà cứ nửa vời như vậy, uổng thiệt, rãnh wá nên làm ĐAU NHAU HOÀI, ai hông iu tui iu dùm cho!
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tự do muôn năm. Sao nhiều người lại sợ sự độc thân vậy nhỉ. Xem nào, tối nay thì phải tranh thủ làm việc thôi, mai còn đi học, chủ nhật đú đởn với câu lạc bộ tiếng Anh. Mấy ngày tới tranh thủ học thêm vài món, mấy bữa nữa đi xa..suốt ngày không thể ăn pizza hay bánh mì trừ cơm được...đi làm rồi sẽ vất vả đây, lại một thân một mình..đến là khổ...hờ..sẽ tìm một club GYM nào đó mở ban đêm, không đi GYM thì đi bar, không bar thì ra Geylang rửa mắt....không thì đi shopping ( con trai đi shopping một mình thì cũng củ chuối ), nhưng mình nhất định sẽ đi tranh thủ xắm quần áo..gầy quá rồi..mặc quần thì tuột, áo thì thùng thích....chẹp, giờ mới được biết thế nào là chơi đồ hàng hiệu đây..khà khà....cố gắng để bọn tư bản bóc lột...khi nào quay về Việt nam mình sẽ sắm một cái..Piano ..rồi đi học..sau này còn thể hiện. Mình phải làm việc chăm chỉ, những lúc rảnh rỗi sẽ đi một vòng Thailan, Malay, Camp, Jap...đi làm 1,2 năm..rồi đi châu Âu học..giờ 24 nước tham gia vào cái hiệp ước khi gió gì rồi...tha hồ du lịch tiếp....
    P/S: Híc, độc thân nhiều, nên bệnh nói lung tung của mình chắc lại nặng thêm, các bác thông cảm. Nhưng ai bảo độc thân không phải là thích nào
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thấy chưa bạn chủ topic nói đúng đó
    anh là cậu bé ngốc, ngốc!!
    đến lúc em đi lấy chồng cho anh biết thân
  4. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    CẬU MUA PIANO HẢ? tớ đẻ dành ở nhà đợi cậu về tớ bán cậu mua hông?Tớ chăm sóc nó cho cậu, cậu đặt cọc trước rồi về là có ngay!
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi đầy tối thiểu 3,4 tháng..cậu có chờ được không ? . Mà tớ chỉ mua đàn dưới 20M thôi nhá, gần bằng tiền lương 1 tháng rồi..chưa kể phải nhịn ăn nhịn mặc tất cả chỉ vì tình yêu nghệ thuật
  6. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nói không ngoan thui, nhìu người không ngoan nhưng vẫn tốt mờ, cực tốt đằng khác. Hỏi khí không phải, cô ấy phạm sai lầm j mà bạn làm dữ vậy... tớ cũng vì 1 vài vụ vớ vẩn mà mới tỉnh ra rùi có một quyết định sáng suốt với anh không ngoan nhưng cực tốt kia đấy. Mà kỳ cục làm sau chúng ta đều là người chấm dứt còn 2 người kia đều níu kéo thế nhỉ Tự nhiên trùng hợp kiểu j ấy nên hơi bùn cười.. hí hí..
    Hi hi, tớ thì gái ngoan xịn rùi, còn lót chân của ấy thì tớ đọc những j bạn ấy viết thì cảm thấy thế thôi. Mà cảm giác thì có Chúa mới biết là đúng hay sai. Cơ mà thú thật tớ vẫn luôn bị hấp dẫn bởi những đồng chí rân chơi và phá phách lắm ấy, có lẽ mình ko làm được đâm ra ngưỡng mộ các bạn ấy hoài à
    Nghe "Chàng" thấy ghê ghê à Bạn ấy ngoan giống tớ, cold giống tớ... tóm lại là chuối giống tớ.. hí hí.. Bạn ấy có vẻ học tốt hơn tớ nhưng giọng không hay bằng giọng tớ (so sánh cực lệch lạc vì bọn tớ học khác ngành hoàn toàn và 1 nam 1 nữ)
    Thế chủ topic chưa có tình củm ấn tượng với em nào bao h à
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi đầy tối thiểu 3,4 tháng..cậu có chờ được không ? . Mà tớ chỉ mua đàn dưới 20M thôi nhá, gần bằng tiền lương 1 tháng rồi..chưa kể phải nhịn ăn nhịn mặc tất cả chỉ vì tình yêu nghệ thuật
    Cậu nhịn ăn thôi chứ cậu ráng mặc để ngồi đàn không thì cậu không đàn nổi đâu, nhưng nếu tình yêu nghệ thuật của cậu dữ dội thì tớ cũng oke.
  8. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đừng lầm tưởng!
    CHủ topic chưa có A nào
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, có khi thế lại hấp dẫn hơn ấy chứ j/k. Mà cậu cũng lạ thật, giai biết oánh Piano mà lại kêu cô đơn, có lẽ tớ nên nhìn lại gương cậu để cân nhắc lại mục đích nghệ thuật của mình
  10. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    CHỦ TOPIC LÀ CON GÁI.. chết thật, nhầm lẫn hết cả

Chia sẻ trang này